Lâu nay thấy báo chí nói nhiều đến ''cơn sốt'' trồng cây sưa, mới thử đi tìm hiểu xem nó là loại cây gì mà bà con nông dân mê mẩn vậy? Thế nhưng, hỏi thì hóa ra không phải ai trồng cây sưa cũng đều biết về loại cây này. Ngay cả việc vì sao gỗ sưa hiện nay lại bán với giá ''đắt như vàng'', câu trả lời cũng đều chỉ... ''không biết''!
Có người bảo vì gỗ sưa dùng để đóng bàn ghế thì mang lại nhiều may mắn cho chủ nên người nước ngoài họ chuộng! Thế nhưng rõ ràng qua những đợt các cơ quan chức năng bắt được lâm tặc vận chuyển gỗ sưa qua biên giới thì gỗ sưa được chẻ nhỏ như củi... đóng bàn, ghế sao được?
Vậy mà phong trào trồng cây “không biết” này cứ lan rộng ở nhiều xã ở Ba Chẽ, Bình Liêu, Hoành Bồ, thậm chí cả Đông Triều v.v. Đa số nó được trồng ở các xã nghèo như Lương Mông, Nam Sơn, Thanh Sơn (Ba Chẽ), Tân Dân (Hoành Bồ), An Sinh, Bình Khê (Đông Triều).v.v. Thậm chí có người trồng đến hàng ha, nhưng cũng không biết cây mình đang trồng có đúng là cây sưa thực không mặc dù cây giống được mua với giá rất đắt, từ 12.000-15.000 đồng/cây.
Nhiều người hẳn còn nhớ: Vào những năm đầu thập kỷ 80 của thế kỷ trước, những lái buôn phía bên kia biên giới thường sang ta mua móng trâu; thực tế cũng chẳng ai biết họ mua móng trâu làm gì? Chỉ biết rằng nhiều chú trâu cày bị “trâu tặc”... chặt chân đem bán. Và rồi sau đó chẳng thấy ai hỏi mua móng trâu nữa. Liệu có phải câu chuyện về chiếc móng trâu lại được lặp lại hay không? Vài chục năm sau, người ta có mua gỗ sưa với cái giá đắt như bây giờ hay không? Và những người nghèo hiện đang đầu tư trồng cây sưa, họ có thỏa mãn được ước mơ đổi đời của mình hay không? Xem ra nếu có hỏi những người trồng sưa bây giờ, họ lại trả lời “không biết” mà thôi!.