Hơn 50 triệu cử tri đi bầu cử Quốc hội

Đúng 7h sáng ngày 20/5, các điểm bỏ phiếu trên toàn quốc đã chính thức mở cửa để 56 triệu cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình: bầu ra những Đại biểu Quốc hội xứng đáng nhất, những vị dân biểu có đủ đức, tài để gánh vác trọng trách của một Quốc hội mới. Tường trình của phóng viên tại các địa phương trên cả nước.

Từ 7h sáng, trên 56 triệu cử tri cả nước bắt đầu đi bỏ phiếu bầu ra 500 đại biểu Quốc hội khóa XII. Cử tri sẽ bầu cử ở 55.000 tổ bầu cử, thuộc 182 đơn vị bầu cử.

Thống kê sơ bộ của Hội đồng bầu cử ĐBQH khóa XII cho thấy, địa phương có số cử tri tham gia bầu cử lớn nhất là TP.HCM với 4 triệu người, tiếp đó là tỉnh Thanh Hóa với trên 2,4 triệu cử tri, TP Hà Nội với 2,3 triệu cử tri…
 

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thực hiện nghĩa vụ công dân

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thực hiện nghĩa vụ công dân.

Tại Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1, khu vực bầu cử số 4 phường Quán Thánh, sau tuyên bố khai mạc của ông tổ trưởng tổ bầu cử, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thường trực Ban Bí thư TƯ Đảng, Uỷ viên Bộ Chính trị Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh, cử tri cao tuổi nhất, bà Phạm Thị Hồng (99 tuổi) và cử tri trẻ tuổi nhất (18 tuổi) đã bỏ những lá phiếu đầu tiên trong ngày bầu cử.

Như mọi công dân khác, Tổng Bí thư cho biết, ông lựa chọn những đại biểu đủ đức, tài, tham gia vào cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần vào xây dựng QH thực sự vững vàng, nắm được cơ hội, vượt lên thách thức, đưa VN trong thời gian tới tiếp tục phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, sánh vai cùng các nước trên thế giới. 

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bỏ phiếu tại. Ảnh: Phạm Cường

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bỏ phiếu tại Quận 3, TP HCM.

Cụ bà Phạm Thị Hồng 99 tuổi là một trong những cử tri đi bỏ phiếu ở lần bầu cử ĐBQH khóa đầu tiên năm 1946. "Năm nay còn được đi bỏ phiếu tôi rất xúc động và cảm thấy hân hạnh lắm. Tôi mong các vị ĐBQH lo cho nước, cho dân. Tôi mong còn được đi bầu cho QH khóa sau nữa".

Trước đây, gia đình cụ Hồng là cơ sở hoạt động bí mật của cách mạng. Cụ là vợ của nguyên Thứ trưởng Nguyễn Kim Cương, một trong những nhà cách mạng kỳ cựu cùng thời với TBT Lê Duẩn, Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XII tại đơn vị bầu cử số 3, khu vực bỏ phiếu số 6 (Trường đại học Hải Phòng), Phường Ngọc Sơn, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng. ảnh :Đức Tám - TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XII tại đơn vị bầu cử số 3, khu vực bỏ phiếu số 6 (Trường đại học Hải Phòng), Phường Ngọc Sơn, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng.

 Cũng đúng 7h sáng nay, tại địa điểm bỏ phiếu số 3, đơn vị bầu cử số 2 phường Nguyễn Du, (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đã dự lễ khai mạc bầu cử và bỏ lá phiếu đầu tiên bầu đại biểu QH.

"Tôi đi bầu cử không phải với tư cách là Chủ tịch QH mà với tư cách là công dân của phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tôi mong QH mới sẽ tiếp tục đổi mới, theo hướng dân chủ, thực chất, hiệu quả cao hơn, kế thừa tốt hơn nhiệm vụ của QH khoá trước", ông Trọng nói.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 2, phường Nguyễn Du (Hà Nội). Ảnh: Phạm Hải

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 2, phường Nguyễn Du (Hà Nội).

