Cứu lấy đảo Rều

Đảo Rều là một hòn đảo nhỏ nằm cách Cảng tàu du lịch Bãi Cháy (TP Hạ Long) chừng 500m. Nếu đi đò máy, chỉ mất chừng 5 phút là ra đến nơi. Đứng từ phía cảng tàu nhìn ra, đảo Rều nhỏ bé nhô lên thật hiền hoà, thơ mộng. Theo một số người từng làm việc lâu năm ở bến cảng này, trước đây đảo Rều lúc nào cũng xanh tốt, xinh đẹp. Trên đó nuôi nhiều loài chim, thú, trong đó có rất nhiều loài quý hiếm. Công ty quốc tế Hoàng Gia đã từng xây dựng một khu vườn mang tên “Vườn động vật trên đảo Rều Hoàng Gia”...

Thế nhưng, không hiểu vì lí do gì, vài ba năm trở lại đây, đảo Rều bị bỏ hoang, không ai quan tâm, gìn giữ. Nhà, vườn bị xuống cấp nghiêm trọng, có điểm còn bị phá hỏng hoặc dỡ bỏ. Cây cối bị lụi tàn, cỏ hoang mọc ngút đầu. Bờ kè đá quanh đảo bị phá nát. Đặc biệt, những bờ bãi quanh đảo trở thành những bãi rác khổng lồ...

Hàng ngày, có hàng trăm lượt tàu bè, hàng nghìn du khách qua lại thăm Vịnh Hạ Long. Không ít người cảm thấy xót xa cho một hòn đảo nổi nằm ngay bờ Vịnh đang chết dần... 
a

Đảo Rều nhìn từ xa thật nhỏ bé, xinh đẹp.

a

Nơi đây đã từng có một khu vườn mang tên “Vườn động vật trên đảo Rều Hoàng Gia”.

a
a
a

Nhưng bây giờ, tất cả chỉ là đống đổ nát, hoang phế.

a

Các bờ kè đá đã vỡ, hỏng.

a
s
a

Cây cối xanh tươi giờ bật rễ và chết khô, cỏ dại mọc đầy.

a
a

Đảo Rều trở thành nơi “lí tưởng” để rác thải... tập kết.

a

Những chuyện đó trở thành quá đỗi bình thường với những người sống và làm việc ở khu vực này. Còn các cơ quan chức năng thì sao?

Cùng chuyên mục