Đọc truyện: Chuyện đời mẹ (Phần 4)

Sau những ngày đầu tham gia hoạt động cách mạng, cô gái trẻ Vũ Thị Đảo chính thức bước vào cuộc chiến đấu đầy gian khổ cùng đội du kích xã Chi Lăng. Khi thực dân Pháp liên tiếp mở các cuộc càn quét nhằm triệt phá cơ sở kháng chiến, người dân và lực lượng du kích nơi đây đã kiên cường bám đất, bám làng, biến từng lũy tre, con hào, hầm bí mật thành những pháo đài chống giặc.

Trong phần này, người nghe sẽ theo chân Đảo trong những trận chống càn đầu tiên đầy cam go. Dù còn thiếu thốn vũ khí, kinh nghiệm chiến đấu chưa nhiều, nhưng tinh thần quả cảm của những người du kích và sự đoàn kết của nhân dân đã tạo nên sức mạnh đáng kinh ngạc. Xen lẫn những chiến công là những mất mát đau thương khi quân Pháp tàn sát dân lành, đốt phá nhà cửa và gieo rắc tang tóc trên quê hương Chi Lăng.

Qua lời kể chân thực của tác giả Lê Liên, hình ảnh nữ du kích Vũ Thị Đảo hiện lên ngày một rõ nét: gan dạ, mưu trí và luôn sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ quê hương. Từ những buổi huấn luyện đầu tiên, những lần mang theo quả lựu đạn bên mình đến nhiệm vụ học y tá cứu thương phục vụ kháng chiến, Đảo đã từng bước trưởng thành giữa khói lửa chiến tranh.

Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe “Chuyện đời mẹ” – Phần 04 qua giọng đọc của NSVM Thúy Trà.

Cùng chuyên mục