Lời cảm tạ

Mẹ chúng tôi là Cụ (Nhà giáo) Nguyễn Thị Tám, sinh năm 1950 do tuổi cao, bệnh trọng đã từ trần vào hồi 23h34 ngày 9/2/2026 (tức ngày 22/12 năm Ất Tị), hưởng thọ 77 tuổi.

Gia đình chúng tôi trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến:

- Tỉnh uỷ - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh;

- Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử;

- Trường THCS Trọng Điểm, tỉnh Quảng Ninh;

Các ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội của tỉnh Quảng Ninh; các phường xã, cơ quan đơn vị doanh nghiệp, bà con tổ dân khu phố, các gia đình thông gia, liên gia, họ hàng nội ngoại; cùng toàn thể anh em bạn bè thân hữu gần xa đã đến phúng viếng, chia buồn và tiễn đưa cụ (nhà giáo) Nguyễn Thị Tám về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối không tránh khỏi có những sơ suất, gia đình chúng tôi kính mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ.

Xin trân trọng cảm ơn!

Thay mặt gia đình

Con rể: Nguyễn Trung Hậu, phó Trưởng ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử.

Con gái: Phạm Thị Vân, giáo viên trường THCS Trọng Điểm, tỉnh Quảng Ninh.

Cùng chuyên mục