Trở về từ tuyến lửa Trường Sơn khốc liệt năm xưa, các nữ chiến sĩ năm ấy vẫn giữ chặt bên mình nghĩa tình đồng đội sâu nặng. Băng qua bom đạn chiến tranh, nay họ lại cùng nhau đi qua những vui buồn của cuộc sống đời thường, tiếp tục đùm bọc và sẻ chia với nhau như những ngày gian khổ
Xuân về mang theo hơi ấm của đất trời và hy vọng về một năm mới an lành. Trong không khí rộn ràng ấy, những mái ấm nghĩa tình lại càng trở nên ấm áp hơn bởi sự sẻ chia, yêu thương lan tỏa từ cộng đồng.
Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về chăm lo đời sống nhân dân, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động chăm lo Tết, bảo đảm mọi người dân đều được đón Xuân vui tươi, an toàn, đầm ấm, không ai bị bỏ lại phía sau.
Cùng với sự vào cuộc kịp thời, quyết liệt của Đảng, Nhà nước và các lực lượng trên tuyến đầu, nhân dân Vùng mỏ bằng tất cả tấm lòng sẻ chia hướng về tâm lũ, gửi đi không chỉ những phần quà thiết thực mà còn là hơi ấm nghĩa tình, là sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vững bền.
Ngày 27/11, tiếp tục 90 tấn hàng hoá nhu yếu phẩm từ Quảng Ninh tới với đồng bào vùng thiên tai Lâm Đồng, là tấm lòng của nhân dân Quảng Ninh với mong muốn sẻ chia, động viên bà con vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Hưởng ứng lời kêu gọi của MTTQ cũng như Hội Chữ thập đỏ tỉnh, những ngày này, người dân Quảng Ninh liên tục bằng những hành động cụ thể, tiếp tục lan toả tinh thần lá lành đùm lá rách.
Những ngày qua khi mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại Lâm Đồng, người dân Quảng Ninh đã nhanh chóng chung tay hướng về vùng khó khăn. Nhiều hoạt động quyên góp, hỗ trợ khẩn cấp được triển khai, thể hiện tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng mang theo tấm lòng sẻ chia của người Quảng Ninh dành cho đồng bào vùng lũ.
Là một trong bốn địa phương được Bộ Chính trị tin tưởng giao nhiệm vụ trực tiếp hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng, Quảng Ninh nhận trọng trách với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Cả hệ thống chính trị của tỉnh đang huy động tổng lực, triển khai khẩn trương các phương án chi viện, thể hiện nghĩa tình sâu nặng và tấm lòng sẻ chia của đất Mỏ dành cho đồng bào vùng thiên tai.
Lòng nhân ái, nghĩa tình sẵn lòng sẻ chia và hành động vì cộng đồng của những con người Vùng mỏ chính là nét đẹp trong tính cách, phẩm chất con người nơi đây - điều không thể thiếu làm nên bản sắc Vùng mỏ từ truyền thống đến hôm nay.
Bão số 3 (YAGI) đổ bộ vào Quảng Ninh ngày 7/9 với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149km/h), giật cấp 16, đã gây nhiều thiệt hại cho các địa phương thuộc tỉnh cũng như các đơn vị của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Sự lắng đọng, suy tư nhưng rất kiên cường của các chiến sĩ Trường Sa đã tạo cảm hứng để nhạc sĩ An Hiếu viết ''Xuân Trường Sa'' ngay trên boong tàu. Anh và ca sĩ Đoàn Hồng Hạnh dành tặng các chiến sĩ Trường Sa món quà xuân thật ý nghĩa.
Chào mừng 30 năm Ngày thành lập TP Hạ Long 27/12 (1993-2023), Trường Mầm non Hạ Long vừa tổ chức Cuộc thi hùng biện với chủ đề “Hạ Long vững bước đi lên”.
Trải qua thời gian với bao thăng trầm của lịch sử, có người còn, người mất, đến hôm nay, hàng chục cán bộ đi B của Quảng Ninh đã được nhận lại hồ sơ, kỷ vật của mình trong niềm rưng rưng xúc động.
Ngay sau khi nhận được thông tin về việc máy bay trực thăng Bell 505 số hiệu VN-8650 mất liên lạc và được xác định gặp nạn trên vùng biển giáp ranh Quảng Ninh – Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh đã không hề chậm trễ, huy động tổng lực lực lượng, triển khai ngay mọi phương án, phối hợp với các lực lượng chức năng xuyên đêm dốc sức tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Việc chia sẻ, hỗ trợ và chăm lo chu toàn cho thân nhân người bị nạn cũng được tỉnh quan tâm thực hiện không chậm trễ.
Trong những năm qua, công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương CAND luôn được Đảng ủy, lãnh đạo Công an Quảng Ninh quan tâm. Nhiều hoạt động nghĩa tình đã được tổ chức từ cấp tỉnh đến các đơn vị, địa phương và các tổ chức đoàn thể CAND, như một sự tri ân đối với những đóng góp của các gia đình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, giúp CBCS yên tâm công tác.