Từ cái bước chân hụt, ngẫm chuyện vỉa hè Hạ Long

Chuyện là cuối tuần qua, nhà tôi đón mấy người họ hàng ở quê ra chơi, nhân dịp nhà có chuyện hỉ. Chẳng mấy khi ra phố, tôi bố trí cho mọi người đi thăm thú, dạo quanh một số nơi của Hạ Long như Big C, Vincom, Quảng trường 30/10 … Lúc quay trở về nhà, thấy một bác mặt có vẻ buồn buồn, tôi sợ rằng lúc đi chơi bác có gì bị mất mát nên tiến lại hỏi thăm. Hóa ra bác không phải bị móc túi, mất trộm… mà là bị bước hụt xuống cống khiến một ống quần bị rách, giày lấm lem bùn cống và tay bị sây sát nhẹ.

Điều làm bác tôi buồn, ấm ức là bị bước hụt ngay trên vỉa hè rộng thênh thang. Bác kể đang đi ngắm phố phường ở khu vực Big C Hạ Long, trong đầu nghĩ Hạ Long thay đổi thật nhiều, mọi thứ đều to đẹp thì bỗng nhiên bác bước phải một ô nắp cống bị sập. Cú bước hụt khiến chân phải bị cắm xuống bùn cống, người lao về phía trước, cũng may là bác kịp chống tay lên thành cống nên không bị đập người xuống vỉa hè và chỉ bị sây sát nhẹ. Bác tôi bức xúc, thành phố thì rõ là đẹp vậy mà vỉa hè lại có những “cái bẫy”, thật nguy hiểm cho người đi đường, đặc biệt là khách du lịch.

a
Vỉa hè ở Hạ Long cần được quy hoạch, xây dựng lại đồng bộ như tại khu vực Trung tâm thương mại Vincom Hạ Long.

Ngẫm câu chuyện “Cái bước chân hụt” mà thấy bác tôi buồn và ấm ức cũng có cái lý của nó. Hạ Long thời gian qua đã nỗ lực, cố gắng thay đổi diện mạo của mình rất nhiều. Thủ phủ của Quảng Ninh hiện đang thu hút các tập đoàn lớn đến đầu tư, thành phố du lịch Hạ Long “thay da, đổi thịt” từng ngày. Thế nhưng, nhìn vào thực tế, có thể thấy hệ thống vỉa hè thiếu động bộ của Hạ Long như một vết “lọ lem” xấu xí trên một bức tranh đẹp. Nhiều người cho rằng, có lẽ chưa địa danh du lịch nào lại có hệ thống vỉa hè “lộ cộ” như ở Hạ Long. Hiện tại, chỉ có một vài tuyến đường như Lê Thánh Tông, Hạ Long được quy hoạch, xây dựng vỉa hè đồng bộ với việc lát đá phẳng đẹp, không có hệ thống nắp cống gồ ghề, mấp mô chạy trên vỉa hè. Hầu hết ở các tuyến phố của TP Hạ Long, vỉa hè đều thiếu đồng bộ, gồ ghề, mấp mô, chỗ cao chỗ thấp, gạch lát thì lộ cộ. Đặc biệt hệ thống cống thoát nước luôn chạy theo vỉa hè, trong khi nắp cống được ghép cũng mấp mô chẳng kém, nhiều chỗ chẳng có nắp cống đã tạo ra những “cái bẫy” người đi đường, mà việc bác tôi bị bước hụt xuống cống là một ví dụ điển hình. Đó là chưa kể, vỉa hè như những “cái sân” của các nhà điện, nước, viễn thông…, thích chôn cáp, đặt ống chỗ nào là họ đào chỗ đó lên…, và điều đương nhiên việc hoàn trả lại vỉa hè chỉ được làm cho có.   

Rất nhiều người dân và du khách cho rằng, việc quy hoạch, xây dựng lại vỉa hè, cống thoát nước đồng bộ là việc nên làm sớm, bởi Hạ Long là thành phố du lịch, mỗi năm đón hàng triệu lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan. Những việc như vấp ngã, bước hụt trên vỉa hè hãy đừng cho là chuyện nhỏ vì nó chính là thể hiện sự chuyên nghiệp của một thành phố du lịch. Chính vì vậy, việc làm cho vỉa hè phẳng hơn, sạch hơn, không còn những “cái bẫy” là việc cần làm ngay.

Thái Bình

Cùng chuyên mục