TP.HCM: Tại tổ bầu cử 60, đơn vị bầu cử số 1, tại 24 Kỳ Đồng, quận 3, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết với tư cách là cử tri đã đến từ trước khi diễn ra lễ khai mạc mấy chục phút, trò chuyện cùng các cử tri khác.

Ông mong muốn, 26 đại biểu Quốc hội của TP.HCM sắp tới, cũng là đại biểu cho cả nước, cần làm hết chức năng, nhiệm vụ mà luật pháp quy định, đem hết sức mình phục vụ nhân dân. Riêng TP.HCM là Thành phố lớn có tiềm năng về kinh tế, đại biểu Quốc hội cần thể hiện hết vai trò, phải tìm hiểu thật sát tình hình ở TP, giúp cho TP phát triển, và những kinh nghiệm của TP sẽ góp sức xây dựng chung.

Chia sẻ cùngVietNamNet, ông nói: "Các quyết sách của Đảng, Nhà nước bao giờ cũng trưng cầu, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Tôi mong bà con hãy tham gia nghiên cứu và góp ý kiến cho các quyết sách một cách thẳng thắn để đi đến sự lựa chọn thật đúng đắn. Khi ý chí chung đã trở thành các quyết định của cơ quan có trách nhiệm, chúng ta hãy hết lòng, hết sức để tổ chức thực hiện thắng lợi".

Trao đổi cùng báo giới, ông mong muốn cử tri đi bầu cử đông đủ, bình tĩnh, sáng suốt "để lựa chọn những người thật sự xứng đáng góp phần phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân". Ông kỳ vọng các đại biểu Quốc hội được lựa chọn "thật sự đại diện cho ý chí và quyền lợi của nhân dân, làm hết trách nhiệm của mình, thực hiện lời hứa với cử tri".

Ông Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 4, phường Quán Thánh (Ba Đình, Hà Nội)

Ông Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 4, phường Quán Thánh (Ba Đình, Hà Nội)

Tại Điện Biên, có 866 khu vực bỏ phiếu, 2 đơn vị bỏ phiếu, trên 264.000 nghìn cử tri, có 10 ứng cử viên bầu lấy 6, trong đó có 2 là Trung ương cử về. Toàn tỉnh có 21 dân tộc, đồng bào vùng cao các huyện Điện Biên trong trang phục quần áo dân tộc mình đến bỏ phiếu tại các điểm bầu cử của mình.

Công tác an ninh được các lực lượng trong tỉnh như biên phòng, quân đội, công an về tận cơ sở bảo đảm để bảo vệ.

Tại TP. Điện Biên Phủ, trên các trục đường chính và các khu dân cư, không khí bầu cử là chủ đề sôi nổi nhất. Khẩu hiệu, băng rôn, xe cổ động của phòng Văn hóa – Thông tin thành phố chuyển tải những thông tin về bầu cử Quốc hội. 

Một trong những điểm bầu cử đặc biệt ở Điện Biên là thị xã Mường Lay (thị xã Lai Châu cũ). Thị xã Mường Lay có 100% số hộ sẽ phải di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La. Đây là lần cuối cùng người dân đi bầu cử tại địa bàn cũ. Sau đó, tất cả sẽ ngập nước. Lần bầu cử cuối mang nhiều ý nghĩa với họ. Người dân đặt nhiều kỳ vọng kỳ Quốc hội lần này sẽ hoàn thành công tác di dân.

CTV VietNamNet tại Sơn La cho biết, tại các bản làng xung quanh thị xã Sơn La, mưa mấy ngày vừa qua khiến đường trơn, bẩn nhưng đồng bào vẫn đi bầu cử rất sớm.

Bản Noong Đúc (xã Chiềng Xinh, thị xã Sơn La) là bản tái định cư dự án thủy điện Sơn La (từ huyện Quỳnh Nhai ). 90% người dân trong bản, chủ yếu là người Thái đã đi bầu cử sớm.

