Trong những ngày tháng Tám lịch sử, trên khắp các vùng miền của Quảng Ninh, từ đô thị đến miền núi, biên giới, hải đảo, niềm vui và sự phấn khởi đang lan tỏa khi quê hương đứng trước một dấu mốc phát triển mới.
Tháng 5 lại về. Trong sắc đỏ của cờ hoa, trong hương sen ngan ngát của những ngày đầu hạ, hàng triệu trái tim người Việt Nam lại lặng đi khi nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị cha già kính yêu của dân tộc.
Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.
Với gần 80 lễ hội truyền thống lớn, nhỏ được tổ chức hằng năm, Quảng Ninh trở thành vùng đất văn hóa đa sắc màu, nơi các giá trị lịch sử, tín ngưỡng, phong tục được gìn giữ và lan tỏa qua từng mùa lễ hội.
Trong không khí phấn khởi kỷ niệm 62 năm Ngày thành lập tỉnh, mỗi người dân Vùng mỏ Quảng Ninh có dịp nhìn lại chặng đường đã qua, bày tỏ niềm tin, tự hào và khát vọng cống hiến cho quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Tỉnh Đoàn Quảng Ninh xác định chủ đề công tác năm 2025 là “Tuổi trẻ Quảng Ninh tự hào, vững tin theo Đảng”, như một lời khẳng định đầy tự hào về lý tưởng, niềm tin son sắt với Đảng và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ Vùng mỏ hôm nay.
Vượt qua hàng trăm thí sinh xuất sắc đến từ 84 quốc gia và vùng lãnh thổ, em Ninh Quang Thắng, học sinh Trường THPT Chuyên Hạ Long, đã mang về tấm Huy chương Đồng danh giá từ Kỳ thi Olympic Tin học Quốc tế (IOI) lần thứ 37 cho bản thân, gia đình, Trường THPT Chuyên Hạ Long và ngành Giáo dục tỉnh Quảng Ninh.
Thủ tướng Chính phủ mong muốn bà con tiếp tục phát triển cộng đồng ngày càng lớn mạnh; giữ gìn và quảng bá văn hóa dân tộc; vun đắp quan hệ Việt Nam-Pháp ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.
Theo thông tin từ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh Quảng Ninh, 2 vận động viên của tỉnh vừa được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động nhờ thành tích xuất sắc tại Giải Vô địch Pencak Silat trẻ Thế giới năm 2024.
Giữa nhịp sống rộn ràng vùng than, bóng chuyền nữ Quảng Ninh từng là “ngọn lửa mềm” cháy rực suốt nhiều thập kỷ. Không chỉ là môn thể thao phong trào, đội bóng chuyền nữ đã trở thành biểu tượng của khát vọng, bản lĩnh và niềm tự hào vùng mỏ – nơi những cô gái kiên cường viết nên kỳ tích thể thao cho Quảng Ninh.
Đạt hơn 1 tỷ lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội, một ca khúc về người lính tạo nên "cơn sốt", khiến dân mạng đồng loạt bắt "trend" thể hiện lòng yêu nước.
Quảng Ninh có đường biên giới trên đất liền dài gần 119km, tiếp giáp với Trung Quốc. Do địa hình phức tạp, việc bảo vệ an ninh, trật tự và an toàn dọc biên giới là nhiệm vụ hết sức khó khăn của những người lính biên phòng. Dù vậy, với tinh thần “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, những người lính biên phòng Quảng Ninh luôn phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, gần dân, bám địa bàn, đồng hành cùng chính quyền địa phương và nhân dân.
Ngày 27/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Tiểu ban Văn kiện, cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị do Tổ Biên tập xây dựng trên cơ sở Đề cương chi tiết đã được thông qua tại Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII.
Cách đây 60 năm, ngày 2 và 5/8/1964, quân và dân nhiều tỉnh ven biển miền Bắc đã dũng cảm chiến đấu, đánh đuổi tàu khu trục Ma-đốc của đế quốc Mỹ xâm phạm vùng biển miền Bắc nước ta. Chiến thắng này đã góp phần cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta thi đua đánh giặc lập công, quyết tâm giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Làm nên chiến thắng vẻ vang ấy, có sự đóng góp không nhỏ của các lực lượng tự vệ Vùng Than.
Sáng 7/5, lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ được tổ chức trọng thể tại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên). Tại Quảng Ninh, nhiều cơ quan, đơn vị, các CBCCVC, chiến sĩ, người lao động, HSSV và đông đảo các tầng lớp Nhân dân đã đón xem lễ kỷ niệm qua màn ảnh nhỏ. Dù cách xa mảnh đất Điện Biên lịch sư hơn 600 cây số, nhưng tất cả đều trào dâng cảm xúc tự hào về dấu mốc vàng son, về lịch sử hào hùng của dân tộc.
Cựu chiến binh Hoàng Văn Hiển - chiến sỹ Điện Biên năm xưa - bày tỏ: "Thế hệ chúng tôi mong con cháu hôm nay và mai sau sẽ đứng lên, ngẩng cao đầu bước tới với tinh thần Điện Biên Phủ bất diệt."
Chọn một điều để tự hào về bản thân vào năm qua thì Miu Lê cho rằng, điều khiến cô tự hào nhất chính là sức khoẻ thể chất và sức khỏe tinh thần khá ổn.