Trong khi nhiều bạn trẻ còn đang miệt mài đèn sách, ấp ủ ước mơ lập thân, lập nghiệp, thì quyết định tạm gác lại con đường tri thức để viết đơn tình nguyện nhập ngũ của Trần Tuấn Anh – chàng trai 19 tuổi, người dân tộc Sán Dìu ở thôn Đồng Cống, đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh) đã trở thành câu chuyện đẹp, khiến nhiều người xúc động và khâm phục.
Sinh ra trong một gia đình thuần nông, là con thứ hai trong nhà có ba chị em, Tuấn Anh lớn lên giữa bao nhọc nhằn, lam lũ của cha mẹ. Ở thôn Đồng Cống, nơi có trên 98% là đồng bào Sán Dìu, điều kiện kinh tế còn khó khăn, tỷ lệ thanh niên đỗ Đại học rất thấp. Năm 2024, Tuấn Anh trở thành niềm tự hào của cả thôn khi thi đỗ vào trường Đại học Hạ Long.
Bước chân vào giảng đường Đại học, Tuấn Anh mang trong mình biết bao ước mơ và hoài bão. Suốt năm học đầu tiên, em chăm chỉ học tập, rèn luyện để đạt kết quả tốt nhất. Nhưng rồi, tiếng gọi từ trách nhiệm thiêng liêng với Tổ quốc đã thôi thúc em lựa chọn một hướng đi khác. “Nếu ai cũng chỉ nghĩ cho riêng mình thì ai sẽ đứng lên khi đất nước cần? Em tin rằng tri thức có thể học cả đời, còn tuổi trẻ, sức khỏe và nhiệt huyết chỉ đến một lần. Chính vì vậy, em quyết định xin bảo lưu kết quả học tập, tạm gác lại giảng đường để tình nguyện nhập ngũ”, Tuấn Anh chia sẻ.
Trước khi đưa ra quyết định, Tuấn Anh đã chủ động đến Ban Chỉ huy Quân sự đặc khu Vân Đồn để tìm hiểu quy trình, điều kiện tuyển chọn. Khi biết mình có thể đáp ứng đủ tiêu chuẩn tuyển chọn, em đã mạnh dạn bày tỏ nguyện vọng với gia đình.
Ban đầu, cha mẹ Tuấn Anh không khỏi lo lắng. Chia sẻ về điều này, cô Phạm Thị Liên (mẹ của Tuấn Anh) bộc bạch: “Nghe con nói muốn xin đi nghĩa vụ quân sự, thật sự gia đình tôi cũng rất bất ngờ, vừa lo lại vừa thương. Nhưng thấy con quyết tâm và có lý tưởng rõ ràng, chúng tôi cũng ủng hộ. Dù thương con vất vả, nhưng cả gia đình rất tin tưởng và tự hào về lựa chọn của con.”
Niềm tự hào đó không chỉ dừng lại trong gia đình mà còn là lan tỏa khắp thôn. Ông Liêu Văn Thắng, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Đồng Cống, cho biết: “Nhiều năm nay trong thôn hiếm lắm mới có người đỗ Đại học, năm vừa rồi cũng chỉ có mình cháu Tuấn Anh. Thế nhưng cháu lại sẵn sàng gác lại việc học để viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Cháu nó quyết như vậy thì thật đáng quý, cho thấy cháu sống rất có trách nhiệm. Cháu còn trẻ mà đã nghĩ được như vậy thì bà con trong thôn ai cũng mừng, lãnh đạo thôn chúng tôi cũng đã đến tận nhà để động viên cháu và gia đình”.
Là người trực tiếp gặp gỡ, giải đáp những băn khoăn của Tuấn Anh về tiêu chuẩn tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, đồng chí Trương Văn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự đặc khu Vân Đồn đặc biệt ấn tượng với chàng trai người Sán Dìu. Thuộc đối tượng tạm hoãn theo quy định tại Khoản 1, Điều 41, Luật Nghĩa vụ Quân sự, thế nhưng, em lại tình nguyện nộp đơn, mong sớm được thực hiện nghĩa vụ quân sự trong đợt tuyển quân sắp tới.
Đồng chí cho biết thêm: “Những năm gần đây, nguồn công dân tuyển chọn nhập ngũ ở Vân Đồn giảm, một trong những nguyên nhân đó là tỷ lệ trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng tăng lên, kéo theo số thanh niên thuộc diện được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự cũng nhiều hơn. Trước thực tế đó, hành động của Tuấn Anh càng trở nên đáng trân trọng. Đây không chỉ là sự lựa chọn của cá nhân em, mà còn góp phần lan tỏa nhận thức tích cực về trách nhiệm của công dân với Tổ quốc, đặc biệt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.
Khi trao tận tay lá đơn tình nguyện nhập ngũ cho Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự đặc khu Vân Đồn, Tuấn Anh đã gửi gắm vào đó ước mơ, khát vọng cống hiến cùng sự lựa chọn chín chắn và đầy trách nhiệm của mình. Trong ánh mắt tự tin, em tâm sự: “Em muốn được rèn luyện trong môi trường quân đội để có thêm bản lĩnh, ý chí và giúp em trưởng thành hơn. Khi hoàn thành nghĩa vụ trở về, em sẽ tiếp tục đi học để theo đuổi giấc mơ tri thức của mình”.
Con đường phía trước của chàng trai Sán Dìu tuổi 19 chắc chắn sẽ còn nhiều thử thách, nhưng với niềm tin, ý chí và sự ủng hộ từ gia đình, cộng đồng, Tuấn Anh đang viết nên câu chuyện đẹp về tinh thần xung kích của tuổi trẻ. Đó là minh chứng cho khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ Vân Đồn hôm nay, sẵn sàng gác lại lợi ích riêng để đặt Tổ quốc lên trên hết.