Đọc truyện: Chuyện đời mẹ (Phần 2)

Sau những ký ức bình dị về làng Hoa Dương ven sông với bờ đê, cây đa, đình làng và cánh đồng Quan đầy chuyện cũ, “Chuyện đời mẹ” tiếp tục mở ra một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời cô bé Đảo và gia đình chú Văn.

Trong tập này, một người cán bộ Việt Minh bí mật về ở tại nhà chú Văn. Giữa cuộc sống thôn quê tưởng như bình lặng, sự xuất hiện của người cán bộ ấy đã âm thầm gieo vào lòng những người nông dân nghèo niềm tin mới về cách mạng, về công bằng và về tương lai của dân tộc.

Không có những lời lẽ lớn lao, bằng sự chân thành, gần gũi và tinh thần yêu nước, người cán bộ Việt Minh đã từng bước cảm hóa vợ chồng chú Văn - những con người lam lũ vốn chỉ quen với ruộng đồng và nỗi lo cơm áo thường ngày.

Qua lời kể dung dị mà giàu cảm xúc của tác giả Lê Liên, người nghe sẽ tiếp tục cảm nhận được không khí làng quê Bắc Bộ trong những năm tháng đất nước còn chìm trong bóng tối ngoại xâm; nơi mà từ những mái nhà nghèo, những hạt mầm đầu tiên của cách mạng đã âm thầm được nhen lên.

Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần 2 “Chuyện đời mẹ” qua giọng đọc của NSVM Thúy Trà.

Cùng chuyên mục