Dự án cải tạo nâng cấp QL18 đoạn Cửa Ông - Mông Dương do Ban Quản lý Dự án 2 (Bộ GT-VT) làm chủ đầu tư và chỉ đạo thi công; liên danh nhà thầu Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội và Công ty Xây dựng Việt Đức triển khai xây dựng. Dự án được động thổ từ đầu tháng 12-2009 và sẽ hoàn thành trong vòng 24 tháng. Thế nhưng đến tháng 2-2011 (sau 14 tháng) việc thi công mới dừng ở giai đoạn đầu là đào đắp trên tuyến, trong khi các gói thầu khác thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp QL 18 đều đạt và vượt tiến độ đề ra.
Hiện các nhà thầu (đoạn Cửa Ông - Mông Dương) thi công theo kiểu cầm chừng, "cóc gặm", chỗ nào cũng đào bới một ít rồi để đó. Xe chở đất, đá không tuân thủ theo các quy định về vận tải và đảm bảo môi trường, bùn đất theo xe rơi vãi. Ngày nắng thì bụi bẩn, mưa xuống thì lầy lội, đường biết thành ao bùn, đất khổng lồ, trơn trượt và cảnh tắc đường thì xảy ra như "cơm bữa"...
Mỗi khi trời mưa, đường lầy lội, trơn trượt.
Bùn đất ngấm nước nhão nhoét, đường biến thành ao bùn khổng lồ.
Đường được thi công theo kiểu "cóc gặm", mỗi đoạn đào một tý rồi để đó đã gây ảnh hưởng lớn đến giao thông trên tuyến.
Đường biết thành ao bùn, đất mỗi khi mưa xuống.
Khổ nhất là học sinh các trường nằm trên tuyến đường, trời nắng thì bụi bẩn, trời mưa thì bùn đất ngập chân.
Ngay cả ô tô lưu thông trên đoạn đường này cũng gặp rất nhiều khó khăn, bùn đất ngập 1/2 bánh xe, ổ gà, ổ trâu liên tục.
Người dân phường Mông Dương phải tự làm lối lên nhà vì chờ mãi không thấy đơn vị thi công làm đường.
Ngay cả đoạn đường qua khu dân cư của phường Mông Dương, việc thi công cũng chỉ dừng ở mức đào xong rồi bỏ đó, gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến đời sống người dân nơi đây.
Vì chờ đơn vị thi công đổ đất san nền quá lâu, nhiều hộ gia đình phải tự "bắc cầu qua rãnh" để lấy lối vào nhà.
Trên đoạn đường Cửa Ông - Mông Dương có rất nhiều điểm sạt lở đồi...,
...nhiều điểm đất đồi sạt lở chiếm gần hết lòng đường, ảnh hưởng đến giao thông.
Do đường lầy lội, trơn trượt, lượng xe lưu thông nhiều, đường chật hẹp nên hiện tượng ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra.
Đoạn đường Cửa Ông - Mông Dương hiện là "Con đường đau khổ" đối với không chỉ cánh lái xe, mà còn cả người dân sinh sống dọc theo tuyến đường này.