Niềm vui trong những ngôi nhà mới

Mỗi độ Tết đến, Xuân về, khi đất trời chuyển mình cùng sắc đào, sắc mai, nhiều gia đình có thêm niềm vui đặc biệt là được ở trong ngôi nhà mới. Với nhiều người, một mái nhà kiên cố không chỉ là nơi che mưa, che nắng, mà còn là điểm tựa tinh thần, là nơi ươm mầm hy vọng cho một cuộc sống ổn định, bình yên. Tại Quảng Ninh, những ngày đầu năm mới 2026, niềm vui an cư đang lan tỏa sâu rộng trong những mái ấm nghĩa tình do nhiều tổ chức, đơn vị và cộng đồng cùng chung tay vun đắp. 

Cán bộ Hội LHPN xã Lục Hồn tới thăm ngôi nhà mới của bà Lương Thị Viên (ngồi giữa), thôn Chè Phạ, xã Lục Hồn.
Cán bộ Hội LHPN xã Lục Hồn tới thăm ngôi nhà mới của bà Lương Thị Viên (ngồi giữa), thôn Chè Phạ, xã Lục Hồn.

Trong sự phấn khởi khi dọn về ngôi nhà mới khang trang, kiên cố, bà Lương Thị Viên (sinh năm 1958), thôn Chè Phạ, xã Lục Hồn, không giấu được xúc động. Trước đây, căn nhà cũ của gia đình bà chưa đạt tiêu chí “3 cứng”, nhiều mảng tường nứt vỡ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là mỗi khi mưa bão về. Hoàn cảnh gia đình lại thuộc diện cận nghèo, bản thân bà sức khỏe yếu, con trai không có việc làm ổn định, cuộc sống càng thêm chật vật.

Giữa lúc khó khăn chồng chất, số tiền hỗ trợ kịp thời, nghĩa tình 50 triệu đồng từ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bình Liêu (cũ) và 20 triệu đồng từ Quỹ Vì người nghèo xã Lục Hồn đã trở thành điểm tựa quan trọng để gia đình bà Viên xây dựng lại mái ấm. Đến tháng 1/2026, ngôi nhà mới đã hoàn thiện, vững chãi, sạch sẽ, không chỉ giúp gia đình an tâm trước mưa nắng, mà còn thắp lên niềm tin về một tương lai ổn định hơn nơi vùng cao biên cương.

Chia sẻ trong niềm vui an cư, bà Lương Thị Viên nghẹn ngào: “Tôi đã từng mơ có ngày được sống trong căn nhà kiên cố, khang trang và hôm nay đã thành hiện thực. Trước kia, mỗi khi mưa bão là tôi thấp thỏm lo sợ, chỉ mong nhà đừng sập, đừng nứt thêm. Giờ có nhà mới, tôi yên tâm hơn rất nhiều, tinh thần cũng nhẹ nhõm hẳn”.

Không chỉ những hộ nghèo, cận nghèo, niềm vui an cư còn được nhân lên trong các gia đình chính sách. Tại phường Uông Bí, ngay trước thềm năm mới, một ngôi nhà tình nghĩa khang trang với tổng kinh phí gần 480 triệu đồng đã được khánh thành và trao tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng Hoàng Thị Nghi, khu Thanh Sơn 10 (phường Uông Bí), tạo nên niềm vui trọn vẹn cho Mẹ và gia đình.

Lễ khánh thành Nhà tình nghĩa cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Hoàng Thị Nghi, khu Thanh Sơn 10, phường Uông Bí. Ảnh: Văn Đảm
Lễ khánh thành Nhà tình nghĩa cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Hoàng Thị Nghi, khu Thanh Sơn 10, phường Uông Bí. Ảnh: Văn Đảm

Công trình được xây dựng từ sự chung tay, góp sức của nhiều đơn vị, doanh nghiệp: Công ty Thông ủng hộ gần 300 triệu đồng; Công ty Nhiệt điện Uông Bí hỗ trợ 60 triệu đồng; Công ty Gốm Thanh Sơn hỗ trợ 35 triệu đồng; Công ty CP Xây dựng An Dương hỗ trợ hơn 60 triệu đồng tiền công xây dựng. Bên cạnh đó, Khu vực Phòng thủ số 5 cùng nhiều cơ quan, đơn vị, lực lượng trên địa bàn đã tham gia hỗ trợ, hoàn thiện nội thất cho ngôi nhà với trị giá gần 100 triệu đồng. Không chỉ là một công trình xây dựng, ngôi nhà mới còn là biểu tượng của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người đã có công với cách mạng.

Đón Xuân mới, niềm vui như nhân lên trong căn nhà khang trang của anh Trần Văn Tuấn (sinh năm 1972), khu Lâm Xá 5, phường Hoàng Quế  - một người khuyết tật đơn thân trước đây luôn ở trong căn nhà cấp 4 xuống cấp nghiêm trọng, mái ngói ọp ẹp, tường nứt nẻ không che nổi mưa gió. Thấu hiểu hoàn cảnh của anh, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh đã kết nối với chính quyền địa phương, các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ anh Tuấn xây lại căn nhà mới.

Căn nhà kiên cố giúp anh Trần Văn Tuấn có cuộc sống ổn định hơn.
Căn nhà kiên cố giúp anh Trần Văn Tuấn có cuộc sống ổn định hơn.

Được khởi công từ đầu tháng 8/2025, sau khoảng 3 tháng thi công, căn nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ngôi nhà cấp 4 với diện tích khoảng 65m², được xây dựng kiên cố đảm bảo các tiêu chí “3 cứng” với trị giá 296 triệu đồng từ nhiều nguồn hỗ trợ của các doanh nghiệp và tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn đã mang đến cho anh Tuấn một không gian ấm áp, an toàn để đón Tết.

Mỗi ngôi nhà nghĩa tình được dựng xây đều là kết tinh của sự sẻ chia, trách nhiệm và đồng lòng của cả cộng đồng. Trong sắc xuân đang về trên quê hương Quảng Ninh, những ngôi nhà mới đang góp phần bồi đắp niềm tin, thắp sáng hy vọng về một mùa xuân ấm no, hạnh phúc tới mọi người, mọi nhà.

Cùng chuyên mục