Đến với non thiêng Yên Tử

Đến với Yên Tử cả bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, du khách có thể cảm nhận không gian mênh mông, huyền ảo của mỗi mùa nơi đất Phật. Nơi đây du khách được tận hưởng vẻ đẹp cổ kính của rừng già, các cây đại trên 700 tuổi, những cây tùng, cây bách cổ thụ. Trên đỉnh chùa Đồng trải rộng một màu xanh của núi rừng, có lúc bồng bềnh trong mây trắng dưới chân, du khách như được lạc vào cõi tiên cũng như được thưởng ngoạn sự bình yên nơi non thiêng Yên Tử. Chúng tôi xin giới thiệu một số hình ảnh nơi đây.

Tháp tổ trong khu rừng già.
Tháp tổ trong khu rừng già.
Từ tháng 1 đến tháng 4 du khách có thể được ngắm vẻ đẹp của hoa mai vàng nở rực bên các triền núi. Đây là giống mai quý hiếm của Yên Tử.
Từ tháng 1 đến tháng 4 du khách có thể được ngắm vẻ đẹp của hoa mai vàng nở rực bên các triền núi. Đây là giống mai quý hiếm của Yên Tử.
Chịu khó đi bộ, bạn sẽ được đi dưới những hàng tùng cổ thụ 700 năm tuổi.
Chịu khó đi bộ, bạn sẽ được đi dưới những hàng tùng cổ thụ 700 năm tuổi.
Chùa Hoa Yên, ngôi chùa cổ với các hoạ tiết, hoa văn tinh xảo.
Chùa Hoa Yên, ngôi chùa cổ với các hoạ tiết, hoa văn tinh xảo.
Lên Yên Tử bằng cáp treo sẽ thú vị được ngắm nhìn màu xanh của núi rừng.
Lên Yên Tử bằng cáp treo sẽ thú vị được ngắm nhìn màu xanh của núi rừng.
Trên đỉnh chùa Đồng.
Trên đỉnh chùa Đồng.
Hoàng hôn trên đỉnh Yên Tử.
Hoàng hôn trên đỉnh Yên Tử.

Đỗ Giang

Cùng chuyên mục