Căn nhà của mẹ liệt sĩ Thiều Thị Thanh (khu Sơn Thạch, phường Quang Hanh) vừa được tiến hành sửa chữa, cải tạo kiên cố, khang trang từ chương trình do Đoàn Thanh niên phường chủ trì thực hiện. Tinh thần xung kích và tấm lòng tri ân “Đền ơn đáp nghĩa” của tuổi trẻ đã mang lại giá trị tích cực cho cộng đồng xã hội.
Từ cổng chào của khu phố Sơn Thạch (phường Quang Hanh) đi vào con đường ngõ dốc, nhỏ khoảng gần 300m là đến nhà mẹ liệt sĩ Thiều Thị Thanh. Dù đã ở tuổi 95 xưa nay hiếm, bà Thanh vẫn khỏe mạnh và minh mẫn, đứng bên hiên nhà đón chúng tôi với nụ cười rạng rỡ. Bà Thanh hào hứng kể về việc một tháng trước, gia đình đã được Đoàn Thanh niên của phường hỗ trợ cải tạo lại toàn bộ căn nhà, từ trần, mái, tường, đến khoảng sân vườn nhỏ... để có được diện mạo mới khang trang, kiên cố như hiện tại.
Bà Thanh có 3 người con, người con trai duy nhất là liệt sĩ Hoàng Minh Dục (hy sinh năm 1972 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước). Hai người con gái của bà, một người đã mất, một người sống gần mẹ nhưng hoàn cảnh gia đình cũng rất khó khăn. Hiện nay bà Thanh đang ở cùng với một người cháu ngoại, nhưng anh cũng không có công việc ổn định, thường xuyên phải xa nhà dài ngày để lao động thời vụ. Hằng tháng bà Thanh vẫn có khoản trợ cấp theo chính sách của Nhà nước và tiền lương hưu, nhưng chỉ đủ lo bữa ăn, chi phí sinh hoạt, thuốc thang tuổi già, không đủ để xoay xở cho những việc lớn như xây sửa nhà ở.
Biết rõ hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà Thanh, nên hàng xóm thường xuyên gần gũi và quan tâm chia sẻ. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương cũng đều hết sức quan tâm, dành những sự động viên kịp thời, chu đáo nhất. Việc hỗ trợ gia đình bà Thanh sửa chữa, cải tạo căn nhà khang trang, vững chắc xuất phát từ tấm lòng sẻ chia, đùm bọc ấy, đồng thời là trách nhiệm tri ân gia đình người có công của tuổi trẻ địa phương.
Bà Thanh tâm sự: “Với điều kiện kinh tế của gia đình quá khó khăn, nên để tự lực thì chẳng biết bao giờ mới sửa được nhà ở cho đàng hoàng. Vậy nên sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương, bà con lối xóm, đặc biệt là tấm lòng đoàn viên, thanh niên trong phường khiến tôi cảm động, trân trọng rất nhiều. Từ nay gia đình tôi không còn nỗi lo mỗi khi đến mùa mưa dông, nắng gắt”.
Được biết, việc hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho mẹ liệt sĩ Thiều Thị Thanh đã được Đoàn Thanh niên phường Quang Hanh chuẩn bị kế hoạch từ đầu năm 2026, với phương pháp làm việc khoa học, bài bản, chặt chẽ. Trong các bước triển khai đều được thảo luận dân chủ, tập hợp ý kiến trách nhiệm cán bộ, đoàn viên và sự chỉ đạo sâu sát của cấp ủy. Kết quả, đoàn đã huy động sự ủng hộ xã hội hóa 100% cả về kinh phí, vật liệu (cát, đá, sỏi, xi măng, sắt thép, sơn...) từ các đơn vị trên địa bàn. Đồng thời trực tiếp huy động đoàn viên, tình nguyện viên giúp đỡ ngày công để đẩy nhanh tiến độ sửa chữa. Nhờ đó chỉ sau 2 ngày tập trung toàn lực triển khai thi công, căn nhà thắm đượm nghĩa tình dần được khoác lên diện mạo mới, khang trang và kiên cố. Tổng kinh phí thực hiện công trình là 25 triệu đồng.
Ngày bàn giao nhà cho gia đình mẹ liệt sĩ Thiều Thị Thanh cũng là niềm vui chung của cả tổ dân, khu phố. Bí thư Đoàn phường Đoàn Đăng Dũng cho biết: Nhiều bạn ĐVTN đã hăng hái đăng ký góp công trực tiếp sửa nhà cho mẹ liệt sĩ Thiều Thị Thanh. Dù chỉ là những việc nhỏ, nhưng đó vẫn là những trải nghiệm quý báu để các bạn trẻ được trưởng thành hơn, phần nào thể hiện lòng biết ơn, hình thành lý tưởng sống đẹp. Các hoạt động thiết thực giáo dục truyền thống, đền ơn đáp nghĩa sẽ tiếp tục được tổ chức Đoàn, Hội, Đội của phường duy trì thường xuyên, tạo sức lan tỏa trong lứa tuổi thanh, thiếu niên và cả cộng đồng.