Nửa tháng nữa mới chính hội chùa Lôi Âm nhưng từ đầu năm đến nay, mỗi ngày có hàng nghìn lượt người vào lễ chùa, vãng cảnh.
Nằm trên địa phận phường Đại Yên, cách TP Hạ Long khoảng 20 km về phía tây, di tích văn hoá và danh thắng chùa Lôi Âm- hồ Yên Lập từ lâu đã được đông đảo du khách thập phương biết đến là chốn sơn thuỷ hữu tình ở Hạ Long.
Sử xưa truyền lại: Núi Lôi Âm ở cách huyện Yên Hưng 25 dặm về phía đông. Núi có thế thanh tú chót vót, cao hơn các núi khác, trên đỉnh có chỗ vuông vắn rộng rãi phỏng 5-6 trượng, không mọc cỏ cây, tương truyền là bàn cờ tiên, tục lại gọi là “chợ trời”. Sườn núi có chùa gọi là chùa Lôi Âm, sau chùa có giếng, nước rất trong mát, bên tả có khe Giải Oan. Nước từ đỉnh núi chảy ra, quanh trước chùa rồi chảy về phía tây nam ra biển. Núi có nhiều cây thông, lên cao trông ra ngoài biển, các ngọn núi đều chầu vào, cũng là một danh thắng. Năm Tự Đức thứ 3 liệt vào hàng danh sơn, chép trong điển thờ...
Mặc dù còn nửa tháng nữa mới chính hội chùa Lôi Âm nhưng từ đầu năm đến nay, mỗi ngày có hàng nghìn lượt người vào lễ chùa. Dưới đây là những hình ảnh PV ghi được trên đường vào lễ Phật tại chùa Lôi Âm những ngày đầu xuân.
Từ sáng sớm, tại bến đò hồ Yên Lập có rất nhiều người đứng chờ thuyền máy của nhà chùa.
Trước khi lên thuyền, nhiều người không quên mang theo đôi gạch để tu sửa chùa.
Dù phải vượt chừng 2 km đường đồi núi nhưng những viên gạch công đức luôn bên họ.
Lối vào chùa Lôi Âm vẫn còn khá hoang sơ, nhỏ hẹp.
Đôi khi mệt cùng nhau nghỉ giữa đường...
Nhờ công sức của nhiều người, hàng vạn viên gạch đã được mang đến để xây dựng chùa.
Cùng niệm "nam mô a di đà phật".
Thắp nén nhanh thành kính lễ Phật để cầu bình an, mạnh khoẻ.
Bàn công đức luôn đông người.
Ôm chuông đồng lấy may.
Du khách trong nước và quốc tế đến vãn cảnh chùa chụp ảnh lưu niệm trước khi ra về.