Đợt rét đậm, rét hại kéo dài đang làm chết nhiều trâu, bò ở huyện Tiên Yên, nhất là xã Phong Dụ. Theo thống kê của UBND huyện Tiên Yên tính đến ngày 20-2, toàn huyện có 312 con trâu, bò, nghé, bê chết rét, riêng xã Phong Dụ có 138 con.
Mấy năm gần đây để tăng thêm sức kéo mùa vụ, Ngân hàng CSXH huyện đã hỗ trợ nhiều hộ vay vốn mua trâu, bò về nuôi. Giờ đây nỗi lo lắng trâu, bò chết rét đang ập đến từng hộ, khi đợt rét vẫn chưa biết bao giờ mới chất dứt.
Chăn thả tự do ngoài đồng, là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến trâu, bò chết rét nhiều ở xã Phong Dụ (Tiên Yên).
Chúng tôi đến UBND xã để tìm hiểu việc phòng, chống rét cho trâu, bò. Đồng chí Trần Văn Đa, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Dụ cho biết: “Các thôn đều có trâu, bò chết, ngay gần đây cũng có”. Chỉ cách trụ sở UBND xã vài trăm mét là gia đình chị Trần Thị Trấn, thôn Tềnh Pò. Chị Trấn đang ngồi bần thần bên con nghé đang ngắc ngoải, nước mắt chị chảy dài. Chiếc chuồng trâu nằm ngay cạnh ngôi nhà tuềnh toàng, 2 mẹ con chị là 2 trong số nhiều hộ nghèo của xã. Chị Trấn vừa trải qua nỗi đau mất chồng vì bệnh tật. Giờ đây chị lại khóc khi tài sản lớn nhất trong gia đình là con nghé 2 năm tuổi sắp chết. Chị hiện là trụ cột trong gia đình còn người mẹ già, các con thì còn nhỏ. Hai mẹ con chị - 2 hộ nghèo cùng sống trong ngôi nhà đã cũ, cùng vay tiền Ngân hàng CSXH huyện mua chung 1 con trâu để nuôi. Bao công chăm sóc, niềm vui lớn dần, khi trâu mẹ sinh con. Hai mẹ con chị đều hy vọng vào con nghé để trả nợ ngân hàng, giờ hy vọng đó đã tiêu tan. Chị chỉ còn biết khóc. Ông Vy Văn Bảo, thôn Đông Đình, thương binh hạng 3/4 là người có kinh nghiệm chăn nuôi trâu, bò. Nhưng ông Bảo không ngờ đợt rét lại kéo dài đến như vậy. Tai hoạ ập đến khi số rơm dự trữ đã hết, ông buộc phải thả trâu đi ăn ngoài đồng, đầu tiên là con nghé con đang bú mẹ chết, rồi đến con trâu mẹ bị ứ sữa cũng chết theo. Giờ nhà ông còn 4 con. Để khắc phục cái rét, ông buộc phải chặt ngô non chưa kịp trổ bắp ngoài đồng về để nuôi trâu. Ông Bảo cho biết: “Nhà tôi có gần 1 sào trồng ngô, tôi sẽ chặt non về để nuôi trâu. Nhưng nếu đợt rét cứ kéo dài, ngô hết tôi cũng chẳng còn biết trông vào đâu”. Ông Hoàng Đông, thôn Khe Xóm đành bán tống, bán tháo 1 con trâu và 1 con nghé đang có nguy cơ chết rét được hơn 800 ngàn đồng. Ông bảo, đây là ông còn biết xoay xở, chứ nhiều hộ không chịu được lái trâu ép giá đành phải ăn thịt trâu nhiều ngày. Nếu không có đợt rét này, ông phải bán được giá gấp từ 7-8 lần.
Nhiều hộ ở xã Phong Dụ (Tiên Yên) chặt ngô non làm thức ăn cho trâu, bò.