Trong phần này của "Chuyện đời mẹ", Đảo chứng kiến niềm vui của ngày chiến thắng Điện Biên Phủ xen lẫn nỗi đau khi nhiều người thân, đồng đội mãi mãi không trở về. Bước vào cuộc sống mới, cô đứng trước ngã rẽ của hạnh phúc riêng, từ những băn khoăn trước chuyện hôn nhân đến cuộc gặp gỡ với người bạn đời sẽ gắn bó cùng mình suốt chặng đường phía trước.
Từ một nữ du kích gan dạ, Đảo trở thành người vợ, người mẹ, người con dâu hết lòng vì gia đình. Dù chồng công tác xa, cô vẫn quán xuyến việc nhà, tham gia hợp tác xã, tích cực hoạt động đoàn thể và tận tụy chăm sóc mẹ chồng trong những ngày bệnh nặng. Những mất mát, biến cố của cuộc sống không làm cô gục ngã mà càng tôi luyện thêm nghị lực và đức hy sinh của người phụ nữ Việt Nam sau chiến tranh.
Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe "Chuyện đời mẹ" – Phần 07 của tác giả Lê Liên, qua giọng đọc của Nghệ sĩ Vùng mỏ Thúy Trà.