5giờ 30 phút, đoàn công tác chúng tôi rời bến trên chiếc ca nô của Ban Quản Lý Vịnh tiến về khu Cửa Vạn (Hùng Thắng, TP Hạ Long). Bầu trời trong xanh và mát mẻ, dự báo một ngày thời tiết đẹp. Không hiểu các đồng nghiệp nghĩ gì nhưng riêng tôi, vừa háo hức, vừa hồi hộp...
6 giờ, chúng tôi có mặt ở khu vực bỏ phiếu. Đó là khu bảo tàng sinh thái nổi Cửa Vạn mới được xây dựng năm 2006. Từ xa, chúng tôi đã nhìn thấy khu vực bỏ phiếu với rất nhiều cờ, hoa, biểu ngữ… nổi bật giữa nền nước biển trong xanh. Tiếng loa đài, máy nổ, tiếng cư dân gọi nhau í ới làm chộn rộn, âm vang một góc Vịnh Hạ Long… Chúng tôi bị cuốn hút ngay bởi không khí rộn ràng, náo nức ấy.
Gọi theo đơn vị bầu cử, Làng Chài (Cửa Vạn, Ba Hang, Hoa Cương, Bồ Nâu) là khu vực bỏ phiếu số 4 thuộc phường Hùng Thắng (TP Hạ Long). Nơi đây có trên 170 hộ dân với 691 nhân khẩu, trong đó có 427 cử tri tham gia bỏ phiếu (7 cử tri trên 80 tuổi và 8 cử tri 18 tuổi). Mặc dù chưa đến giờ khai mạc nhưng quanh khu vực bỏ phiếu đã có từng đoàn thuyền của các hộ ngư dân nối đuôi nhau tiến vào. Trên mỗi mũi thuyền đều cắm lá cờ đỏ sao vàng. Một điều nữa khiến chúng tôi chú ý và ngạc nhiên là trong số những chiếc thuyền ấy có nhiều thuyền trở đến 2- 3 thế hệ. Trông ai cũng hoan hỉ, rạng rỡ niềm vui, niềm tự hào.
Có mặt tại khu vực bỏ phiếu từ rất sớm, cử tri Nguyễn Thị Nhung, 18 tuổi, lần đầu tiên được đi bỏ phiếu xúc động nói: -“Em thấy vinh dự, tự hào vì lần đầu tiên được cầm lá phiếu đi bầu cử. Em đã được nghe, được đọc các tài liệu về bầu cử, tiểu sử của các bác, các cô ứng cử viên. Em sẽ bỏ lá phiếu này cho những người em tin là đủ đức, đủ tài để gánh vác trọng trách lớn lao của người đại biểu nhân dân”.
Tham gia bỏ những lá phiếu đầu tiên vào hòm phiếu không chỉ có các cử tri trẻ tuổi mà chúng tôi còn gặp nhiều cử tri cao tuổi. Với họ, ngày bầu cử ở Làng Chài hôm nay còn có ý nghĩa lớn lao khác. “Tôi năm nay 96 tuổi, người cao tuổi nhất ở khu Làng Chài này”- Cụ Nguyễn Văn Nuôi, tổ 2, khu Cửa Vạn nói: -“Tôi đã có 12 lần đi bỏ phiếu để bầu ĐBQH nhưng lần bỏ phiếu này là lần đáng nhớ nhất. Vì chúng tôi đã có địa điểm bỏ phiếu thuận lợi”.
Cử tri cao tuổi của làng chài Cửa Vạn là người bỏ những lá phiếu đầu tiên
Sở dĩ, đợt bỏ phiếu bầu cử lần này có một ý nghĩa quan trọng với cư dân Làng Chài như vậy là bởi chính đặc trưng cuộc sống của họ. Trước năm 2000, các hộ ngư dân Làng Chài chủ yếu sống trên thuyền, ngày ngày lênh đênh với sóng nước. Cứ mỗi kỳ bầu cử các cán bộ làm công tác bầu cử lại phải cất công sử dụng hòm phiếu lưu động đến các tổ dân cư như Ba Hang, Hoa Cương, Bồ Nâu để bà con bỏ phiếu. Còn bây giờ, đa số các hộ dân đều đã an cư trong những ngôi nhà nổi trên biển nên họ có thể chủ động đến khu vực bỏ phiếu để bỏ lá phiếu của mình. Để ngày bầu cử ở Làng Chài được diễn ra thuận lợi, Ban chỉ đạo bầu cử phường Hùng Thắng đã phải chuẩn bị rất kỹ từ công tác tuyên truyền đến loa đài, cờ, hoa, biểu ngữ… (cờ hoa, biểu ngữ, loa đài… đều được mang từ đất liền ra). Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, công tác tuyên truyền bầu cử trước đó ở Làng Chài khá đặc biệt. “Do điều kiện cuộc sống nên 60% ngư dân làng chài không biết chữ. Đa số họ là trung niên, người già” Ông Đinh Tuấn Khanh, Bí thư Đảng uỷ phường Hùng Thắng cho biết: “Do vậy, chúng tôi phải tuyên truyền cho bà con thông qua những cháu biết chữ. Mỗi hộ gia đình đều được phát bộ tài liệu bầu cử. Các cháu sẽ đọc cho cả nhà nghe. Vì thế các cử tri đều nắm chắc Luật bầu cử, tiểu sử cũng như quá trình công tác của các cử tri”. Nhờ sự quan tâm của các cấp, các ngành nên cuộc sống của các hộ ngư dân Làng Chài hôm nay đã có sự thay đổi. Có lẽ đây cũng là yếu tố quan trọng để làm nên thành công của ngày bầu cử hôm nay ở Làng Chài.