Lan tỏa nghĩa cử từ những giọt máu hồng

Hơn 10 năm gắn bó với phong trào hiến máu tình nguyện, anh Hoàng Thanh Quang (SN 1994), thôn Bản Cáu, xã Lục Hồn đã 30 lần trao đi những giọt máu hồng để cứu giúp người bệnh. Ngoài ra, anh còn là cầu nối nhân ái, vận động hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.  

Ấn tượng đầu tiên khi gặp Hoàng Thanh Quang là dáng người nhỏ bé, ít nói và khá trầm tính. Hiện anh làm lao động tự do, công việc không ổn định, thu nhập phụ thuộc vào từng thời điểm. Thế nhưng, điều khiến nhiều người quý mến ở anh lại chính là tấm lòng nhân ái, luôn hướng về cộng đồng.

Năm 2013, khi còn là một thanh niên trẻ, anh Quang lần đầu tiên tham gia hiến máu tình nguyện. Chứng kiến những bệnh nhân cần máu để duy trì sự sống, anh nhận ra rằng mỗi đơn vị máu được hiến tặng có thể mang đến cơ hội sống cho người khác. Từ đó, anh đều đặn tham gia các đợt hiến máu do địa phương và các tổ chức phát động.

Anh Hoàng Thanh Quang hiến máu cứu người lần thứ 30 vào tháng 1/2026 tại Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh.
Anh Hoàng Thanh Quang hiến máu cứu người lần thứ 30 vào tháng 1/2026 tại Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh.

Đến nay, anh đã có 30 lần hiến máu tình nguyện. Không chỉ tham gia các chương trình hiến máu tập trung, anh còn là thành viên Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống 24h, thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh. Mỗi khi nhận được thông tin có bệnh nhân cần truyền máu khẩn cấp, anh luôn sẵn sàng có mặt để hỗ trợ.

Chia sẻ về động lực để gắn bó với hoạt động ý nghĩa này, anh Quang cho biết: “Tôi luôn nghĩ rằng mỗi giọt máu cho đi là một cơ hội để cứu giúp người khác. Khi biết những đơn vị máu mình hiến có thể giúp bệnh nhân vượt qua lúc nguy cấp, tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Nếu sức khỏe cho phép, tôi sẽ tiếp tục tham gia hiến máu cứu người”.

Không dừng lại ở phong trào hiến máu tình nguyện, từ năm 2021 đến nay, Hoàng Thanh Quang còn tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện trên địa bàn. Với suy nghĩ “không để ai bị bỏ lại phía sau”, anh thường xuyên theo dõi, nắm bắt hoàn cảnh của các hộ dân khó khăn, người mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt để kết nối, vận động các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ.

Anh Hoàng Thanh Quang trao kinh phí quyên góp hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Liêu tháng 7/2025.
Anh Hoàng Thanh Quang trao kinh phí quyên góp hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Liêu, tháng 7/2025.

Thông qua các trang mạng xã hội cá nhân như Facebook và Zalo, anh đã đăng tải thông tin, hình ảnh về những trường hợp cần hỗ trợ, từ đó kêu gọi sự sẻ chia của cộng đồng. Chỉ tính từ năm 2021 đến nay, anh đã vận động được trên 300 triệu đồng để giúp đỡ nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã Bình Liêu, Lục Hồn và Hoành Mô.

Mỗi hoàn cảnh được giúp đỡ đều để lại trong anh những cảm xúc đặc biệt. Đó là niềm vui khi một gia đình khó khăn có thêm điều kiện sửa chữa nhà ở, là sự xúc động khi một người bệnh có thêm kinh phí điều trị hay đơn giản chỉ là nụ cười của những người nhận được sự quan tâm từ cộng đồng.

Bên cạnh việc vận động nguồn lực xã hội, anh còn trực tiếp tham gia các hoạt động thiện nguyện bằng cả ngày công lao động và sự đóng góp của bản thân. Mỗi khi các tổ chức, cá nhân phát động chương trình hỗ trợ người nghèo, người yếu thế, anh đều sẵn sàng tham gia theo khả năng của mình.

Không chỉ riêng anh Quang, tinh thần nhân ái còn được lan tỏa trong gia đình. Mẹ anh cũng là người tích cực tham gia hiến máu tình nguyện nhiều năm qua. Chính sự đồng hành, ủng hộ của gia đình đã tiếp thêm động lực để anh tiếp tục thực hiện những việc làm có ích cho xã hội.

Anh Hoàng Thanh Quang trao kinh phí kêu gọi hỗ trợ hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Lục Hồn.
Anh Hoàng Thanh Quang trao kinh phí kêu gọi hỗ trợ hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Lục Hồn.

Với những đóng góp bền bỉ cho phong trào hiến máu tình nguyện, anh Hoàng Thanh Quang đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng các cấp, ngành, địa phương tặng nhiều giấy khen vì có thành tích tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Những phần thưởng ấy là sự ghi nhận xứng đáng đối với những nỗ lực không mệt mỏi của người thanh niên vùng cao. Thế nhưng, với Hoàng Thanh Quang, điều quý giá nhất không phải là bằng khen hay giấy khen, mà là niềm vui khi thấy những người gặp khó khăn nhận được sự giúp đỡ kịp thời, những bệnh nhân có thêm cơ hội sống từ những giọt máu nghĩa tình.

Cùng chuyên mục