Trong khoảnh khắc Giao thừa thiêng liêng, khi một năm cũ lặng lẽ khép lại và năm mới mở ra với bao kỳ vọng, những người làm nghệ thuật âm thầm "gieo mùa xuân" bằng từng lời ca, điệu múa. Dưới ánh đèn sân khấu, tiếng nhạc rộn ràng và những gương mặt rạng ngời trong thời khắc chuyển mùa, nghệ thuật khơi dậy niềm tin vào sự chuyển động đi lên của đất nước và hành trình phát triển đang tiếp nối qua mỗi mùa xuân.
Biên đạo múa, đạo diễn nghệ thuật Trần Thị Minh Ngọc, Giám đốc Trung tâm Thực hành dịch vụ du lịch và nghệ thuật (Trường Đại học Hạ Long) có gần 30 năm gắn bó với nghệ thuật biểu diễn và hơn một thập kỷ trực tiếp đạo diễn, dàn dựng các chương trình nghệ thuật Mừng Đảng - Mừng Xuân, Giao thừa đón năm mới. Với chị, mỗi chương trình cuối năm lại là một lần chị được cống hiến, dệt nên khúc vui ca của thời khắc giao thời.
Nhớ lại những năm tỉnh Quảng Ninh trực tiếp chủ trì các chương trình đón năm mới, khi đó Trường Đại học Hạ Long được giao phụ trách phần nghệ thuật, đạo diễn Minh Ngọc luôn mang trong mình cảm xúc vừa hồi hộp vừa hân hoan. Chương trình không chỉ có ý nghĩa chính trị, văn hóa quan trọng, mà còn chứa đựng thông điệp cảm xúc đặc biệt, là sự cộng hưởng của lòng người trong khoảnh khắc chuyển mùa: Luôn háo hức, rạo rực và hân hoan.
Với người Việt Nam, Tết Nguyên đán và mùa xuân mới còn gắn liền với Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2), bởi vậy những chương trình nghệ thuật Giao thừa không chỉ mang không khí lễ hội, mà còn chứa đựng chiều sâu cảm xúc, sự thiêng liêng và bồi hồi. Với những người làm nghệ thuật, thời khắc đó tạo nên những rung cảm mãnh liệt, tạo cảm hứng để người nghệ sĩ sáng tạo, chắt lọc và tinh tế trong từng chi tiết dàn dựng.
Theo đạo diễn Minh Ngọc, chương trình Giao thừa cũng đặt ra thử thách rất lớn trong việc làm mới nghệ thuật chính luận. Trên một kết cấu quen thuộc với thông điệp ca ngợi Đảng quang vinh, đất nước đổi mới, lan tỏa sức trẻ và khát vọng vươn lên, người đạo diễn phải liên tục đào sâu tư duy, đổi mới hình thức thể hiện, sáng tạo trong dàn dựng và cập nhật công nghệ hiện đại để mỗi năm, chương trình lại mang một diện mạo mới.
“Phải theo kịp nhịp độ phát triển của tỉnh, nắm bắt những sự kiện trọng tâm, đồng thời hiểu sâu sắc văn hóa, di sản của Quảng Ninh để khai thác ngày một tinh tế và có chiều sâu hơn” - đạo diễn Minh Ngọc chia sẻ.
Để những chương trình nghệ thuật Giao thừa được tổ chức thành công, người đạo diễn phải giải bài toán về thời gian và nguồn lực. Đếm ngược tới Giao thừa, ê-kíp chỉ có khoảng một tháng để hoàn thiện toàn bộ các khâu: Xây dựng kịch bản, duyệt kịch bản, tổ chức dàn dựng, sản xuất, tính toán phương án thời tiết, tổng tập, sơ duyệt và tổng duyệt...
Lặng ngắm pháo hoa rực sáng bầu trời khi chương trình nghệ thuật khép lại cũng là lúc đam mê sáng tạo của nghệ sĩ Minh Ngọc lại bùng cháy. “Mỗi chương trình khép lại, tôi đều cảm thấy hạnh phúc và tự hào vì mình cùng các nghệ sĩ, diễn viên quần chúng đã cố gắng hết sức. Nhưng cũng chính phút giây đó, tôi lại tự nhủ nếu năm sau tiếp tục được tin tưởng giao nhiệm vụ, mình sẽ làm mới, sáng tạo như thế nào để chương trình hấp dẫn hơn nữa, để mùa xuân đến với mọi người thật trọn vẹn” - đạo diễn Minh Ngọc bộc bạch.
Khoảng chục năm trở lại đây, khi các chương trình nghệ thuật Giao thừa được giao cho các địa phương chủ trì, các nghệ sĩ ở cấp cơ sở có cơ hội sáng tạo rộng mở hơn. Anh Tô Đình Hiệu, vốn là Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện Bình Liêu (cũ), nay giữ cương vị Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ xã Bình Liêu, đã có gần 10 năm chủ trì đạo diễn chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân của Bình Liêu. Từ đó với anh mỗi độ Tết đến, Xuân về lại là dịp bận rộn nhất trong năm.
