Trở về từ tuyến lửa Trường Sơn khốc liệt năm xưa, các nữ chiến sĩ năm ấy vẫn giữ chặt bên mình nghĩa tình đồng đội sâu nặng. Băng qua bom đạn chiến tranh, nay họ lại cùng nhau đi qua những vui buồn của cuộc sống đời thường, tiếp tục đùm bọc và sẻ chia với nhau như những ngày gian khổ.
Trong kháng chiến chống Mỹ, đường Trường Sơn - đường mòn Hồ Chí Minh là mạng lưới giao thông quân sự chiến lược xuyên qua 20 tỉnh, thành, nối liền hai miền Nam - Bắc. Chính trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại này, quân đội ta đã thực hiện những cuộc chuyển quân quy mô lớn, chi viện sức người, vũ khí và lương thực để đi đến ngày toàn thắng, thống nhất đất nước. Hòa vào "dòng thác" ra trận năm ấy, những cô gái của Vùng mỏ Quảng Ninh cũng đã gác lại thanh xuân, có mặt trong đội ngũ thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến để mở đường. Trở về với cuộc sống đời thường, dù nay mái đầu đã bạc, nhưng những ký ức về một thời gian khổ mà kiên trung nơi đại ngàn Trường Sơn vẫn vẹn nguyên trong tâm trí họ.
CCB Đặng Thị Xuân, Chủ tịch Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn Quảng Ninh, chia sẻ: “Trường Sơn đã dạy cho chúng tôi biết thế nào là tình đồng đội quý giá, nhờ sự sẻ chia, đồng cảm khi cùng nhau đi qua lửa đạn của chiến tranh khốc liệt. Bởi vậy, khi đất nước đã giành lại được độc lập, thống nhất, chúng tôi mỗi người một phương nhưng trong tim vẫn luôn nhớ về đồng đội. Đó là nguyện vọng được tri ân những chị em đồng đội đã ngã xuống mà không thể nhìn thấy hòa bình; được chia sẻ, động viên những người trở về mà đời sống còn nhiều khó khăn, vất vả... Thể theo nguyện vọng đó, ngày 23/10/2011, Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn tỉnh Quảng Ninh được thành lập. Nhờ vậy, các hoạt động nghĩa tình đồng đội được triển khai hiệu quả hơn, hướng vào việc đề xuất giải quyết các chế độ, chính sách kịp thời, đầy đủ cho cựu TNXP. Các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở có thêm địa chỉ liên hệ với đông đảo nhân chứng lịch sử, là cơ sở để việc giải quyết chính sách theo quy định càng thêm chu toàn, nhanh chóng”.
Bản thân bà Xuân là người mang bệnh ung thư đã nhiều năm, nhưng chưa bao giờ ngừng tâm huyết với các phong trào, công tác hội. Nhớ về những ngày đầu bắt tay vào công tác chuẩn bị để xây dựng hội, bà không kìm được nỗi xúc động. Bà kể nhiều về những chuyến đi khảo sát, tìm lại đồng đội khắp những vùng quê xa xôi, khó khăn nhất, khắp từ cửa ngõ Đông Triều tới địa đầu Móng Cái. Mỗi một cuộc gặp gỡ là một lần cảm xúc dâng lên nghẹn ngào, vừa mừng mà cũng vừa thương khi tâm sự cho nhau nghe về cuộc sống. Từ thực tế nhiều chị em chiến sĩ Trường Sơn có cuộc sống khó khăn, suốt những năm qua, Hội luôn thống nhất hướng mạnh hoạt động, phong trào vào việc tăng cường gắn kết, huy động kinh phí cho các chương trình trợ giúp thường xuyên, kịp thời, thiết thực.
Trải qua 15 năm kể từ ngày thành lập, hiện Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn Quảng Ninh còn gần 500 hội viên, sinh hoạt theo 8 cụm ban liên lạc phân bổ trong toàn tỉnh. Hằng năm, ban chấp hành hội các cấp thường xuyên vận động hội viên đóng góp quỹ theo quy định và tự nguyện đóng góp thêm theo khả năng; đồng thời vận động các nhà hảo tâm và doanh nghiệp ủng hộ xây dựng quỹ hội. Nguồn kinh phí huy động được dùng vào các chương trình hỗ trợ xây mới, sửa nhà ở xuống cấp mới phát sinh; trao tặng sổ tiết kiệm; thăm hỏi, tặng quà các dịp lễ, tết; giới thiệu việc làm cho con em đồng đội; duy trì trợ cấp sinh hoạt phí hằng tháng cho những trường hợp hội viên neo đơn, đau ốm không có sức lao động...
Nổi bật từ đầu năm 2026 đến nay, Hội đã vận động các đơn vị, cá nhân hảo tâm, phối hợp trao tặng 70 suất quà, tổng trị giá 136 triệu đồng, cho các hội viên và thân nhân hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Gần 10 trường hợp mới phát sinh nhà ở xuống cấp cũng đã được quan tâm kịp thời, đưa vào danh sách kêu gọi hỗ trợ, phấn đấu hoàn thành trong năm nay và 2027.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng dù ở thời kỳ nào, nghĩa tình sắt son của những người lính Trường Sơn năm xưa vẫn luôn bền bỉ tỏa sáng. Sự gắn kết bình dị mà cao đẹp ấy không chỉ là điểm tựa để các CCB tiếp tục sống gương mẫu, giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ giữa đời thường, mà còn là minh chứng sống động về lòng yêu nước, nhắc nhở lớp thanh niên đi sau biết trân trọng giá trị của hòa bình và không ngừng cống hiến cho quê hương, đất nước.