Bước sang năm mới, ai cũng mong muốn gia đình mình được bình an, mọi người đều khoẻ mạnh, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Thế nên, theo phong tục cổ truyền, ai cũng dành thời gian để đi lễ chùa đầu năm.
Quảng Ninh có nhiều đền, chùa nổi tiếng linh thiêng. Trong những ngày đầu năm mới Tân Mão, rất nhiều người dân đã đến các đền, chùa để cầu an lành, thịnh vượng cho gia đình và đất nước.
Cũng như mọi năm, Tết này, nhiều người dân TP Hạ Long đã đến chùa Long Tiên và đền thờ đức ông Hưng Vũ vương Trần Quốc Nghiễn... để cầu phúc, cầu tài. Hòa vào dòng người đi lễ đầu xuân, đến các nơi này, tôi ngộ ra rằng đi lễ chùa đầu năm không chỉ để ước nguyện mà đó còn là thời gian để tìm về chốn tâm linh sau những ngày tháng vất vả mưu sinh.
Cửa chùa rộng mở với tiếng chuông ngân vang cùng mùi thơm của khói hương, hoa lễ luôn làm cho tâm hồn con người thanh bình đến lạ. Tôi hiểu rằng, giống như tôi, mọi người đến chùa không chỉ để cầu may hay gột bỏ những ưu phiền, mà còn để tìm về với cội nguồn dân tộc.
|
|