Thời gian gần đây, nhiều chợ cóc, chợ tạm bùng phát dọc tỉnh lộ 334, gây mất mỹ quan đô thị, làm ùn tắc giao thông, nguy cơ tai nạn giao thông rất cao.
Trên địa bàn huyện Vân Đồn hiện có một chợ lớn nằm ở trung tâm thị trấn Cái Rồng. Đây là nơi giao thương buôn bán hàng hoá của đông đảo nhân dân địa phương. Nhưng không biết có phải do chợ này quá tải hay không, mà người bán đã tràn ra lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để bày bán hàng hoá. Do nhiều người bán rong tự tụ tập nhau lại nơi lòng đường, vỉa hè, người mua thì thấy tiện lợi... nên chợ cóc cứ thế mọc lên dọc tuyến đường này.
Chợ họp rôm rả, kẻ mua, người bán tấp nập lấn ra cả lòng đường, đặc biệt vào tầm sáng sớm và chiều hôm. Ùn tắc cục bộ khiến xe qua đường luôn bấm còi inh ỏi. (ảnh: Chợ cóc trên đường 334, đoạn qua thôn 9, xã Hạ Long)
Tình trạng tương tự cũng diễn ra trên đường 334, đoạn qua thôn Đông Hải, xã Đông Xá. Tại chợ cóc này, phương tiện qua lại với mật độ lớn, phóng nhanh, nguy cơ tai nạn luôn rình rập.
Lòng đường hay là chợ? Nhiều người nghĩ chỉ cần tranh thủ ít thời gian là đã mua đủ thức ăn cho gia đình, khỏi cần vào chợ. Đấy là lý do khiến chợ cóc phát triển.
Vỉa hè bị lấn chiếm, học sinh phải đi dưới lòng đường!
Tình trạng này diễn ra đã lâu, các cơ quan chức năng ở Vân Đồn cần cương quyết hơn trong việc xử phạt, dẹp bỏ các chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn, tránh những tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra.