Với 70% dân số sống nhờ vào nông nghiệp, lực lượng nông dân của Hoành Bồ chiếm một tỷ lệ khá lớn trong cơ cấu lao động của huyện. Với bản tính cần cù, chịu khó và sự năng động, khi bước vào cơ chế thị trường, nhiều nông dân Hoành Bồ đã trở thành những ông chủ, bà chủ thành công trên mảnh đất quê hương của mình...
“Vua hoa” đất Trới
Lê Thế Phước từ lâu đã trở thành một cái tên quen thuộc trong làng hoa Hoành Bồ. Mặc dù chưa đầy 40 tuổi nhưng anh là một ''đầu tàu'' đầy năng động của HTX rau, hoa Đồng Chè (TT Trới). Dưới sự lãnh đạo của vị chủ nhiệm trẻ này, HTX rau, hoa Đồng Chè ngày càng phát triển, mang lại thu nhập và đời sống ổn định cho hàng chục hộ nông dân. Bên cạnh đó, Lê Thế Phước còn là ông chủ của một cửa hàng kinh doanh hoa, gần chục mảnh vườn chuyên trồng và cung cấp các loại hoa lan, ly, cúc, dơn... cho thị trường. Hiện nay, từ việc trồng và kinh doanh hoa, mỗi năm gia đình anh thu lãi từ 200-300 triệu đồng. Nhìn sự thành công ngày hôm nay của anh, ít ai biết rằng khi mới bắt tay vào lập nghiệp, anh chỉ có vỏn vẹn 15 triệu đồng đi vay. Anh kể: ''Trước kia, gia đình tôi cũng có nghề trồng hoa nhưng thu nhập thấp, đời sống khó khăn. Năm 2002, tôi quyết định vay 15 triệu đồng từ nguồn vốn vay giải quyết việc làm để mở cửa hàng kinh doanh hoa tươi. Thấy thị trường hoa tươi rất sôi động nên đến năm 2004, chúng tôi vay thêm 50 triệu và làm nhà lưới trồng hoa ly. Vừa làm vừa học hỏi và tham gia các lớp tập huấn của huyện, ứng dụng đầy đủ cách chăm sóc cây trồng theo đúng kỹ thuật nên hoa ly của gia đình tôi phát triển rất tốt. Năm đó, gia đình tôi thu được 84 triệu đồng, riêng tiền lãi là 30 triệu. Đến năm 2005, chúng tôi đầu tư hẳn 200 triệu vào sản xuất, trong đó dùng một phần vốn để cải tạo nhà lưới, phần vốn còn lại đầu tư mua 4.000 củ ly, 1 sào hoa đồng tiền Nhật Bản và 3 sào dơn đỏ. Gia đình không đủ nhân công, tôi thuê thêm 5 lao động làm việc thời vụ để giúp chăm sóc hoa lúc vào vụ. Sau khi thu hoạch, số hoa này cho lãi hơn 120 triệu đồng. Những năm sau đó, tôi đưa thêm hoa lan vào trồng, đáp ứng được yêu cầu của khách hàng nên lượng khách đến với gia đình rất đông, lãi từ trồng hoa vào khoảng 180 triệu đồng/năm''.
Không chỉ trồng hoa như những người nông dân khác, năm 2008, Lê Thế Phước còn nghiên cứu và học hỏi kỹ thuật trồng hoa ly trái vụ. Chỉ sau 3 tháng đầu tư, chăm sóc, 6.000 củ hoa ly trái vụ của anh đã mang lại tiền lãi hơn 60 triệu đồng. Mặc dù sống và làm giàu từ nghề trồng hoa nhưng anh Phước không hề giấu nghề mà thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm với những người có nhu cầu. Vì thế, nhà anh thường xuyên được tiếp đón các vị khách từ khắp nơi đến tham quan, học hỏi cách trồng hoa. Nhiều người trìu mến gọi anh là ''vua hoa'' đất Trới...
''Chiếc cầu nối'' giữa người sản xuất với thị trường...