Tại Lào Cai, sau nhiều ngày mưa và ảnh hưởng không khí lạnh, thời tiết tại Lào Cai sáng hửng nắng, rất thuận tiện cho công tác bầu cử. Tại 1.140 khu vực bỏ phiếu trên toàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử.

Em Lý Thị Lan (dân tộc Dáy, thôn Tòng Già, thị trấn Phong Hải, Bảo Thắng) cho biết: "Em lần đầu tiên đi bỏ phiếu, cảm thấy rất vui và phấn khởi, tự hào, không khí hôm nay thật sự sôi nổi, hấp dẫn".

Tại Phú Thọ: Đúng 7h sáng nay, tại đơn vị bầu cử số 1, khu vực bỏ phiếu số 8, phường Gia Cẩm (TP Việt Trì), cuộc bầu cử Quốc hội khóa XII chính thức được khai mạc.

Cử tri Nguyễn Khắc Xương (con trai thi sỹ Tản Đà) 85 tuổi xúc động nói: "Tôi đã tham gia bầu cử Quốc hội từ khóa I đến nay, nhưng lần này tôi thấy các ứng cử viên đại biểu Quốc hội ở khu vực này đều có trình độ từ đại học trở lên. Điều này chứng tỏ Quốc hội ta ngày càng lớn mạnh hơn, trí tuệ hơn".

Tại xã Thu Cúc (một xã có diện tích lớn nhất tỉnh Phú Thọ với trên 10.000 ha) dân số chủ yếu là đồng bào các dân tộc: Dao, Mường và H’Mông. Ở các bản người H’Mông Mỹ Á, hay bản người Dao hạ sơn Tân Lập, ngay từ sáng sớm, đồng bào ở đây đã đến các khu vực bầu cử với những bộ trang phục đẹp nhất của dân tộc mình để thực hiện nghĩa vụ công dân của mình.

Uỷ ban bầu cử tỉnh Nghệ An cho biết, đền 9h sáng nay, đã có 45% cử tri đi bỏ phiếu, riêng ở TP Vinh là trên 50%. Đặc biệt, ở một số đơn vị lực lượng vũ trang, 100% cử tri đã thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trước 9h cùng ngày. 

Hà Nguyên Khoa, sinh viên K47 - khoa Sử, Trường ĐH Vinh cho biết: " Bầu cử Quốc hội năm nay diễn ra khá tốt, tạo cho mọi người không khí dân chủ. Bọn em hy vọng Quốc hội khoá này sẽ tìm được những vị cán bộ đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mọi người. Em sẽ dùng lá phiếu của mình để bỏ cho những ứng viên còn trẻ. Tuổi trẻ và khát vọng mãnh liệt sẽ là những yếu tố giúp các ứng viên có thể bước tiếp trên con đường của mình".

Đến thời điểm hiện tại, tại Nghệ An, đã có hơn 80% số cử tri đi bỏ phiếu

Hà Tĩnh: Tại đơn vị bầu cử số 1 (phường Tân Giang, thị xã Hà Tĩnh), người dân chen chúc nhau đăng ký danh sách cử tri trong tiếng nhạc ồn ã từ dàn loa phóng thanh công suất lớn. Hôm nay là Chủ nhật, tuy nhiên, mọi người dậy sớm hơn thường lệ để thực hiện nghĩa vụ của mình.

IMG_1947.jpg

Xếp hàng chờ lấy phiếu

Cụ Phan Anh Minh, 92 tuổi, cử tri nhiều tuổi nhất phường Tân Giang, phải có người dìu mới đến được điểm bỏ phiếu. Anh Hòa, cháu nội cụ nói: “Ông đòi đi bằng được. Nói sắp theo tổ tiên rồi, để ông đi làm nghĩa vụ công dân lần cuối!”.

