Căn nhà của mẹ liệt sĩ Thiều Thị Thanh (khu Sơn Thạch, phường Quang Hanh) vừa được tiến hành sửa chữa, cải tạo kiên cố, khang trang từ chương trình do Đoàn Thanh niên phường chủ trì thực hiện. Tinh thần xung kích và tấm lòng tri ân “Đền ơn đáp nghĩa” của tuổi trẻ đã mang lại giá trị tích cực cho cộng đồng xã hội.
Tại Quảng Ninh, những ngày đầu năm mới 2026, niềm vui an cư đang lan tỏa sâu rộng từ những mái ấm nghĩa tình do nhiều tổ chức, đơn vị và cộng đồng cùng chung tay vun đắp.
Xuân về mang theo hơi ấm của đất trời và hy vọng về một năm mới an lành. Trong không khí rộn ràng ấy, những mái ấm nghĩa tình lại càng trở nên ấm áp hơn bởi sự sẻ chia, yêu thương lan tỏa từ cộng đồng.
Trong 2 trẻ từng ở mái ấm Hoa Hồng (quận 12, TP.HCM), có một bé trai 3 tháng tuổi bị viêm phổi nặng, sau 20 ngày nhập viện, được điều trị tích cực nhưng bé đã qua đời. Còn một bé đã xuất viện trước đó.
Để giúp công nhân lao động an cư lạc nghiệp, thời gian gần đây, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã triển khai hiệu quả Chương trình nhà ở “Mái ấm công đoàn”.
Cùng với nhiệm vụ ngày đêm giữ vững trật tự, bình yên vùng biên giới Tổ quốc, các CBCS Biên phòng Quảng Ninh còn tổ chức thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa nhân văn, nhằm cùng nhân dân biên giới xây dựng cuộc sống ổn định, an cư lạc nghiệp. Chương trình “Mái ấm biên cương” là một trong những hoạt động như vậy
Một mùa xuân mới đang về mang theo niềm vui cho mỗi người, song có lẽ không niềm vui nào có thể sánh được đối với những người công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn là được đón Tết trong ngôi nhà khang trang.
Thời gian qua, Ủy ban MTTQ tỉnh và các thành viên đã huy động mọi nguồn lực tham gia xây mới, sửa chữa hàng trăm ngôi nhà cho các đối tượng yếu thế là hộ nghèo, cận nghèo, người già cô đơn, người khuyết tật... Càng ý nghĩa hơn khi Tết đến xuân về, họ được ở trong ngôi nhà mới kiên cố với sự an yên, hạnh phúc, sum vầy.