Làm giàu nơi đảo xa

Đi cùng đoàn công tác của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cô Tô, chúng tôi đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Liệu, thôn Hồng Hải, xã Đồng Tiến. Đây là gia đình không chỉ sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích hiệu quả mà còn biết kết hợp chặt chẽ giữa ngư nghiệp với phát triển kinh tế vườn-ao-chuồng.

Do quê nhà Hậu Lộc (Thanh Hoá) còn nhiều khó khăn, năm 2001, ông Liệu quyết định ra Quảng Ninh lập nghiệp, với điểm dừng chân ban đầu là xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn. Sau 2 năm làm ăn tại đây không thuận lợi, ông tiếp tục cuộc hành trình lập nghiệp và Cô Tô là điểm dừng chân của gia đình ông. Ông Liệu cho biết: Ngày đó khó khăn vô cùng vì gia đình tôi đến đây không có đất dựng nhà, đất canh tác; không có vốn; không phương tiện đánh bắt. Nhưng được sự quan tâm và tạo điều kiên thuận lợi của cấp uỷ, chính quyền địa phương đã cho gia đình tôi đất dựng nhà, đất canh tác, đặc biệt là Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã tin tưởng và cho vay vốn.

Mặc dù gia đình có truyền thống làm nghề biển nhưng khi đặt chân ra Cô Tô ông Liệu nhận thấy phát triển kinh tế VAC là hợp lý với gia đình mình. Thoạt đầu từ nguồn vốn còn ít ỏi ông Liệu đầu tư vào phương tiện đáng bắt gần bờ và chăn nuôi. Sau 3 năm lập nghiệp tại Cô Tô đến nay gia đình ông đã có kinh tế khá vững chắc. Chúng tôi có dịp được thăm trang trại rộng 30.000 m2 của gia đình ông, nhìn đàn gà đang ăn thóc, đàn bò, đàn bê hàng chục con và ao cá với đủ loại trắm, trê, mè cho năng suất cao, mọi người đều có chung 1 suy nghĩ đó là cảm phục ý chí đầy nghị lực làm giàu của gia đình ông. Chỉ vào ngôi nhà mới xây kiên cố ông liệu vui vẻ khoe với chúng tôi: Tôi rất xúc động trước những việc làm đầy ý nghĩa của Đảng và Nhà nước. Trước đây gia đình tôi phải sống trong căn lều rách nát, trong năm vừa qua được Nhà nước hỗ trợ 8 triệu đồng để xây mới căn nhà, rất may là cũng vào thời điểm đó gia đình tôi được vụ ghẹ xanh, trừ chi phí còn được 70 triệu đồng nên đã xây được ngôi nhà kiên cố này và trang bị được phương tiện đánh bắt hiện đại hơn. Hiện nay mỗi năm trừ chi phí gia đình thu được 30-40 triệu đồng và số tiền đó tôi tiếp tục đầu tư vào phát triển trang trại. Nhờ làm kinh tế giỏi trong gia đình, ông đã tạo việc làm cho nhiều lao động trong thôn. Anh Nguyễn Văn Tuấn, một người dân trong thôn cho biết: Do gia đình tôi không có phương tiện đánh bắt xa bờ mà chỉ có chiếc mủng nan nên việc đánh bắt hải thuỷ sản năng suất kém, nhưng nhờ gia đình ông Liệu đã tạo điều kiện cho tôi và nhiều người dân khác trong thôn được cùng ông đánh bắt xa bờ vì vậy cuộc sống gia đình tôi đã được cải thiện. Còn ông Nguyễn Văn Chiến, Trưởng thôn tự hào: Gia đình ông Liệu quả là một gia đình đầy nghị lực, biết vươn lên làm giàu chính đáng, và con cháu của ông ai cũng chăm chỉ, sống đầy tình làng nghĩa xóm, những người dân trong thôn chúng tôi ai cũng khâm phục gia đình ông.

Đó là tâm sự về lòng cảm phục của anh trưởng thôn đại điện cho hàng chục hộ dân trong thôn và đó cũng là những suy nghĩ của đoàn công tác chúng tôi khi chia tay gia đình ông Nguyễn Văn Liệu.

Cùng chuyên mục