Du khách trốn phố thị, đến Hòn Cau, Lâm Đồng trải nghiệm vẻ đẹp nguyên sơ của hòn đảo và chèo sup, lặn ngắm san hô, cắm trại trên bãi biển.
Hòn Cau thuộc Khu Bảo tồn biển Hòn Cau, cách đất liền khoảng 7 hải lý, thuộc xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng. Hòn đảo có diện tích khoảng 1,4 km2 được du khách ví von như “thiên đường xanh” vì sở hữu khung cảnh hoang sơ tuyệt đẹp. Ảnh: Duy TuấnĐây là 1 trong 16 khu bảo tồn biển của Việt Nam, không chỉ đẹp về cảnh quan thiên nhiên mà còn được đánh giá cao về đa dạng sinh học. Tháng 7.2023, thắng cảnh Hòn Cau được xếp hạng di tích cấp tỉnh.Chỉ mất khoảng 30 - 40 phút đi tàu từ xã Phước Thể hoặc Liên Hương, du khách đã đặt chân lên đảo nhỏ xinh đẹp Hòn Cau.
Mùa khô, đặc biệt từ tháng 4 đến tháng 8 hằng năm, được xem là thời điểm đẹp nhất để khám phá Hòn Cau.Trên đảo hiện chưa có khách sạn sang trọng, vì thế Hòn Cau vẫn giữ nguyên vẻ mộc mạc vốn có. Những du khách yêu thiên nhiên thường chọn hình thức cắm trại qua đêm để tận hưởng trọn vẹn không gian yên bình giữa biển khơi.Hiện có nhiều cá nhân, đơn vị làm tour Hòn Cau, cung cấp dịch vụ vận chuyển cũng như ăn uống tại đảo. Ngoài ra, du khách còn được trải nghiệm lặn ngắm quần thể san hô đa dạng với hơn 234 loài, chèo sup, thưởng thức hải sản tươi ngon.
Đảo cũng không có nguồn nước ngọt tự nhiên. Để phục vụ khách du lịch, đơn vị kinh doanh phải sử dụng hệ thống lọc nước biển thành nước ngọt kết hợp vận chuyển nước từ đất liền ra đảo.Chị Trần Ngọc Minh - du khách đến từ TPHCM cho biết, Hòn Cau gây ấn tượng với nước biển trong xanh và khung cảnh hoang sơ. Vì vậy, chị cùng gia đình quyết định trốn phố thị 2 ngày, đến khám phá và trải nghiệm lặn ngắm san hô, chèo sup.Dẫu còn nhiều khó khăn về hạ tầng, nhưng chính sự nguyên sơ ấy lại tạo nên sức hút rất riêng cho Hòn Cau để du khách tìm về, hòa mình cùng thiên nhiên đúng nghĩa.