Những mái ấm nghĩa tình

Xuân về mang theo hơi ấm của đất trời và hy vọng về một năm mới an lành. Trong không khí rộn ràng ấy, những mái ấm nghĩa tình lại càng trở nên ấm áp hơn bởi sự sẻ chia, yêu thương lan tỏa từ cộng đồng. Ở đó, mùa xuân không chỉ hiện hữu trong cành đào, sắc mai, mà còn đong đầy trong những nụ cười sum vầy và niềm tin về một tương lai tốt đẹp hơn.

Hội Cựu chiến binh phường Hà Tu tổ chức thăm hỏi, tặng quà Tết cho hội viên Đỗ Thị Khương.
Hội Cựu chiến binh phường Hà Tu tổ chức thăm hỏi, tặng quà Tết cho hội viên Đỗ Thị Khương.

Những ngày giáp tết, người người, nhà nhà háo hức sắm sửa, trang hoàng nhà cửa, phấn khởi đón chào năm mới. Riêng với những gia đình vừa được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà nhân ái, niềm vui lại được nhân đôi.

Trong căn nhà còn thơm mùi sơn mới ở khu Hà Tu 4 (phường Hà Tu), bà Đỗ Thị Khương (73 tuổi) vẫn chưa hết bồi hồi khi nghĩ rằng mình đã có một mái ấm đúng nghĩa. Nhiều năm qua bà Khương cùng gia đình phải sinh hoạt trong căn nhà cũ xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là mỗi mùa mưa bão. Cuộc sống vốn đã chật vật, lại thêm bệnh nặng kéo dài khiến gia đình không có điều kiện sửa chữa hay xây mới.

Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, Hội Cựu chiến binh phường Hà Tu đã kết nối với Hội Cựu chiến binh tỉnh hỗ trợ 80 triệu đồng giúp gia đình bà xây dựng nhà mới. Đầu tháng 11/2025, ngôi nhà kiên cố, khang trang với diện tích hơn 60m², tổng kinh phí khoảng 300 triệu đồng đã hoàn thành. Trong niềm xúc động, bà Khương chia sẻ: Có được ngôi nhà mới này tôi mừng lắm. Tết này cả gia đình được quây quần trong không gian sạch sẽ, ấm cúng, mùa mưa bão cũng không còn lo lắng như trước. Nhà mới là điểm tựa để chúng tôi cố gắng làm ăn, ổn định cuộc sống hơn.

Hội
Hội Cựu chiến binh phường Hà Tu thăm hỏi, tặng quà Tết cho hội viên Mai Tiến Dũng.

Trước đó, vào tháng 6/2025, cũng từ nguồn hỗ trợ của Hội Cựu chiến binh tỉnh, gia đình hội viên Mai Tiến Dũng (khu Hà Phong 4A) xây dựng nhà mới. Sau cơn bão số 3 năm 2024, căn nhà cấp bốn được xây dựng từ năm 1990 của gia đình ông Dũng bị tốc mái hoàn toàn, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Hai vợ chồng làm lao động tự do, thu nhập bấp bênh, nên dù mong mỏi có một mái nhà an toàn, gia đình ông vẫn không đủ khả năng. Với 80 triệu đồng được hỗ trợ, cùng sự giúp đỡ, vay mượn thêm từ người thân, gia đình ông Dũng đã hoàn thành căn nhà mới rộng hơn 80m². Tết năm nay, niềm vui trọn vẹn hơn khi cả gia đình được đón xuân trong ngôi nhà vững chãi.

Cùng chung niềm vui nhà mới, tết này cũng trở nên đặc biệt ấm áp với bà Bùi Thị Hiển (khu Hiệp Hòa 4, phường Hiệp Hòa). Ở tuổi 85, sống một mình, các con đều có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm qua bà Hiển phải sống trong căn nhà xuống cấp, chật chội. Trước hoàn cảnh ấy, Ủy ban MTTQ phường đã kết nối các mạnh thường quân hỗ trợ 80 triệu đồng cùng sự giúp sức của họ hàng, con cháu để xây dựng nhà mới cho bà. Ngôi nhà được hoàn thành vào tháng 1/2026, kịp để bà đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ đầm ấm, vui tươi.

Bà Hiển xúc động: Tôi thật sự cảm kích và biết ơn sự quan tâm của các cấp, các ngành và những tấm lòng hảo tâm. Năm hết tết đến, với tôi không có niềm vui nào lớn hơn khi được ở trong ngôi nhà mơ ước từ lâu. Tết như đã về đến ngõ rồi.

Bà Bùi Thị Hiển ở thôn Hiệp Hòa 4, phường Hiệp Hòa (thứ 2, phải sang) hân hoan niềm vui được đón Tết trong ngôi nhà mới khang trang.
Bà Bùi Thị Hiển ở thôn Hiệp Hòa 4, phường Hiệp Hòa (thứ 2, phải sang) hân hoan niềm vui được đón Tết trong ngôi nhà mới khang trang.

Niềm vui tết ấm không chỉ hiện hữu trong những ngôi nhà của bà Khương, bà Hiển hay gia đình ông Dũng, mà còn lan tỏa đến nhiều hộ gia đình khó khăn trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở luôn quan tâm, chăm lo cho các đối tượng yếu thế bằng nhiều hình thức thiết thực, trong đó hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn được xác định là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, giúp người dân “an cư để lạc nghiệp”.

Riêng trong năm 2025, thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà ở dột nát theo chỉ đạo của tỉnh, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã chung tay huy động nguồn lực xã hội hóa để mang lại những mái ấm nghĩa tình. Cụ thể: Hội Cựu chiến binh tỉnh hỗ trợ xây mới 17 căn nhà với tổng trị giá 1,36 tỷ đồng; Tỉnh Đoàn hỗ trợ xây dựng 8 “Nhà nhân ái” với tổng kinh phí 500 triệu đồng; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hỗ trợ xây mới 6 “Mái ấm tình thương”, sửa chữa 5 căn nhà cho hội viên, phụ nữ khó khăn với tổng kinh phí 370 triệu đồng; Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 11 “Mái ấm công đoàn” trị giá 720 triệu đồng; Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh vận động xây dựng 5 căn nhà, tổng trị giá 300 triệu đồng cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Những mái nhà mới không chỉ là nơi che mưa, che nắng, mà còn là biểu tượng sinh động của tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng. Giữa những ngày xuân đang về, chính sự chung tay ấy đã thắp lên niềm tin, mang đến hơi ấm yêu thương, để tết không chỉ về trên từng nẻo đường, mà còn thực sự trọn vẹn trong mỗi mái ấm nghĩa tình.

Cùng chuyên mục