Cho đến 10h sáng nay, đã có khoảng 58% số cử tri ở Hà Tĩnh đi bỏ phiếu. Một số đơn vị đạt tỷ lệ cao (trên 80%) như thị xã Hà Tĩnh, TX Hồng Lĩnh, Hương Sơn, Nghi Xuân…

6h 30’, tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã có rất đông cử tri đến để tham gia bầu cử. Tại Trường ĐH Quảng Bình, khu vực bỏ phiếu số 10, là nơi có số cử tri đông nhất (1729 cử tri), đúng 7 giờ lễ khai mạc diễn ra với 100% cử tri sinh viên tham gia.  

Ông Phạm Minh Liều, 80 tuổi, cử tri phường Phú Hải, TP Đồng Hới cầm lá phiếu nói: "Từ năm 18 tuổi đến nay tôi luôn tham gia bầu cử Quốc hội các khóa, nhưng hôm nay tôi thấy không khí khác hơn. Đất nước ta hôm nay đã đổi mới, nhân dân có điều kiện để hiểu biết nhiều hơn về Quốc hội. Tôi rất mong muốn các Đại biểu được bầu sẽ là những người đại diện thực sự cho nhân dân trên chặng đường đổi mới…"

Theo số liệu từ Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình, đến 9h sáng nay, toàn tỉnh Quảng Bình đã  có 51% số cử tri đi bỏ phiếu. Đã có 33 khu vực hoàn thành.

Tại Thừa Thiên - Huế, đúng 6h, toàn bộ 63 điểm bỏ phiếu trên địa bàn huyện miền núi A Lưới đã tiến hành khai mạc. Hơn 25.000 cử tri của các dân tộc: Cà Tu, Pahy, Tà Ôi, Vân Kiều đã tập trung khá đầy đủ tại các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân của mình.

tsbc4.jpg

Nữ tu sĩ dòng Mến Thánh Giá tại Huế bỏ phiếu.

Ông Quỳnh Bường - cử tri xã Hương Lâm cho biết: “Cả nhà tui đã làm xong việc rẫy từ hôm qua, hôm nay dành thời gian cho bầu cử. Vui và tự hào lắm”.

Từ rất sớm các tu sỹ và giáo dân trong giáo xứ Phủ Cam đã tập trung đến điểm bầu cử để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Đến sớm nhất và tham gia chào cờ khai mạc, xơ Lê Thị Niềm – dòng Mến Thánh Giá Phủ Cam tâm sự: “Sơ vui và mong đợi ngày bầu cử Quốc hội hôm nay nhiều lắm. Trước hết là trách nhiệm công dân của sơ. Hai là, trách nhiệm xã hội của sơ với giáo dân và Thiên Chúa. Sau cùng là thể hiện tinh thần “tốt đời đẹp đạo” mà đất nước chúng ta xây dựng”. 

90 phút sau giờ khai mạc, Đà Nẵng có gần 33% cử tri tham gia bầu cử Quốc hội khoá XII. Có tổ bầu cử sau nửa giờ đã đạt 50%.

Theo thống kê từ 456 tổ bầu cử ở Đà Nẵng, tính đến 8h30, toàn TP đã có 185.774/549.069 cử tri đi bầu, đạt tỉ lệ 32,48%. Trong đó quận Ngũ Hành Sơn dẫn đầu với 48,53% cử tri đi bầu. Thấp nhất là huyện Hoà Vang mới đạt 8,04% do có nhiều địa bàn vùng xa và miền núi. Hiện các tổ bầu cử trong huyện đang khẩn trương vận động nhân dân tham gia bầu cử theo đúng luật định.

