Chỉ còn 50 ngày nữa, một sự kiện trọng đại của Đất nước sẽ được diễn ra trong niềm tin và sự mong đợi của cả dân tộc. Đó là cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XII.
Niềm tin và sự mong đợi ấy được thể hiện qua những nỗi trăn trở, những cảm xúc của mỗi công dân và cử tri trong cả nước. Và người dân Móng Cái – nơi địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc cũng đang chờ đợi trong hy vọng đối với sự kiện này.
Trung tâm TX Móng Cái.
Chi Đoàn Bưu điện Móng Cái, có buổi sinh hoạt thường kỳ vào cuối tháng 3thật đặc biệt. Nó đặc biệt ở chỗ toàn bộ thời gian của buổi sinh hoạt được xoayquanh một nội dung là việc tuyên truyền phổ biến cho hơn 20 đoàn viên thanh niên về luật và các văn bản liên quan đến cuộc bầu cử Quốc hội khoá XII. Trong suy nghĩ của những người trẻ tuổi, có tri thức và học vấn thì Quốc hội khoá XII sẽ đảm đương nhiều gánh nặng quyết định đến vận hội của cả dân tộc. Nhìn lại mấy nghìn năm lịch sử, hay điểm lại từng giai đoạn xây dựng và bảo vệ nền độc lập dân tộc của đất nước thì chưa bao giờ đất nước ta lại đứng trước một vận hội lớn như gia đoạn hiện nay. Trách nhiệm, quyền lợi và ý thức của tuổi trẻ Bưu điện Móng Cái là một đại diện tiêu biểu cho phong trào thanh niên Móng Cái hướng tới ngày hội của toàn dân với niềm tin và sự kỳ vọng. Nhiều ngày nay, ở thị xã vùng biên cương này cờ hoa, biểu ngữ tung bay khắp các ngả đường. Khí thế thi đua hăng hái lao động sản xuất đâu đâu cũng thấy. Từ cơ quan nhà nước đến các doanh nghiệp, công ty, nhà máy. Từ người dân nông thôn đến người dân các khu phố nội thị, ai cũng háo hức và tích cực hưởng ứng.
Tổ điều hành trang web của TX Móng Cái đang cập nhật các tin bài tuyên truyền về cuộc bầu cử ĐBQH khoá XII.
Cùng chung với niềm vui ấy, bà con nhân dân thôn I xã Hải Yên cũng đang có nhiều hoạt động thiết thực để chào mừng cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XII. Một trong những hoạt động đó là thi đua lao động sản xuất trên mỗi cánh đồng, mỗi thửa ruộng, khai thác triệt để nguồn lực về đất đai, lao động làm cho năng suất chất lượng cây trồng vật nuôi phát triển và nâng cao. Trong sâu thẳm suy nghĩ họ luôn hướng về Đảng về sự kiện trọng đại của Đất nước. Bởi lẽ, họ đang hy vọng về sự đổi mới của một cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất – một cơ quan hiến pháp và lập pháp. ở đây sẽ có một sự đổi mới phù hợp với điều kiện hoàn cảnh và bối cảnh trong nước và cơ chế hội nhập. Người nông dân không chỉ bó hẹp ở một bản làng hẻo lánh mà sẽ phát triển thành nguồn lực mạnh cho đất nước vươn xa ra thế giới. Với vai trò và chức năng đặc biệt của Quốc hội, nên quyền quyết định tối hậu thuộc về vấn đề Nhà nước sẽ được thông qua các kỳ họp quốc hội. Điều đó cũng có nghĩa là thuộc về trí tuệ và lương tâm của mỗi người đại biểu Quốc hội trước những vấn đề đặt ra của Đất nước. Do vậy cuộc bầu cử Quốc hội khoá XII đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của các tầng lớp nhân dân trong cả nước và nhân dân các dân tộc Móng Cái. Lá phiếu của mình sẽ bầu cho ai? Ai là người xứng đáng đại diện cho quyền lợi và tiếng nói của mình? Người đại biểu đó phải là người đại diện cho trí tuệ và nguyện vọng của nhân dân. Nhân dân hướng về sự kiện này chính là kỳ vọng vào người đại biểu của dân, do dân và vì dân. Mọi sự chuẩn bị chu đáo của Đảng và chính quyền các cấp, các tổdân khu phố sẽ góp phần phát huy cao quyền dân chủ của mọi công dân Việt Nam. Điều đó cũng có nghĩa mọi công dân cần thấy rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình trong cuộc bầu cử lần này. Cần tạo ra một bộ máy Quốc hội đáp ứng được những đòi hỏi của đất ước trong thời kỳ đổi mới. Điều đó đòi hỏi cần có sự bứt phá trên cơ sở tháo gỡ và vượt qua những khó khăn thách thức tiến bước cùng thời đại. Nhân dân Móng Cái nói riêng và nhân dân cả nước nói chung sẽ càng tin tưởng và phấn khởi hơn khi biết những vấn đề liên quan đến vận mệnh của Đất nước được Quốc hội thông qua với sự tập trung ý chí, toàn tâm toàn lực của những người đại biểu trung thành. Mỗi góc phố, mỗi ngôi nhà và mỗi người dân Móng Cái vẫn đang tiếp tục dõi theo từng bước đi của sự kiện với một sự kỳ vọng cao nhất.