Đêm thơ Nguyên tiêu “Trước biển lớn” giàu cảm xúc

Trong không khí Rằm tháng Giêng - Tết Nguyên tiêu truyền thống, tối 3/3, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh, Đêm thơ Nguyên tiêu “Trước biển lớn” đã diễn ra trang trọng, giàu cảm xúc. Đây là điểm nhấn trong chương trình Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 24 năm 2026 được tổ chức tại Quảng Ninh do UBND tỉnh Quảng Ninh và Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp tổ chức.

s
Các đại biểu tham dự chương trình.

Đêm thơ vinh dự được đón lẵng hoa chúc mừng của đồng chí Phạm Minh Chính, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Lê Thành Long, Phó Thủ tướng Chính phủ; nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, nguyên Tổng Thư ký Hội Nhà văn Việt Nam khóa V (1995-2000); Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh; đại diện các sở, ban, ngành, địa phương và đông đảo văn nghệ sĩ, công chúng yêu thơ trong và ngoài tỉnh.

z
Đồng chí Lê Thành Long, Phó Thủ tướng Chính phủ, gióng trống mở màn Đêm thơ.

Phát biểu khai mạc Đêm thơ, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, khẳng định: Sự kiện được tổ chức trong thời khắc đặc biệt của đất nước, khi khát vọng và ý chí của toàn Đảng, toàn dân đang hòa quyện, mở ra một kỷ nguyên phát triển mới. Việt Nam như con tàu đang vươn mình ra biển lớn, phía trước là tương lai rộng mở nhưng cũng đầy thử thách, đòi hỏi bản lĩnh và niềm tin để vượt qua. Chính vì lý do đó, Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh lựa chọn Quảng Ninh đăng cai tổ chức Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 24 với tên gọi “Trước biển lớn”.

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhấn mạnh: Việc chọn Quảng Ninh không chỉ là lựa chọn địa điểm, mà là lựa chọn một biểu tượng - vùng đất của thiên nhiên kỳ vĩ, lịch sử hào hùng, chiều sâu văn hóa và những thành tựu đổi mới nổi bật. Đêm thơ “Trước biển lớn” không chỉ gửi gắm khát vọng vươn xa của dân tộc, mà còn khẳng định vai trò của thơ ca và văn hóa như những cánh buồm đón gió thời đại, góp phần tạo nên sức mạnh tinh thần để con tàu mang tên Việt Nam tự tin tiến ra đại dương rộng lớn.

a
Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh, phát biểu tại Đêm thơ.

Phát biểu chào mừng chương trình, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh, nhấn mạnh: Quảng Ninh được chọn đăng cai tổ chức Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 24 là niềm vinh dự lớn, thể hiện sự ghi nhận đối với đời sống văn hóa, thi ca giàu truyền thống của vùng đất mỏ. Với chủ đề “Trước biển lớn”, Ngày Thơ năm nay không chỉ là sự kiện văn hóa tiêu biểu, mà còn gửi gắm thông điệp sâu sắc về khát vọng vươn ra biển lớn của dân tộc - biển của hội nhập, sáng tạo và bản lĩnh văn hóa Việt Nam trong thời đại mới.

Đối với Quảng Ninh - vùng đất địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc, biển không chỉ là không gian sinh tồn, phát triển kinh tế, mà còn là không gian văn hóa, nguồn cảm hứng sáng tạo văn học nghệ thuật. Trong quá trình chuyển đổi mô hình phát triển từ "nâu" sang "xanh", lấy con người làm trung tâm và văn hóa làm nền tảng tinh thần, tỉnh luôn xác định văn học nghệ thuật là nguồn lực mềm quan trọng cho phát triển bền vững.

Đồng chí khẳng định: Từ cách đây 39 năm, Quảng Ninh cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước có Ngày Thơ ở quy mô cấp tỉnh, từ đó góp phần hình thành nên truyền thống của Ngày Thơ Việt Nam hôm nay. Điều đó khẳng định một nền tảng văn hóa bền vững, một đời sống thi ca giàu nội lực của Vùng mỏ. Tỉnh Quảng Ninh luôn trân trọng, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tạo, cống hiến.

s
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, phát biểu khai mạc Đêm thơ. 

