Năm mới 2026 mở ra với Kevin Phạm một hành trình đầy cảm xúc. Sau 23 năm sinh sống tại Đức, chàng trai gốc Việt trở về quê hương để tìm lại những thanh âm thân thuộc của tiếng mẹ đẻ. Sau những giờ miệt mài làm quen với con chữ trong lớp học của cô giáo Vũ Thị Hồng Khanh, hành trình của Kevin được tiếp tục giữa không gian văn hóa sống động tại Quảng Ninh.
Chắc hẳn, thời trai trẻ, mỗi thanh niên Việt Nam đều mơ ước được khoác lên mình màu áo lính, lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc thân yêu. Với thanh niên Vùng mỏ cũng vậy, những ngày này đang háo hức, mong chờ được lên đường tòng quân, mang theo hoài bão, khát vọng trưởng thành, cống hiến, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
Sinh ra và lớn lên trong không gian văn hóa đặc thù của Vùng mỏ - nơi giao thoa văn hóa biển, đồng bằng Bắc Bộ và văn hóa công nhân mỏ, các nghệ sĩ trẻ Quảng Ninh đã được bồi đắp bởi một nền tảng văn hóa đa dạng, giàu bản sắc. Trên nền tảng đó, hành trình sáng tạo của thế hệ nghệ sĩ trẻ hôm nay không chỉ là sự tiếp nối các thế hệ đi trước, mà còn là quá trình làm giàu thêm bản sắc quê hương, khẳng định bản lĩnh, khát vọng cống hiến và dấu ấn riêng trong đời sống nghệ thuật đương đại.
Tết cổ truyền đã trở thành điều thiêng liêng trong tâm thức người Việt, là tiết lễ đầu tiên, khởi đầu cho một năm mới với bao niềm tin và hy vọng. Mỗi dịp Tết đến, xuân về, những ai đi xa đều mong mỏi trở về quê hương sum họp gia đình và cùng đón Tết đoàn viên. Thế nhưng, không phải ai cũng có điều kiện để trở về đoàn tụ trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Đặc biệt, đối với những người đang sinh sống, làm việc tại nước ngoài, Tết đến mang nặng nỗi nhớ quê hương, nhớ về cội nguồn.
Thời gian qua, ngành GD&ĐT tỉnh đã quan tâm, tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 30/10/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững”.
Bám sát sự chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, thời gian qua, ngành Giáo dục Quảng Ninh đã tích cực triển khai, đưa nội dung giáo dục địa phương (GDĐP) vào trường học.
"Ta yêu nhau như yêu đất nước" là sáng tác mới của Khắc Việt kể câu chuyện tình yêu thời bình nhưng ca từ lại gợi nhớ về những bức thư tình thời chiến.
Ngày 23/3, Đoàn thanh niên Phòng CSGT Công an Tỉnh phối hợp với ĐTN Công an TP Hạ Long đã đến thăm, tặng quà Nhân dân, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang đang công tác tại thôn đảo Trần, xã Thanh Lân, huyện Cô Tô. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng chương trình “Tháng 3 biên giới- quê hương tổ quốc tôi”.
Chiều 24/10 vừa qua, tại TP Hạ Long, Tỉnh uỷ tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh. Ở lĩnh vực văn học nghệ thuật, có tổng số 1.032 tác phẩm dự thi. Con số đó cho thấy văn học nghệ thuật Quảng Ninh đã có một vụ mùa bội thu dù cho thời gian tổ chức cuộc thi không thật dài.
Từ quê hương Đà Nẵng, nhà thơ Bùi Công Minh chuyển qua zalo hình ảnh các cựu học sinh trường miền Nam Đông Triều, gồm Trung tướng Lê Ngọc Nam cùng các bạn đồng môn quê Đà Nẵng đi làm từ thiện. Đó là truyền thống tốt đẹp của dân tộc được các thầy, cô giáo trường học sinh miền Nam Đông Triều dạy bảo Lê Ngọc Nam cùng các học sinh của trường từ hồi thơ bé.
Gần 500 người lao động Việt Nam hiện đang làm việc tại các nước khu vực Đông Nam Á, có đến 71% người khi được hỏi cho biết đang tích cực xem xét khả năng quay trở lại quê hương sinh sống và làm việc trong vòng năm năm tới.
Trong chương trình thăm và làm việc tại Lạng Sơn, sáng 25/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn công tác Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cán bộ chủ chốt tỉnh Lạng Sơn.
Đến hết năm 2022, TX Quảng Yên là một trong 4 địa phương của tỉnh không còn hộ nghèo. Công tác hỗ trợ xây nhà - một trong những tiêu chí khó nhất để thoát nghèo, được thị xã thực hiện rất hiệu quả.
Nhắc đến Cao Bằng, hầu như ai cũng biết Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó hay thác Bản Giốc, những điểm đến nổi tiếng đã lâu. Song không chỉ có vậy, thời gian qua, rất nhiều trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn du khách được chính những người trẻ Cao Bằng nỗ lực gây dựng, góp phần cho miền đất mệnh danh “viên ngọc xanh vùng Ðông Bắc” ngày càng tỏa sáng trên bản đồ du lịch Việt Nam.
Lưng tựa núi và mặt hướng ra sông lớn, vùng đất cửa ngõ phía Tây Đông Triều ẩn chứa trong mình một bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa hàng nghìn năm. Ánh hào quang từ quá khứ cũng như khí thế của một vùng đất cách mạng năm nào hun đúc niềm tự hào thiêng liêng cho mảnh đất, con người Đông Triều vững bước đi lên hôm nay, với những nét riêng hiếm có.
Không chỉ là một món ăn dân dã, ốc nhồi còn là một đặc sản quê hương, có thể chế biến được nhiều món ăn ngon khác nhau như ốc nhồi hấp bỗng, ốc nhồi luộc, nấu mẻ, ốc nhồi nướng... Nhưng có lẽ ngon và in đậm trong tiềm thức mỗi người con xa quê khi nhớ về đó chính là món ốc nhồi hấp bỗng, bởi hương vị tinh tế của món ăn này.