Thôn 10-10, xã Vạn Yên (Vân Đồn): Rừng tự nhiên kêu cứu

Mới đây, chúng tôi đến công tác tại thôn 10-10, xã Vạn Yên (huyện Vân Đồn), được nghe nhiều ý kiến phản ánh của các hộ dân nơi đây về tình trạng khai thác gỗ rừng trái phép đang diễn ra công khai trên địa bàn thôn.

Gỗ rừng tự nhiên mới bị khai thác được tập kết trong vườn một hộ dân ở thôn 10-10.

 Gỗ rừng tự nhiên mới bị khai thác được tập kết trong vườn một hộ dân ở thôn 10-10.

Anh Xuân-một người dân địa phương bức xúc cho biết: “Chúng tôi là người sinh ra và lớn lên ở đây nên hiểu rất rõ những cánh rừng ở đây vốn phong phú như thế nào. Riêng về gỗ thì có rất nhiều loại quý, hiếm, nhất là gỗ lim, gỗ dổi. Thế mà hiện nay, bọn lâm tặc đã biến khu rừng này thành một cái xác rỗng”. Không chỉ bức xúc về việc khai thác gỗ rừng, một số người còn rất lo lắng cho tuyến đường dân sinh nơi đây đang bị cày xới do các xe trọng tải lớn thường xuyên qua lại tạo nên những hố, những vũng giữa đường; ngày nắng thì bụi bặm, ngày mưa thì đường trơn trượt. Đó là chưa kể, sinh mạng của 3 chiếc cầu vào trung tâm thôn hiện nay đã xuống cấp, không biết sẽ bị sập lúc nào và như thế thì tất cả sinh hoạt của gần 70 hộ dân trong khu vực sẽ bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Chúng tôi cùng đồng chí Chu Quyết Thắng, Chủ tịch UBND xã Vạn Yên đi thực tế một số khu vực trong thôn thì thấy nỗi lo của những hộ dân địa phương là hoàn toàn có cơ sở. Đi dọc tuyến đường chỉ vài cây số, mặc dù hôm đó trời nắng to, nhưng vẫn phải chật vật “đánh võng” trên đường để tránh những ổ gà, ổ voi, vậy mà vẫn bị ngã xuống vũng nước đến ba, bốn bận. Chúng tôi thực lo lắng khi được “mục sở thị” 3 cây cầu bắc qua suối đã bị các xe vận tải lớn tàn phá. Điển hình là cây cầu Hang Lui vốn được xây dựng khá rộng và kiên cố, vậy mà nay đã bị sập mất hai thành taluy chỉ còn chừa đúng một khoảng đủ vừa chiếc xe tải đi lọt và người điều khiển xe phải vừa có “tay lái lụa”, vừa có bản lĩnh lắm mới dám lái xe qua. Người dẫn đường cho chúng tôi ái ngại cho biết: “Đây vừa là đường sản xuất vừa là đường dân sinh, toàn tuyến có 3 chiếc cầu, nhưng tất cả đều có nguy cơ bị sập bất cứ lúc nào. Hiện nay, các doanh nghiệp có phương tiện chạy ở khu vực này rất ít quan tâm đến tu bổ cầu, đường, nếu không may cầu gãy thì không biết người dân trong khu vực sẽ đi lại bằng cách gì”. Đi vòng quanh thôn thỉnh thoảng chúng tôi lại thấy gỗ rừng được đánh đống bên vệ đường và khi vào nhà một người tên H ở gần cuối thôn thấy có rất nhiều gỗ rừng mới được chặt đưa về đánh đống ngay cạnh nhà, bên cạnh là chiếc xe công nông. Thấy chúng tôi chụp ảnh, anh H bèn giải thích: “Đó là mấy cây củi ấy mà”, rồi nhấn mạnh: “Gỗ rừng ở đây hết từ lâu rồi còn đâu mà khai thác?”. Khi chúng tôi hỏi: “Sao củi lại toàn là gỗ tốt và được phân ra từng loại to, nhỏ, dài ngắn khác nhau như vậy” thì anh này không giải thích nổi. Một người dân địa phương khác cho biết: Đêm hôm trước tại đây có một chiếc xe tải lớn vào bốc gỗ rừng và chuyển đi, khi chiếc xe này bị lầy, chính anh H còn ra giúp kéo xe lên. Vậy với lượng gỗ rừng tập kết trong vườn nhiều như vậy, cùng với cách giải thích khó hiểu về nguồn gốc của nó, phải chăng chính anh H cũng là một trong những đầu nậu gỗ rừng tại đây? Mong rằng các cơ quan chức năng ở địa phương sớm điều tra làm rõ.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Chu Quyết Thắng, Chủ tịch UBND xã Vạn Yên cho biết: Rừng tại khu vực này thuộc vùng giáp ranh giữa Công ty Lâm nghiệp Vân Đồn và xã quản lý. Diện tích đất rừng nơi đây từ lâu và cơ bản đã được giao cho dân khoanh nuôi, bảo vệ và trồng mới. Mỗi khi có diện tích rừng trồng nào đến tuổi khai thác thì các hộ phải làm thủ tục cấp phép mới được khai thác, vì vậy, việc khai thác gỗ rừng tự nhiên như hiện nay trên địa bàn là hoàn toàn trái phép. Đồng chí Chủ tịch UBND xã cũng cho biết thêm: Thời gian qua, địa phương rất tích cực bảo vệ rừng nên đã ngăn chặn được một số trường hợp vận chuyển gỗ trái phép. Cụ thể từ đầu năm đến nay, đã phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện, ngăn chặn 10 vụ vận chuyển gỗ trái phép, thu giữ một số m3 gỗ các loại, nhưng vì lực lượng mỏng, các đầu lậu gỗ lại thường xuyên vận chuyển vào ban đêm nên rất khó phát hiện, ngăn chặn. Và có một thực tế là, tại khu vực 10-10 này, hiện nay chủ yếu là rừng trồng, vậy thì gỗ rừng tự nhiên được khai thác và vận chuyển từ đâu về thì chính đồng chí Chủ tịch xã Vạn Yên cũng chưa lý giải nổi. Trên đường trở ra, chúng tôi đã gặp chiếc xe tải với biển số đúng như một số người dân cho biết là thường xuyên vào đây chở gỗ trái phép. Khi chúng tôi đang làm việc với Hạt Kiểm lâm Vân Đồn và Công ty Lâm Nghiệp Vân Đồn thì nhận được tin báo chiếc xe đó đang bốc gỗ rừng trái phép trong thôn 10-10. Ngay lập tức, cả Hạt Kiểm lâm và Công ty đều cử cán bộ vào hiện trường và tạm giữ phương tiện cùng 40 khúc gỗ chống lò đang được chuyển lên xe mang đi tiêu thụ.

Qua những gì mắt thấy, tai nghe tại thôn 10-10, xã Vạn Yên cho thấy, tình trạng khai thác gỗ rừng tự nhiên trái phép đã và đang diễn ra khá phức tạp. Vì vậy đề nghị các cơ quan chức năng của địa phương sớm ngăn chặn kịp thời khi chưa quá muộn, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp có phương tiện thường xuyên qua lại khu vực thôn có biện pháp nâng cấp bảo dưỡng tuyến đường này để sinh hoạt của nhân dân không bị xáo trộn, nhất là khi mùa mưa lũ đang đến.

Cùng chuyên mục