Từ ma quỷ dân gian Việt Nam, xác sống Hàn Quốc đến những truyền thuyết đô thị rùng rợn, khán giả Việt đang dành sự quan tâm đặc biệt cho thể loại kinh dị.
Mùa phim Việt nửa đầu năm 2026 chứng kiến sự phân hóa rõ rệt tại phòng vé. Trong khi một số tác phẩm tạo nên cơn sốt doanh thu thì không ít dự án thua lỗ.
"Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng" cán mốc doanh thu 200 tỷ đồng - là phim kinh dị Việt Nam đầu tiên đạt thành tích này - cùng 2,5 triệu lượt khán giả ra rạp.
Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết sẽ nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế với hộ kinh doanh, dự kiến là 1 tỷ đồng mỗi năm, tức gấp đôi mức hiện tại, theo phương án của Bộ Tài chính.
Thực hiện Nghị quyết 68/NQ-TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, từ 1/1/2026, các hộ kinh doanh phải chuyển từ cơ chế thuế khoán sang kê khai và nộp thuế theo doanh thu thực tế.
Mùa phim Tết 2026 đạt 800 tỉ đồng, con số cao kỷ lục từ trước đến nay. Tuy nhiên, điện ảnh Việt vẫn phải đối mặt bài toán cân bằng giữa doanh thu phòng vé và giá trị nghệ thuật.
Thỏ ơi!! của Trấn Thành vươn lên thống trị phòng vé với hơn 246 tỉ đồng sau 6 ngày Tết, bỏ xa các đối thủ như Nhà ba tôi một phòng, Báu vật trời cho hay Mùi phở.
Cục Thuế vừa có văn bản gửi cơ quan thuế các tỉnh, thành phố, khẳng định không sử dụng doanh thu năm 2026 để truy thu tiền thuế khoán của các năm trước đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.