Giữa nhịp sống hiện đại, đình Trà Cổ vẫn hiện diện trầm mặc như một chứng nhân lịch sử, là điểm tựa tinh thần của cộng đồng nơi đầu sóng. Trong tiếng trống đình, sắc cờ hội và những nghi lễ dân gian được trao truyền qua nhiều thế hệ, lễ hội đình Trà Cổ kết tinh tín ngưỡng thờ Thành hoàng, lưu giữ dấu ấn văn hóa biển và bồi đắp niềm tự hào của người Việt nơi biên cương.
Nằm trên địa bàn phường Đông Triều, đình Mỹ Cụ là một công trình tín ngưỡng tâm linh của người dân địa phương. Đình thờ 7 vị thành hoàng làng và đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh vào năm 2023. Cũng như bao ngôi đình khác trên đất nước ta, Đình Mỹ Cụ là công trình tín ngưỡng lâu đời, gắn liền với lịch sử hình thành của làng xã xưa. Trước kia, vùng đất này là làng Mỹ Cụ, tổng Mễ Sơn, huyện Đông Triều, tỉnh Hải Dương, nay là khu Mỹ Cụ 1, phường Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.
Nằm ở vùng Đông Bắc của Tổ quốc, nơi hội tụ giữa núi rừng và biển cả, Đền Cửa Ông là một trong những di tích quốc gia đặc biệt tiêu biểu của tỉnh Quảng Ninh. Không chỉ mang dấu ấn của một giai đoạn lịch sử hào hùng, nơi đây còn là không gian lưu giữ những giá trị văn hóa, tín ngưỡng bền vững trong đời sống cộng đồng.
Khi những ngày cuối năm đang dần chạm ngõ, phố xá khoác lên mình một nhịp điệu rất riêng. Giữa dòng chảy lặng lẽ ấy, có những công việc âm thầm nhưng không thể thiếu, được gìn giữ qua nhiều thế hệ – trong đó có việc chuẩn bị mâm quả. Một nét sinh hoạt tưởng chừng giản dị, nhưng lại mang trong mình chiều sâu của văn hóa Tết cổ truyền, đồng thời phản ánh đời sống tín ngưỡng thường nhật của người dân Quảng Ninh.
Quảng Ninh là vùng đất lưu giữ nhiều giá trị văn hoá tâm linh gắn liền với biển cả, trong đó có tín ngưỡng thờ Đông Hải Đại vương. Danh xưng Đông Hải Đại vương là vị thần của biển Đông gắn với truyền thuyết về các nhân vật lịch sử của các triều đại khác nhau.
Chiều 2/8, UBND tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo 2/8 (1955- 2025). Dự buổi lễ, về phía lãnh đạo Trung ương có đồng chí Nguyễn Tiến Trọng, Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ. Về phía tỉnh Quảng Ninh có các đồng chí: Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Trong mỗi gia đình, dòng họ người Dao, tranh thờ được xem như vật thiêng. Tranh chỉ được mở ra đúng vào dịp tổ chức các nghi lễ như lễ cấp sắc, lễ nhảy, chia ma tổ tiên hay các lễ quan trọng của cả cộng đồng. Người Dao tổ chức các nghi lễ tín ngưỡng trong không gian của nhà, họ sử dụng tranh thờ như vật trung gian bắt buộc để liên lạc giữa con người với thần linh.
Sáng 15/8, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc Báo cáo viên Trung ương tháng 8/2024. Tại Quảng Ninh, hội nghị được truyền trực tuyến tới 14 điểm cầu trong tỉnh với gần 1.500 đại biểu dự.
Hôm nay 18/7, tại TP Hạ Long, Bộ Nội vụ và UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2024 ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo. Đồng chí Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Vũ Hoài Bắc, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có gần 250 đại biểu là đại diện các Bộ, ban ngành Trung ương và 63 tỉnh, thành trong cả nước.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định Việt Nam luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, quyền không ai bị phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo.
Sở Nội vụ tổ chức hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ về tín ngưỡng, tôn giáo cho 103 cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo ở các địa phương trong toàn tỉnh.
Linh tinh tình phộc là lễ hội độc đáo có một không hai của người Việt được người dân trân trọng, gìn giữ, nhằm tôn vinh tín ngưỡng phồn thực, phản ánh nét văn hóa đặc trưng của dân cư nông nghiệp.
Việc Đại đức Thích Trúc Thái Minh xuất cảnh với mục đích hoạt động tôn giáo ở nước ngoài nhưng không thông qua Giáo hội để đề nghị với cơ quan nhà nước là vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.
Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng, việc xử phạt các hành vi vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo chủ yếu mang tính khuyến cáo, răn đe là chính mà không vì mục tiêu là phạt tiền.
Tín ngưỡng thờ thành hoàng làng ở một góc độ nhất định là sự phản ánh lịch sử cộng đồng trong tâm thức của cư dân bản địa, cũng là một phương thức khá đặc biệt để lưu truyền ký ức lịch sử qua nhiều thế hệ.
Với cuộc sống tự cung tự cấp, hoạt động sản xuất, chăn nuôi phụ thuộc phần lớn vào thiên nhiên nên hình thành ở người dân niềm tin vào một thế lực siêu nhiên, có thể bảo trợ cho bản thân mình và cây trồng, vật nuôi của họ. Theo đặc điểm cấp độ cư trú, tín ngưỡng làng xã của người Tày ở Bình Liêu thể hiện ở 3 cấp độ thờ gồm: Phi tỳ, Phi thó, Phi đình.