Phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của Vùng mỏ anh hùng, hàng trăm thanh niên đã viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự với mong muốn không chỉ được rèn luyện, mà còn đóng góp một phần công sức vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Không khí hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc đang ngập tràn tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.
Những ngày cuối tháng 10, không khí tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026 đang lan tỏa sôi nổi trên khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh. Cùng với việc hoàn thành các bước sơ tuyển, khám sức khỏe, nhiều thanh niên đã chủ động viết đơn tình nguyện, thể hiện tinh thần yêu nước và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ đối với Tổ quốc.
Trong khi nhiều bạn trẻ còn đang miệt mài đèn sách, ấp ủ ước mơ lập thân, lập nghiệp, thì quyết định tạm gác lại con đường tri thức để viết đơn tình nguyện nhập ngũ của Trần Tuấn Anh – Chàng trai 19 tuổi, người dân tộc Sán Dìu ở thôn Đồng Cống, đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh) đã trở thành câu chuyện đẹp, khiến nhiều người xúc động và khâm phục.