Tại chương trình, đồng chí Lê Thành Long, Phó Thủ tướng Chính phủ, đã gióng trống mở màn Đêm thơ.

Trong thời lượng 120 phút, Đêm thơ với nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, kết cấu như một hải trình nghệ thuật, đưa khán giả đi từ “Nguyên tiêu” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến những thi phẩm đậm hơi thở biển đảo đương đại. Các hình thức thể hiện được đan xen, hòa quyện: Ngâm thơ, trình diễn thơ kết hợp hoạt cảnh, múa đương đại, âm nhạc dân tộc và hiện đại, cùng hệ thống sân khấu, mỹ thuật đồ họa hiện đại, tạo nên không gian giàu tính biểu tượng.

a
Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, nguyên Tổng Thư ký Hội Nhà văn Việt Nam, đọc bài thơ "Tháng Tư, Trường Sa".
Nhà thơ Mỹ Bruce Weigl - một trong hai cựu chiến binh Mỹ được Tổng Bí thư Tô Lâm trực tiếp trao tặng Huân chương Hữu nghị năm 2024 tham dự Đêm thơ.
Nhà thơ Mỹ Bruce Weigl - một trong 2 cựu chiến binh Mỹ được Tổng Bí thư Tô Lâm trực tiếp trao tặng Huân chương Hữu nghị năm 2024 tham dự Đêm thơ.

Đêm thơ quy tụ nhiều thế hệ thi sĩ, tạo nên bức tranh đa thanh của thi ca Việt Nam đương đại, như: Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm với “Tháng tư, Trường Sa”, Trần Đăng Khoa với “Lính đảo hát tình ca trên đảo”, Nguyễn Việt Chiến với “Tổ quốc nhìn từ biển”… Bên cạnh đó là tiếng nói của các cây bút trẻ với suy tưởng nhân văn, tiếp nối mạch nguồn thi ca bằng tâm thế của thế hệ hôm nay, như: Lữ Mai, Nguyễn Thị Kim Nhung… Đặc biệt, Đêm thơ năm nay còn có sự hiện diện của nhà thơ Mỹ Bruce Weigl. Ông là một trong 2 cựu chiến binh Mỹ đã được Tổng Bí thư Tô Lâm trực tiếp trao tặng Huân chương Hữu nghị năm 2024 vì có đóng góp tích cực quảng bá, giới thiệu văn học Việt Nam ra thế giới và góp phần xây dựng nhịp cầu hữu nghị giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu, công chúng còn được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật đặc sắc về biển đảo, quê hương, đất nước như: Việt Nam quê hương tôi; Biển, nỗi nhớ và em; Chút thơ tình người lính biển…

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV2, VTV9, VTVgo và QTV1, QTV3, lan tỏa tình yêu thi ca và những giá trị văn hóa tinh thần đến đông đảo công chúng cả nước.

Ngày Thơ năm nay không dừng lại ở sự hòa quyện giữa thi ca và biển cả, mà còn mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc: Đất nước đang đứng trước những vận hội mới cùng khát vọng vươn ra biển lớn của thời đại. Đêm thơ Nguyên tiêu “Trước biển lớn” trở thành tiếng nói đồng hành của thi ca với dân tộc, là không gian để những vần thơ cất lên giữa biển trời Quảng Ninh, khơi dậy niềm tin, bồi đắp cảm hứng cho hành trình phát triển phía trước.

s
Một tiết mục đặc sắc tại Đêm thơ. 

Qua sự kiện này, hình ảnh vùng đất và con người Quảng Ninh giàu truyền thống văn hóa, năng động, sáng tạo tiếp tục được giới thiệu sâu rộng. Nơi đây, biển cả, lịch sử và thi ca gặp gỡ, hòa quyện trong nhịp sống mới. Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 24 đã để lại dấu ấn đậm nét trong lòng công chúng, trở thành điểm nhấn văn hóa tiêu biểu, lan tỏa tình yêu thơ ca và giá trị văn học trong đời sống nghệ thuật cả nước.

Cùng chuyên mục