Làng hoa Triều Khê vào xuân

Chúng tôi đến thăm làng hoa Triều Khê, xã Hồng Phong (Đông Triều) vào một ngày giáp Tết Nguyên đán Đinh Hợi năm 2007. Làng hoa tuy chưa có tiếng tăm lớn trên thị trường, nhưng những năm qua, làng hoa này đã cung cấp một lượng hoa tươi không nhỏ cho vùng quê chiến khu Đông Triều.

Thăm làng hoa Triều Khê vào mùa xuân, ai cũng cảm nhận được không khí tất bật, nhộn nhịp ở đây: Người cuốc đất, người tưới hoa, người tỉa cành... Tuy mỗi người một việc nhưng ai cũng hăng say, quên cả mệt nhọc vì lứa hoa vụ Tết được trông chờ nhất trong năm. Vào dịp Tết, giá một cành hoa cúc trung bình từ 2.000đ-3.000đ và từ 12.000đ-15.000đ/10 bông dơn. Như vậy, tổng thu nhập của một hộ trồng hoa bình quân đạt 30 triệu đồng/sào/năm. Anh Nguyễn Văn Đãi – Bí thư Chi bộ thôn Triều Khê cho biết: “Người tiên phong trong phong trào trồng hoa ở làng Triều Khê là ông Nguyễn Văn Tiêu. Thấy chất đất quê mình là đất cát pha thịt, phù hợp với trồng hoa nên ông mạnh dạn trồng hoa cúc từ những năm 1980. Dần dần, số hộ trồng hoa trong làng ngày càng nhiều hơn và đến giờ đã trở thành một làng hoa có 20 hộ tham gia với diện tích hơn 2 ha. Hiện làng hoa Triều Khê chỉ chuyên trồng các loại hoa truyền thống như cúc, dơn, hoa hồng... Mấy năm gần đây, các hộ đã đưa vào trồng nhiều giống cúc khác như: Cúc chi, cúc thọ, trắng huệ, sứ, cánh sen, đỏ mới, trắng tua.... Để có được những bông hoa đẹp, toả ngát hương thơm trong những ngày Tết, các hộ trồng hoa phải bỏ rất nhiều công sức chăm bón. Trồng hoa rất cầu kỳ, phải là người tỉ mẩn, cần cù, khéo léo mới có thể trồng được. Đối với hoa cúc, khi cây lớn được 20 cm phải căng dây nâng giàn để cành hoa thẳng đẹp, khỏi đổ gẫy; phải thường xuyên theo dõi và phòng trừ sâu bệnh cho hoa. Muốn hoa nở đúng thời kỳ, phải dùng điện sáng để khống chế hoa nở. Rồi phải thường xuyên đánh cành, tỉa nụ. Chỗ chúng tôi trồng chủ yếu hoa cúc vì hoa cúc có thị trường hơn các loại hoa khác”.

Đến cánh đồng hoa Triều Khê, tận tay vuốt những nụ hoa mới nở, chúng tôi phải khéo léo vòng qua mấy đường dây điện loằng ngoằng mà các hộ trồng hoa kéo ra ruộng nhằm khống chế hoa nở đúng thời kỳ. Mặc dù, các hộ trồng hoa ở đây đã đề nghị địa phương tạo điều kiện đầu tư đường dây còn các hộ đầu tư cột điện ra cánh đồng hoa nhưng đến nay vẫn chưa được đáp ứng. Với đường dây điện chắp vá như vậy thật khó an toàn cho người dân.

Tuy nhiên, niềm vui của các hộ trồng hoa Triều Khê là năm nay không phải đặt mua giống hoa cúc ở Hà Nội nữa vì trong làng đã có hộ ông Nguyễn Văn Tiêu mạnh dạn tự làm giống hoa cúc bán trả chậm cho các hộ với giá 75.000đ/1.000 cây, rẻ hơn mua giống ở Hà Nội 25.000đ. Anh Nguyễn Văn Trân con trai ông Tiêu hồ hởi cho biết: “Gia đình tôi có 7 sào hoa nay làm thêm giống hoa để bán nên một năm trừ chi phí cũng thu nhập được gần 70 triệu đồng”.

Mặc dù còn nhiều khó khăn cho các hộ trồng hoa ở Triều Khê nói riêng cũng như các hộ trồng hoa ở Đông Triều nói chung nhưng chúng tôi đều hiểu rằng người dân trồng hoa không chỉ vì làm kinh tế mà còn vì họ yêu cái đẹp của hoa, họ muốn thoả mãn sự đam mê của mình với cái nghề rất công phu này. Với nhu cầu của cuộc sống hiện nay, nghề trồng hoa sẽ luôn có thị trường vì thế những người trồng hoa càng thêm say mê với nghề. Họ đã góp phần làm đẹp cho quê hương bằng những bông hoa toả hương thơm ngát.

Cùng chuyên mục