Trong kho tàng âm nhạc của Quảng Ninh, mảng đề tài về thương binh, liệt sĩ chiếm một vị trí quan trọng, không chỉ phản ánh lịch sử hào hùng của dân tộc, mà còn thể hiện lòng tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những hy sinh lớn lao của thế hệ cha anh cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc.
Sáng 22/5, tại Trung tâm Đào tạo tài năng trẻ và Sáng tác (phường Tuần Châu), Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã tổ chức chương trình bế mạc và công bố tác phẩm mới trại sáng tác âm nhạc Quảng Ninh năm 2026.
Mỗi chúng ta đều mải miết theo đuổi một con đường mà mình đam mê. Có thể nói, con đường âm nhạc của Lê Đăng Vệ là đi từ những ca khúc trẻ trung, tràn đầy sức sống nhưng mang nặng tính phong trào vào thập niên 70 của thế kỷ trước đến những ca khúc sâu lắng hôm nay.
Là một người con sinh ra và lớn lên tại Quảng Ninh, Đại tá, Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Hạnh, Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, Phó Ban Giám khảo của Hội thi, luôn tự hào về truyền thống âm nhạc của Quảng Ninh, về những ca sĩ của tỉnh. Phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh đã có cuộc phỏng vấn Đại tá, NSND Hồng Hạnh ngay sau Hội thi này.
Nhắc đến Quảng Ninh là nhắc đến vùng đất của than, của biển và của những người thợ mỏ với truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”. Cùng với lao động sản xuất, âm nhạc luôn là dòng chảy song hành, góp phần khắc họa vẻ đẹp con người Vùng mỏ.
Qua 3 ngày tập luyện cùng ban nhạc, các thí sinh tham dự Hội thi Giọng hát hay trên sóng Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh năm 2025 đã cơ bản hoàn thiện những kỹ năng trình diễn, hướng đến vòng bán kết hội thi được tổ chức vào tối 8 và 9/11.
Sau một tuần diễn ra sôi nổi, ngày 27/8, tại Trung tâm Đào tạo tài năng trẻ và sáng tác Quảng Ninh (phường Tuần Châu), Trại sáng tác Âm nhạc 2025 do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức đã chính thức bế mạc.
Chiều 9/7, tại Trung tâm Đào tạo tài năng trẻ và sáng tác (phường Tuần Châu), Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức sáng tác chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Trong không khí tưng bừng, hân hoan kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Thạc sĩ Phạm Kim Thoa, ca sĩ người Quảng Ninh, giảng viên Trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật TP HCM chính thức ra mắt MV "Đảng là cuộc sống của tôi".
Âm nhạc Quảng Ninh đã khắc họa đậm nét hình ảnh người thợ mỏ - một biểu tượng văn hóa xuyên suốt các thời kỳ lao động, chiến đấu và dựng xây của Vùng mỏ. Những giai điệu, từ kháng chiến đến hiện đại, không chỉ là chứng nhân lịch sử mà còn là cầu nối sống động giữa quá khứ và hiện tại, giữa giá trị truyền thống và tinh thần đổi mới, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa độc đáo của địa phương.
Tối 28/3, tại TP Hạ Long, Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức bế mạc Trại sáng tác âm nhạc Quảng Ninh năm 2024 chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam, đến dự chương trình.
Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, đã gắn bó với phong trào sáng tác VHNT ở Quảng Ninh trong nhiều năm qua, bản thân ông cũng có những ca khúc về vùng đất này.
Bên thềm xuân mới, phóng viên đã có cuộc trò chuyện với nhạc sĩ Xuân Nhật, Chi hội Trưởng Hội Nhạc sỹ Việt Nam tại Quảng Ninh, xung quanh đời sống âm nhạc tại Quảng Ninh hiện nay.
Sáng 27/8, tại Trung tâm Đào tạo tài năng trẻ và sáng tác (phường Đại Yên, TP Hạ Long), Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã tổ chức bế mạc và tổng kết trại sáng tác âm nhạc tại Quảng Ninh năm 2022.
Bằng tình yêu nghề mến trẻ, nhà giáo Đinh Viễn (Tiên Yên) đã sáng tác ca khúc "Em yêu giờ học nhạc" để giúp các bé có hứng thú hơn trong việc tiếp cận môn học này. Ca khúc này đã được đưa vào sách giáo khoa Âm nhạc lớp 6 bộ Cánh Diều.