Ấm áp những ngôi nhà an cư nghĩa tình

Từ nguồn lực nhà nước, ngày công của bộ đội đến sự sẻ chia của cộng đồng, nhiều mái nhà kiên cố đang được dựng lên cho người có công, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh. Mỗi công trình là một điểm tựa an cư, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Cán bộ, chiến sĩ của Ban Chỉ huy Quân sự phường Hà An tham gia giúp gia đình anh Lê Văn Nhâm xây nhà.
Cán bộ, chiến sĩ của Ban Chỉ huy Quân sự phường Hà An tham gia giúp gia đình anh Lê Văn Nhâm xây nhà.

Những ngày tháng 7, tại công trình xây dựng nhà cho gia đình anh Lê Văn Nhâm, khu phố Hoàng Tân 2 (phường Hà An), bên cạnh nhóm thợ xây luôn có các cán bộ, chiến sĩ của Ban CHQS phường cùng góp ngày công. Mỗi người một việc, phối hợp với đơn vị thi công để công trình sớm hoàn thành.

Anh Nhâm là con trai ông Lê Văn Luận (SN 1946), người từng tham gia kháng chiến chống Mỹ từ năm 1968, hiện mang trong mình nỗi đau chất độc da cam với tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 61%. Nỗi đau này tiếp tục di truyền sang anh Nhâm và người chị gái. Với sức khỏe yếu, thu nhập của vợ chồng anh Nhâm chỉ vỏn vẹn khoảng 10 triệu đồng/tháng, trong khi hai con nhỏ đang độ tuổi đi học cũng mang trong người biểu hiện di chứng nhẹ. Suốt nhiều năm, cả gia đình phải sống trong căn nhà xây từ năm 1993 đã xuống cấp, hễ mưa lớn là dột, khiến cuộc sống càng thêm chật vật.

Thấu hiểu hoàn cảnh éo le đó, cuối tháng 6/2026, Ban CHQS phường Hà An đã tham mưu, phối hợp cùng chính quyền địa phương đề xuất cấp trên hỗ trợ gia đình anh Nhâm xây nhà mới. Công trình rộng gần 80m2 được tài trợ 60 triệu đồng từ quỹ hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, cùng 5 tấn xi măng do một doanh nghiệp đóng góp. Cùng với nguồn hỗ trợ ấy là sự chung tay của người thân, nhà hảo tâm và ngày công của cán bộ, chiến sĩ. Ngôi nhà được khởi công từ cuối tháng 6/2026, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 10/2026.

Đứng trước ngôi nhà đang dần thành hình, anh Nhâm xúc động: “Được địa phương hỗ trợ xây dựng căn nhà mới, tôi mừng lắm!”. Với anh, niềm vui lớn nhất là từ nay gia đình không còn phải sống trong cảnh “hễ cứ mưa là dột”, việc chăm sóc các con cũng thuận tiện hơn.

Trung tá Nguyễn Văn Sức, Chính trị viên Ban CHQS phường Hà An, cho biết: Từ khi khởi công, mỗi ngày đơn vị đều cử từ 5 đến 6 đồng chí dân quân tự vệ và cán bộ xuống trực tiếp hỗ trợ gia đình thi công để đẩy nhanh tiến độ. Công trình dự kiến sẽ khánh thành đúng dịp 30/10/2026, thiết thực chào mừng ngày thành lập tỉnh. Khi công trình hoàn thành, đơn vị sẽ tiếp tục vận động hỗ trợ thêm vật dụng thiết yếu để gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Tại phường Cẩm Phả, niềm vui về một mái ấm mới cũng đến với gia đình ông Đỗ Đình Dĩ, nạn nhân chất độc hóa học. Căn nhà cấp 4 xây từ năm 1987 đã hư hỏng, dột nát, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Con gái út bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, cuộc sống gia đình chủ yếu dựa vào trợ cấp. Ban CHQS phường đã phối hợp tham mưu, huy động nguồn lực xây nhà mới.

Lực lượng vũ trang phường Cẩm Phả giúp gia đình ông Đỗ Đình Dĩ xây dựng nhà mới.
Lực lượng vũ trang phường Cẩm Phả giúp gia đình ông Đỗ Đình Dĩ xây dựng nhà mới.

Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình ông Dĩ, vừa qua, Ban CHQS phường Cẩm Phả phối hợp tham mưu huy động nguồn lực xây nhà mới cho gia đình. Giữa tháng 6/2026, ngôi nhà rộng khoảng 50m², tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng được khởi công. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hỗ trợ 60 triệu đồng, gia đình đối ứng 50 triệu đồng, các tổ chức chính trị - xã hội hỗ trợ gần 200 triệu đồng. Ban CHQS phường góp hơn 50 ngày công và tặng vật dụng thiết yếu trị giá khoảng 10 triệu đồng.

Hai ngôi nhà ở Hà An, Cẩm Phả là những công trình được Quảng Ninh triển khai bằng nguồn lực nhà nước và xã hội hóa. Giai đoạn 2024-2025, tỉnh hỗ trợ 862 hộ người có công xây mới, sửa chữa nhà ở, với mức 80 triệu đồng/nhà xây mới và 40 triệu đồng/nhà sửa chữa, cao hơn quy định của Trung ương.

Năm 2026, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xóa nhà tạm, nhà dột nát, UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ nhà ở cho 8 trường hợp là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Đến nay, 7 căn đã khởi công, đạt 87,5% kế hoạch; 4 căn hoàn thành với 378 ngày công của lực lượng vũ trang và nhân dân.

Mỗi mái ấm được cất lên không chỉ là nơi “ngăn nắng, chắn mưa” mà còn chứa đựng tình đồng chí, nghĩa đồng bào sâu nặng. Từ nguồn kinh phí hỗ trợ đến từng viên gạch, ngày công đều tiếp tục khẳng định tính nhân văn trong các chính sách của tỉnh, củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” và tiếp thêm động lực để lực lượng vũ trang yên tâm công tác, bảo vệ Tổ quốc.

Cùng chuyên mục