Phát biểu sau khi bỏ lá phiếu thực hiện quyền công dân, ông Phạm Cảnh Đáng (Giáo xứ Thanh Đức, tổ bầu cử số 3, phường Thuận Phước) cho hay: “Là một người công dân có đạo, cũng như mọi công dân khác, chúng tôi có bổn phận và trách nhiệm thực hiện các quy định của Nhà nước. Sáng nay, trong cuộc bầu cử này, tôi thấy rất đông bà con công giáo đã đến tham dự.

nguoiChambophieu1.jpg

Tại đơn vị bầu cử số 6, khu vực bỏ phiếu 87 phường 17, quận Phú Nhuận, nơi được coi là tập trung nhiều người Chăm nhất tại TPHCM, người dân cũng đến từ rất sớm để tham gia bầu cử.

Tại Quảng Nam, đã có nhiều tổ bầu cử khai mạc sớm. Ngay tại điểm bầu cử trên công trường nhà máy thủy điện A Vương, thuộc địa bàn xã Mà Cooi, huyện Đông Giang đã phải tổ chức bầu cử sớm khai mạc vào lúc 6 giờ 30 phút cho khoảng  5.000 công nhân đang thi công nhà máy thủy điện. 

Theo thống kê sơ bộ của UBBCQH tỉnh, đến 8h30 sáng, trên  1.200/1476 điểm bầu cử tại  198/212 xã phường thị trấn của tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành trên 80% cử tri đi bỏ phiếu. Các điểm còn lại cùng đã hoàn thành trên  70% cử tri đi bầu.

Cụ ông Nguyễn Luận ( 90 tuổi) nhà ở xã Tam Phú, Tam Kỳ  nói: “Có lẽ đây là lần cuối cùng trong đời tui đi bỏ phiếu để bầu các đại biểu đại diện cho dân. Mong các đại biểu làm hết sức mình vì dân vì nước...”.

Còn tại Quảng Ngãi, theo UBBCQH tỉnh cho biết, theo thống kê sơ bộ, tại các điểm bỏ phiếu các huyện miền núi, đến thời điểm này đã có hơn 80% cử tri đi bỏ phiếu. Còn tại các huyện đồng bằng đã hoàn thành khoảng 70% cử tri đi bầu.

Tại các điểm bầu cử trên khu công nghiệp Dung Quất đều bắt đầu khai mạc từ 5’15 đến 6’15.

Khoảng 5 giờ sáng cử tri đã có mặt tại những điểm bầu cử trong xã. Chị Phạm Thị Dư 53 tuổi vui vẻ: “Được đi bầu cử thì tui xung phong đi đầu, mình cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình càng sớm càng tốt rồi về đi làm đồng cho yên tâm”.

Tại các huyện miền núi của tỉnh Phú Yên, các điểm bầu cử cũng đã tiến hành khai mạc rất sớm.

Em La Lan Thị Hẻ lần đầu tiên cầm lá phiếu thể hiện quyền công dân vừa vui mừng vừa hồi hộp. Trong bộ quần áo truyền thống của người Ba Na em khoe: " Bộ quần áo này mẹ em dệt từ mấy tháng nay để em mặc đi bầu cử, em mừng lắm. Mong sao Quốc hội lần này quan tâm hơn nữa đến đời sống con em dân tộc thiểu số được học hành tốt hơn"...

Do đặc thù của địa phương, tỉnh Sóc Trăng ở phía Nam đất nước khai mạc bầu cử đại biểu QH từ lúc 5h30 sáng. Từ sáng sớm, rất đông cử tri, trong đó chủ yếu là người dân tộc Khmer đã có mặt tại các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân của mình. Các tổ bỏ phiếu có người dân tộc Khmer, HĐBC đã chuẩn bị cả hai thứ tiếng để đồng bào nắm bắt được thông tin. 

Trao đổi với phóng viên, Đại đức Lâm Tú Trinh trụ trì chùa Mã Tộc, TP Sóc Trăng cho biết: Trong những ngày này sư sãi kéo đến chùa rất đông. Ông đã tuyên truyền giải thích luật bầu cử và thông tin về các ứng cử viên cho bà con rõ để thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình. 

Cùng chuyên mục