Tết, ai cũng mong được sum vầy bên gia đình. Song với nhiều bệnh nhân và gia đình họ, Tết lại nặng trĩu nỗi lo âu bệnh tật, sức khoẻ. Để giúp họ vơi bớt nỗi lo ấy, những y, bác sĩ đã cố gắng đảm bảo ngày Tết trong bệnh viện vẫn gần gũi, ấm áp...
Không còn cảnh người ra, người vào đông đúc như những ngày thường, song nơi tập trung đông bệnh nhân trong ngày Tết trên địa bàn tỉnh phải kể đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Khoa Sản, một trong những khoa vất vả nhất của Bệnh viện trong những ngày Tết, vào tối 30 Tết có tới 21 bệnh nhân. 81 bệnh nhân khác nằm rải rác ở các khoa, phòng còn lại của Bệnh viện. Anh Đỗ Duy Long, một trong 3 bác sĩ nam của Khoa Sản, là bác sĩ trực chính trong đêm 30 Tết, cho biết: “Gần như năm nào, trong những ngày Tết, Khoa cũng có số bệnh nhân đông nhất Bệnh viện. Bình thường sau khi sinh 2-3 ngày, sản phụ mới được ra viện; song ngày Tết, do nguyện vọng tha thiết của gia đình, nên sau khi kiểm tra tình trạng sức khoẻ của bà mẹ và trẻ sơ sinh, sản phụ được ra viện sớm hơn và giữ mối liên lạc với Khoa bằng điện thoại để tư vấn”. Mặc dù không được sum vầy trọn vẹn ở gia đình trong những ngày Tết, song phần lớn sản phụ và gia đình của họ đều cảm thấy vui vẻ khi đón đứa con, đứa cháu ra đời trong những ngày Tết đến, xuân về. Bác sỹ Đỗ Duy Long, Khoa sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh chia vui cùng các bà mẹ sinh con vào tối 30 Tết.
Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bãi Cháy, tuy không đông bệnh nhân trong ngày Tết như Bệnh viện Đa khoa tỉnh, song đến tối 30 Tết, Bệnh viện cũng còn tới 57 bệnh nhân. Chị Hoàng Thị Kính, tổ 34, khu 3, phường Hà Khẩu (TP Hạ Long) có con gái bị viêm ruột thừa, mới mổ vào 2 giờ chiều 30 Tết, tâm sự: “Cả gia đình tôi năm nay ăn Tết trong Bệnh viện. Được cái các y, bác sĩ nơi đây rất tận tình, nên gia đình tôi cũng bớt buồn hơn”. Tại Khoa Hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bãi Cháy vào đêm 30 Tết còn có 2 bệnh nhân khác, trong đó một người ở Bình Dương (Đông Triều) bị ô tô tải đâm. Lúc vào viện, bệnh nhân nguy kịch, bị đa chấn thương, song nhờ được mổ kịp thời nên đến ngày 30 Tết, bệnh nhân đã có thể trò chuyện được. Một trong những điểm luôn nóng trong những ngày Tết nữa là Trung tâm Vận chuyển cấp cứu 115 của tỉnh. Khi chúng tôi có mặt, CBCNV nơi đây đang miệt mài túc trực để đảm bảo vận chuyển cấp cứu kịp thời. Mặc dù chỉ có 3 xe cấp cứu, song trong năm 2009, Trung tâm vận chuyển, cấp cứu hơn 2.000 ca. Trong ngày 30 Tết, Trung tâm đã vận chuyển cấp cứu 10 ca, chủ yếu là tai nạn giao thông.
Để đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh, điều trị, cấp cứu cho người bệnh trên địa bàn tỉnh, trước Tết, Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị dự phòng trên địa bàn làm tốt công tác giám sát dịch bệnh. Riêng các cơ sở khám, chữa bệnh, Sở chỉ đạo phải có kế hoạch đảm bảo công tác điều trị, phục vụ người bệnh và an ninh trật tự trong bệnh viện; tổ chức trực đầy đủ theo 4 cấp: Lãnh đạo, chuyên môn, hành chính - hậu cần và trực bảo vệ; đảm bảo thu dung cấp cứu, điều trị bệnh nhân; chú ý nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh, ứng xử ân cần hoà nhã... Bởi vậy, tất cả các cơ sở khám chữa bệnh đã chủ động tổ chức tốt công tác cấp cứu, khám, chữa bệnh cho bệnh nhân trong những ngày Tết. Để tạo không khí ấm áp trong những ngày Tết nhằm động viện cán bộ, nhân viên, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân; nhiều đơn vị còn tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết. Như Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nhiều khoa phòng có cả cành đào, mâm bánh kẹo để đúng thời khắc giao thừa mời bệnh nhân và người nhà bệnh nhân cùng đến chung vui tại khoa. Cũng trong tối 30 Tết, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tổ chức đến các khoa, phòng chúc Tết nhân viên, cán bộ y tế, bệnh nhân. Từ ngày 30 đến mùng 3 Tết, mỗi bệnh nhân được Bệnh viện hỗ trợ 15.000 đồng/người/ngày để ăn Tết. Còn Bệnh viện Đa khoa khu vực Bãi Cháy tổ chức bữa ăn miễn phí cho các bệnh nhân ăn tại Khoa Dinh dưỡng của Bệnh viện từ ngày 30 đến mùng 3 Tết. Theo các bệnh viện, bệnh nhân nhập viện vào những ngày Tết chủ yếu do tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm, sinh đẻ, viêm phổi hay các bệnh mãn tính như: Huyết áp cao, suy tim... Riêng trong năm nay số trẻ em bị viêm phổi vào nhập viện tăng hơn, do bố mẹ cho đi chơi Tết trong khi thời tiết quá lạnh.
Trong những ngày Tết ở bệnh viện, không thiếu những chuyện vui, chuyện buồn, song tôi nhớ nhất khoảnh khắc giao thời năm cũ bước sang năm mới Canh Dần, ở các khoa, phòng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh sôi động hơn, rộn ràng hơn trong tiếng trò chuyện, tiếng chạm cốc chúc mùng năm mới. Lúc này người nhà bệnh nhân, bệnh nhân và các y, bác sĩ cùng quây quần bên mâm bánh kẹo đón chào một năm mới. Tất cả đều có chung một mong muốn cho bệnh nhân chóng khỏi bệnh. Không khí của bệnh viện đêm giao thừa ấm lên bởi tình người...