Chuyện kể trong ngày Bầu cử

*Người 12 lần đi bầu cử ĐBQH *Gia đình có 4 thế hệ cùng đi bầu cử ĐBQH khóa XII *Lập công trong ngày bầu cử*Niềm vui nhân đôi...

Người 12 lần đi bầu cử ĐBQH

Ông Vũ Hồng Hải, người mặc áo trắng, đeo kính đi bầu cử ĐBQH lần thứ XII

Ông Vũ Hồng Hải, người mặc áo trắng, đeo kính đi bầu cử ĐBQH lần thứ XII

Ông Vũ Hồng Hải, SN 1925, khu vực bỏ phiếu số 6 phường Hồng Hải (TP Hạ Long) cho biết, đây là lần thứ 12 trong đời ông được tham gia bầu cử ĐBQH. Lần đầu tiên ông được đi bầu cử ĐBQH là ngày 6-1-1946, tại phố Hàng Tre (Hà Nội), lúc đó ông là đội viên giải phóng quân và công nhân nhà máy Điện Yên Phụ (Hà Nội).

Ông Vũ Hồng Hải tâm sự: Trải qua hơn 60 năm, trong quá trình chiến đấu và công tác đã nhiều lần vào sinh ra tử, hết chiến trường miền Trung, miền Nam, Lào, Campuchia… nhiều lần được tham gia bầu cử ĐBQH song lần bầu cử này, tôi thực sự rất phấn chấn và vui trước sự đổi mới của đất nước, của tỉnh và đời sống của người dân ngày càng được cải thiện… Hơn thế, tôi nhận thấy cuộc bầu cử lần này có nhiều cái mới, nhất là khâu tuyên truyền về các ứng cử viên ĐBQH khóa XII được làm rất kỹ, không chỉ trên các phương tiện thông tin đại chúng mà ngay tại khu phố tổ dân; các ĐBQH khóa XII còn công khai hứa hẹn trước dân sẽ làm hết trách nhiệm, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc và góp phần làm giầu cho đất nước… chúng tôi rất tin tưởng vào Quốc hội khóa XII này.

Gia đình có 4 thế hệ cùng đi bầu cử ĐBQH khóa XII

Chuyện kể trong ngày Bầu cử ảnh 2

Cán bộ làm công tác bầu cử của phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long mang hòm phiếu đến tận nhà để cụ Đỗ Thị Êm để cụ thực hiện quyền công dân

Tại khu vực bỏ phiếu số 3, phường Trần Hưng Đạo (TP Hạ Long) có gia đình cụ Đỗ Thị Êm, SN1910, trú tại tổ 7, khu 3 phường Trần Hưng Đạo (TP Hạ Long) có 4 thế hệ cùng đi bầu cử ĐBQH khóa XII gồm : Cụ Êm, con trai út cụ là ông Trần Văn Cảnh, SN 1946; cháu cụ là Trần Văn Hải, SN 1978 và chắt ngoại cụ là Nguyễn Thái Linh, SN 1985. Con dâu cụ (vợ ông Cảnh) nói : mấy hôm nay cụ cứ giục con cháu : tao thấy ti vi đài nói nhiều về bầu cử, hôm nào đúng ngày đi bầu cử  nhớ dắt tao đi bầu cử . Nói là vậy, rồi  ngày nào cụ cũng hỏi. Ngay sáng nay vì cả nhà còn mải đi làm chưa kịp về đi bầu cử được, sáng sớm cụ đã dạy ra ghế ngồi, không thấy con trai và cháu đâu cụ bắt chắt đi tìm về và giục cả nhà đi bầu cử. Rồi cụ đòi lấy nón cho cụ đội, để dắt cụ xuống bỏ phiếu. Nhưng vì nhà trên dốc cao, chân cụ yếu đi lại khó khăn, con cháu động viên mãi cụ mới đồng ý ở nhà để các bác tổ bầu cử phường đem hòm phiếu phụ đến cho cụ bỏ phiếu cụ mới hài lòng.

Lập công trong ngày bầu cử

Thượng úy Hà khai thác hai đối tượng vận chuyển động vật hoang dã trái phép

Thượng úy Hà khai thác hai đối tượng vận chuyển động vật hoang dã trái phép

Khoảng gần 5 giờ, ngày 20-5, tại khu 8 phường Hà Khẩu (TP Hạ Long) Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT  và chức vụ Công an TP Hạ Long đã tổ chức đi tuần tra, kiểm soát và phát hiện bắt giữ  xe ô tô BKS 29Y-9561, do Ty Văn Thanh, SN 1980, trú tại xã Quảng Tân (Đầm Hà) điều khiển, cùng với Phạm Văn Giang, SN 1963, trú tại An Lão (Hải Phòng) vận chuyển trái phép 63 con tê tê (bằng 278kg), là động vật hoang dã quý hiếm, từ Hải Phòng ra Móng Cái tiêu thụ.

Trước cơ quan Công an, Thanh và Giang khai “tranh thủ” ngày bầu cử Công an “thư giãn” để “hoạt động” ai dè vẫn không thoát…

Được biết, trước đó lực lượng Công an TP Hạ Long còn bắt giữ: 1 vụ đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, tại khu 2, phường Cao Thắng (TP Hạ Long), thu  giữ : 2,6 triệu đồng; 3 xe mô tô các loại…; và bắt giữ 1 vụ, 2 đối tượng, dùng máy mài điện cắt trộm 22 mét dây cáp điện, tại phân xưởng điện, Công ty TNHH một thành viên đóng tàu Hạ Long.

Thượng úy Đặng Huy Hà, Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ Công an TP Hạ Long nói: hoàn thành nhiệm vụ xong, cả đội chúng em đi bầu cử luôn, nhìn đồng hồ lúc đó là 7giờ 45’ cùng ngày.

Niềm vui nhân đôi...

Đôi vợ chồng trẻ Vương Thị Thanh và Tô Hồng Tuân trong ngày vui

Đôi vợ chồng trẻ Vương Thị Thanh và Tô Hồng Tuân trong ngày vui

Hoà chung niềm vui của ngày hội non sông, ngày Bầu cử Quốc Hội khoá XII, tôi bắt gặp nụ cười rạng rỡ của chú rể Tô Hồng Tuấn và cô dâu Vương Thị Hồng Ngát, thôn 9, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn. Được biết, hiện nay Ngát đang công tác tại phòng kinh tế huyện và Tuấn công tại tại Trung tâm khuyến công Quảng Ninh. Tâm sự với chúng tôi, Hồng Ngát cho biết: Niềm vui riêng của chúng em được như được nhân lên gấp bội lần khi cùng vui với ngày hội toàn dân. Do nhà em ở Vân Đồn còn gia đình anh ấy lại ở Uông Bí nên chúng em sẽ về Uông Bí để thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ công dân của mình.Chúng em tin tưởng rằng những đại biểu Quốc Hội khoá XII sẽ là những người đủ đức, tài để đưa đất nước ta ngày càng hạnh phúc, ấm no , bình đẳng.

Cùng chuyên mục