Có thể nói như vậy về chị Lê Thị Vân (ở thôn Tân Tiến, xã Lê Lợi, Hoành Bồ). Xuất thân từ một gia đình nông dân, chị Lê Thị Vân đi lấy chồng, ra ở riêng với tài sản lớn nhất là 4 sào ruộng. Thấy cứ bám vào 4 sào ruộng này thì cuộc sống không bao giờ phát triển được nên chị quyết... đi buôn. Khởi nghiệp từ 3 triệu đồng, chị mua hoa tươi ở Hà Nội, Thái Bình, Hải Dương v.v.. về bán và giao cho các điểm bán lẻ trên địa bàn huyện. Được một thời gian, chị bàn với chồng mở rộng địa bàn giao hàng sang Hạ Long, Cẩm Phả. Nhờ chịu khó làm ăn, lấy công làm lãi nên khách hàng của 2 vợ chồng chị ngày càng nhiều và đời sống của gia đình cũng khá dần lên. Từ khi nghề trồng hoa ở Hoành Bồ phát triển, anh chị không nhập hàng từ tỉnh ngoài mà thu mua hoa của bà con nông dân trên địa bàn rồi phân phối đi các địa phương khác. Nhiều tiểu thương ở Thái Bình, Nam Định, Hải Dương... biết đến ''thương hiệu'' hoa Hoành Bồ cũng nhờ vào công ''tiếp thị'' của anh chị. Đặc biệt, để đảm bảo nguồn hàng, chị Vân đã quyết định đồng hành cùng bà con nông dân trong sản xuất. ở vụ hoa Tết vừa qua, chị đã bỏ ra gần 1 tỷ đồng mua giống hoa từ Đà Lạt, Hà Nội để phục vụ bà con nông dân trong xã. Với những hộ chưa có tiền trả ngay, chị đều cho nợ đến khi thu hoạch hoa mà không tính lãi. Số tiền giống trả chậm ấy lên tới gần 500 triệu đồng. Sau khi các hộ thu hoạch hoa, chị lại tiếp tục bao tiêu sản phẩm với giá tương ứng giá thị trường.
Cùng với buôn bán hoa, chị Lê Thị Vân còn đầu tư khai hoang, lập trang trại thả cá, nuôi gà, vịt... Với 2 ha đầm, vợ chồng chị mạnh dạn vay 100 triệu đồng để đầu tư nuôi 1.000 con vịt đẻ, thả cá trắm, cá chép, cá vược... Sau một năm, trang trại của anh chị cho lãi 50 triệu đồng. Những năm sau, anh chị tăng số vịt đẻ và nuôi thêm gà thịt nên thu nhập hàng năm càng tăng. Đến năm 2008, anh chị nhận thấy đầu tư nuôi vịt đẻ lãi chưa cao mà vốn lại lớn do giá thức ăn chăn nuôi tăng nhiều mà giá sản phẩm lại không cao nên tập trung đầu tư nuôi cá vược. Riêng vụ cá năm 2009, anh chị thu lãi gần 100 triệu đồng. Hiện nay, thu nhập từ trang trại và các lĩnh vực kinh doanh của gia đình chị Lê Thị Vân cho lãi hơn 300 triệu đồng/năm...
Người thương binh năng động
Từ Ba Chẽ chuyển đến xã Dân Chủ (Hoành Bồ) từ năm 1974, anh thương binh Đinh Mạnh Đới lúc nào cũng trăn trở với việc làm thế nào tận dụng được lợi thế của địa phương trong xoá đói giảm nghèo. Mặc dù sức khoẻ không được tốt nhưng anh vẫn xác định không thể dựa vào sự ưu đãi của Nhà nước mà phải cố gắng, nỗ lực vươn lên. Từ năm 1990, anh đã động viên vợ con, tập trung lao động để phát triển kinh tế theo hướng trang trại. Một mặt, anh cải tạo vườn tạp để trồng cây ăn quả, nhận đất trồng rừng; mặt khác, đầu tư nuôi gà thả vườn, chăn lợn... Với phương châm “lấy ngắn nuôi dài”, cuộc sống của gia đình anh dần khấm khá hơn, mô hình kinh tế trang trại của gia đình cũng ngày một rõ nét hơn. Năm 2004, hưởng ứng chủ trương của huyện về nuôi trồng những cây, con có giá trị kinh tế cao, anh đầu tư mua 3 đôi nhím về nuôi. Từ 3 đôi nhím ban đầu, anh nhân giống thành 16 con nhím bố, mẹ và bắt tay vào kinh doanh nhím sinh sản. Hàng năm, đàn nhím của gia đình anh Đinh Mạnh Đới sinh sản được 20 cặp con giống, cung cấp cho thị trường chăn nuôi với giá từ 10-14 triệu đồng/cặp. Chỉ riêng tiền bán nhím, gia đình anh đã thu về 250-280 triệu đồng/năm.
Cùng với nhím, hàng năm anh Đinh Mạnh Đới luôn duy trì đàn gà thả vườn hơn 100 con. Đồng thời, trên 2ha vườn, anh trồng vải thiều, ổi, lê Đài Loan. Tổng thu nhập hàng năm của gia đình vào khoảng 300 triệu đồng. Anh tâm sự: “Là thương binh, tôi mang trong mình phẩm chất của những người lính Cụ Hồ, những người không chịu khuất phục khó khăn. Tôi lao vào làm kinh tế cùng với suy nghĩ là người lính trước hết phải làm cho gia đình đủ ăn, thoát nghèo, sau đó là để đóng góp cho kinh tế của xã nhà ngày một khấm khá, con cái có việc làm thường xuyên...”.
Không chỉ đảm bảo về công ăn việc làm cho bản thân và gia đình, trang trại của anh Đinh Mạnh Đới còn tạo việc làm thường xuyên cho 3 lao động với thu nhập 1,2-1,5 triệu đồng/tháng. Đồng thời, anh còn hỗ trợ 2 hộ nghèo trong xã bằng cách bán nhím giống với giá chỉ bằng 60-70% so với giá thị trường.