Con, em chúng tôi là Trung tá Phạm Ngọc Hùng, cán bộ Công an phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh, sinh năm 1983; do cơn đột quỵ bất ngờ đã mất vào hồi 01 giờ 00 phút ngày 24/4/2026 (tức ngày 8 tháng 3 năm Bính Ngọ) tại phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh.
Lễ truy điệu đã được tổ chức ngày 26/4/2026 tại tổ 2, khu phố 1B, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; hỏa táng tại Đài hóa thân An Lạc Viên; an táng tại Nghĩa trang Hà Khẩu, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh.
Thay mặt gia đình nhà hiếu, chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến:
- Công an tỉnh Quảng Ninh; lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh;
- Đảng ủy, Ban Chỉ huy, các đội, tổ và cán bộ, chiến sĩ Công an phường Quang Hanh; Công an các xã, phường, đặc khu, tỉnh Quảng Ninh;
- Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Quang Hanh;
- Lãnh đạo và CBCC Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Tài chính Quảng Ninh và các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp;
- Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh; Tập thể Phòng PC 08 cũ;
- Tập thể Lớp 9B, khóa 1994-1998, Trường THCS Lê Hồng Phong; Lớp 12B4, khóa 1998-2001, Trường THPT Hòn Gai; Lớp B1C7K41 Trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân I; khóa K24 - C22; Lớp PC 23, Học viện Cảnh sát Nhân dân;
- Nhân dân khu phố 1B; khu phố II, phường Hạ Long; Giáo viên cùng Ban phụ huynh lớp 3A7, Trường Tiểu học Quang Trung;
Cùng toàn thể họ hàng, thông gia, bạn bè, đồng nghiệp, đồng môn gần xa mọi miền đất nước đã giúp đỡ, chia sẻ nỗi đau buồn, phúng viếng và tiễn đưa con, em chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.
Xin trân trọng cảm ơn Ban Tổ chức lễ tang; tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường Quang Hanh đã giúp đỡ gia đình tổ chức tang lễ trang trọng, chu đáo.
Trong lúc tang gia bối rối, không tránh khỏi những sơ suất, gia đình chúng tôi xin nhận được sự thông cảm và lượng thứ.
Thay mặt gia đình: Bố Phạm Ngọc Lam và các chị gái Phạm Thị Hồng Lan, Phạm Thị Mai, Phạm Thị Hòa.