Nâng cấp đường bộ Hà Nam - lợi thì có lợi nhưng...

Hiện nay, hai con đường phía tây và phía đông xuyên đảo Hà Nam nằm trong hệ thống giao thông bộ ở Yên Hưng đang được nâng cấp và cải tạo. Đó là hệ giao thông huyết mạch đi qua các làng xã và đều gặp nhau ở đầu mối cầu Sông Chanh để mọi phương tiện giao thông và cư dân, hàng hoá giao lưu với các nơi.

Có một thời, nhà dân cư nống lấn gây ra chật hẹp, ách tắc lòng đường, chất lượng con đường ngày càng xuống cấp nghiêm trọng... Và vì thế, nhân dân các xã vui mừng khi huyện có chủ trương khởi công cải tạo và nâng cấp con đường.

Nâng cấp đường bộ Hà Nam - lợi thì có lợi nhưng... ảnh 1

Con đường phía đông qua các xã Cẩm La, Phong Cốc là một phân nhánh góp phần làm giảm lưu lượng giao thông hằng ngày đang tăng nhanh quá tải. Được biết, đường được nâng cấp trên nền bê tông cũ bị rạn vỡ. Như vậy, mặt đường chính sẽ cao lên hơn các mặt đường nhánh, các ngõ các khu dân cư rất nhiều. Điều đó nhân dân chấp nhận. Nhưng khi thi công, không hiểu Ban dự án và Phòng giao thông Công chính huyện chỉ đạo thế nào, nhà thầu đã xây hệ thống cống thoát nước quá hẹp, chỉ rộng 25 cm (ảnh). Đặc biệt nền cống lại nâng cao tỷ lệ thuận theo mặt đường. Đáng lẽ nền đường nâng cao, nhưng nền đáy cống thoát nước phải để độ thấp như của nền đáy cống cũ và mở rộng thì mới tiếp tục thoát được nước cho các khu dân cư. Đằng này nền đáy cống lại làm trội hẳn lên, cao hơn các mặt đáy cống nhánh từ 10-20cm. Các cán bộ, công nhân thi công cho biết họ chỉ làm theo đồ án thiết kế của Ban dự án huyện, cốt thoát nước cho mặt đường là chính, còn việc thoát nước cho các đường nhánh, ngõ xóm thì... không có trong thiết kế(!).

Hệ thống cống rãnh đã gây nhiều bức xúc trong nhân dân. nhân dân các xóm ra góp ý: ruộng trong nong ngoài, làm gì cũng phải đảm bảo thoát nước cho các nhà dân trong xóm. Nhưng người ta vẫn cố tình xây dựng, bất chấp điều kiện thực tế các khu dân cư phải cần thoát nước như thế nào. Có người còn nói một cách vô trách nhiệm: Xây dựng cho các ông các bà có con đường đẹp để đi là tốt lắm rồi! Dân nâng đất nâng nhà lên mà tránh lụt (!).

Con đường đẹp thật nhưng lợi chưa thấy đâu, đã lộ ra những "bất cập". Khi xong, con đường sẽ trở thành một con đê chắn không cho thoát nước của các khu dân cư phía tây xã Cẩm La. Mùa mưa tới, chắc chắn sẽ xảy ra hiện trạng chưa mưa đã úng. Chỉ cần một cơn mưa nhỏ, toàn bộ các khu dân cư này với hàng trăm hộ dân sẽ bị ngập úng. Nước sẽ dâng tràn các nhánh ngõ, nhà cửa, vườn tược… thậm chí nền nhà dân dẫu có độ cao từ trước cũng sẽ đột nhiên thành "ruộng trũng". 

Thiết nghĩ bài học về các vùng dân cư, các khu đô thị bị úng lụt đã nhỡn tiền do thiết kế, thi công hạ tầng giao thông không hợp lý và đồng bộ. Không thể coi một con đường nâng cấp như một sự "bố thí" cho dân mà quên đi trách nhiệm của các nhà quản lý giao thông và vì sự ổn định đời sống dân sinh, góp phần nâng cao dân trí và văn minh xã hội. Khi xây dựng, cải tạo và nâng cấp hệ thông giao thông, các nhà quản lý cần kết hợp hài hoà, thuận lợi giữa giao thông, thoát nước và các dịch vụ xã hội khác như điện, thông tin liên lạc và thẩm mỹ văn hoá giao thông.

Chúng tôi đề nghị UBND huyện và các cơ quan quản lý chức năng ở Yên Hưng cần khẩn trương kiểm tra lại quá trình xây dựng và nâng cấp hệ thống giao thông ở Hà Nam sao cho hợp lý với thực tế đời sống và hợp lòng dân!

Cùng chuyên mục