"Năm nào gia đình tôi cũng đón Giao thừa ở Quảng trường 25/12". Anh chia sẻ: Mỗi lần viết kịch bản chương trình nghệ thuật xuân là một lần được lắng lại để tổng kết một năm đã qua. Làm nghệ thuật chính luận, bài toán đặt ra là làm sao để các ca khúc, tiết mục vừa mềm mại, uyển chuyển, giàu tính nghệ thuật, vừa truyền tải được thông điệp phát triển và khơi dậy khát vọng cống hiến. Đặc biệt, với đồng bào dân tộc thiểu số, các chương trình lại đòi hỏi những cách thể hiện riêng, phù hợp với bản sắc văn hóa, tâm lý tiếp nhận để mỗi lời ca, điệu nhạc thực sự chạm tới và lan tỏa trong cộng đồng.
Đã thành thông lệ, các chương trình nghệ thuật Giao thừa tại Bình Liêu được bắt đầu từ khoảng 21h30 hoặc 22h. Đây là lúc bà con đã ăn xong bữa cơm tất niên, lễ lạt cho sáng mùng 1 cũng đã được chuẩn bị chu toàn. Khi mọi việc đã xong xuôi, người người lại rủ nhau ra Quảng trường 25/12, hội tụ, chung vui trong không khí hân hoan, rộn ràng của những lời then, điệu soóng cọ, pả dung ngân vang giữa đêm xuân. Chương trình nghệ thuật đêm Giao thừa được kết cấu mềm mại thành nhiều chương, phần, để vừa gợi lại lịch sử hào hùng, bồi đắp niềm tự hào về mảnh đất nơi biên cương; vừa khơi dậy tinh thần đoàn kết, nhìn lại một năm đầy nỗ lực và tiếp thêm động lực thi đua, lao động sản xuất cho chặng đường phía trước.
Năm 2025, cùng với cả nước và toàn tỉnh, xã Bình Liêu chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong không khí đổi mới ấy, niềm tin và sự phấn khởi lan tỏa trong mỗi người dân, khi những đổi thay ngày càng hiện hữu và thành quả phát triển được cảm nhận rõ nét trong đời sống. Là người đam mê với Then Tày, lại có khả năng sáng tác, đặt lời nên mỗi chương trình nghệ thuật mùa xuân, anh Hiệu đều trình làng những lời Then mới để CLB văn nghệ xã tập luyện và trình diễn. Mới nhất, anh cho ra mắt 2 lời Then ca ngợi Đảng, đất nước và sự đổi mới của quê hương là Lời hẹn Bình Liêu và Niềm tin mới.
Niềm tin ấy thủy chung, son sắt
Theo bước đường hội nhập năm châu
Các dân tộc chung tay bền chặt
Kỷ nguyên mới, vọng mãi ngàn sau.
Những câu Then mộc mạc mà sâu lắng trong bài "Niềm tin mới" ngân lên giữa đêm xuân lan tỏa niềm tin, khát vọng và tinh thần đồng hành của đồng bào các dân tộc Bình Liêu trên hành trình bước vào một giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Chương trình nghệ thuật Xuân Bình Liêu năm 2025 còn được làm mới ở tính đương đại và sức trẻ, “bắt trend” để mang màu sắc concert hiện đại. Những ca khúc vừa giàu niềm tự hào, vừa trẻ trung, sôi động như “Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời”, liên khúc “Bình Liêu quê em đấy”, trích đoạn Then cổ “Cầu phúc”, soóng cọ “Hát mừng quê hương đổi mới” được dàn dựng đan xen, tạo nên cảm xúc liền mạch. Hòa quyện trong đó là tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ với những màn trình diễn bùng nổ qua các tiết mục “Liên khúc Tết đong đầy - Một năm mới bình an”, “Về nhà”, “Giai điệu tự hào”, mang đến một đêm xuân vừa đậm bản sắc, vừa căng tràn năng lượng mới.
Anh Tô Đình Hiệu bộc bạch: Với tôi, đạo diễn các chương trình Giao thừa luôn là một công việc đặc biệt. Mỗi năm lại mang đến một cảm xúc khác nhau. Vào khoảnh khắc Giao thừa, khi bà con gác lại mọi bộn bề của năm cũ, cùng đổ về quảng trường, hướng ánh nhìn lên sân khấu với niềm vui, sự lạc quan và kỳ vọng cho năm mới, tôi lại cảm thấy hạnh phúc và tự hào với công việc mình làm. Còn gì hạnh phúc hơn với người làm nghệ thuật khi sản phẩm của mình được đón nhận và được đóng góp vào sự phát triển của thôn bản.
Kỷ niệm đáng nhớ nhất với anh Hiệu là Giao thừa năm 2024, năm sân khấu Giao thừa tại Quảng trường 25/12 trở thành một trong những điểm cầu truyền hình trực tiếp của Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh (khi đó là Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh). Năm ấy, huyện Bình Liêu (cũ) là huyện miền núi, biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số đầu tiên của cả nước về đích chương trình nông thôn mới. Không khí Giao thừa năm đó thực sự bùng nổ và qua chương trình nghệ thuật Giao thừa, ekip của Bình Liêu đã có cơ hội lan tỏa niềm hân hoan ấy tới bà con trong tỉnh và cả nước.
Trong không gian mới, mở ra những thời cơ mới, Bình Liêu tin tưởng sẽ cùng toàn tỉnh vững bước phát triển, mang mùa xuân của niềm tin và khát vọng đến gần hơn với mỗi người dân. “Năm nay, chúng tôi tiếp tục lan tỏa khí thế mạnh mẽ và cháy hơn nữa từ mảnh đất Bình Liêu”, anh Hiệu hào hứng nói.