Giới hội họa nhiều ngày qua đã xôn xao trước thông tin bức tranh "Ông lão dệt lưới đánh cá" do một nhà sưu tầm đồ cổ thu mua 9 năm trước là của Van Gogh.
Phiên đấu giá "Những huyền thoại của trường mỹ thuật Đông Dương" được tổ chức cùng lúc tại Hà Nội và Paris (Pháp), quy tụ các tác phẩm của nhiều danh họa Việt như Nguyễn Tường Lân, Tô Ngọc Vân, Lê Phổ, Vũ Cao Đàm, Mai Trung Thứ... Nhiều tác phẩm nổi tiếng được trưng bày tại phiên đấu giá này.
Một số tranh của danh họa Vũ Cao Đàm, Thang Trần Phềnh, Lê Phổ thuộc top những bức tranh đắt giá nhất tại phiên "Họa sĩ châu Á: Nghệ thuật Việt Nam hiện đại" của nhà đấu giá Aguttes.
Bình hoa, chai lọ, cốc thủy tinh… vỡ, những mảnh thủy tinh ấy hầu hết được mọi người vứt bỏ ra thùng rác mà ít khi nghĩ đến việc phải đến cả triệu năm thủy tinh mới có thể phân hủy, nếu lẫn vào đất, vương vãi trên đường đi… thì còn có thể gây họa cho nhiều người. Trước thực tế ấy, chàng trai 9x Hứa Duy Thanh (phường Hà Khẩu, TP Hạ Long) đã thu gom rác thủy tinh, kiên trì nghiên cứu, hồi sinh chúng thành những sản phẩm hữu ích, đồng thời lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường.
Phiên đấu giá các bức tranh của họa sĩ châu Á diễn ra ngày 6/3 tại Paris, Pháp. Nhà đấu giá Aguttes chào bán 29 tác phẩm, trong đó nhiều bức của danh họa Việt Nam được bán ở mức giá cao.
Hòn Gai xưa với những ký ức đẹp về con đường rợp bóng mát của hàng long não, cột Đồng Hồ, con đường ra phà Bãi Cháy đỏ rực màu hoa phượng, dòng chảy nhỏ bên công viên Làn Bè, bãi biển khu du lịch Bãi Cháy hoang sơ…, tất cả đều là những ký ức tươi đẹp về vùng đất, con người Vùng mỏ xưa qua góc nhìn của người họa sĩ đã có nhiều năm gắn bó với nghiệp cầm cọ - họa sĩ Việt Hùng.