Húc Động cuối thu

Đến với Húc Động, huyện Bình Liêu mùa này, chúng ta không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của những cung ruộng bậc thang, của những mái nhà điểm nâu nằm lác đác quanh núi. Húc Động còn được biết đến là nơi có thác Khe Vằn, quanh năm đều có nước chảy, đây được ví như một kiệt tác của thiên nhiên độc đáo với ba tầng nước “nhảy”.

Húc Động nổi bật với khung cảnh núi rừng hùng vĩ, gắn kết với không gian văn hóa đặc sắc của các dân tộc thiểu số. Thiên nhiên và con người hòa quện tạo nên vẻ đẹp thanh bình của quê hương vùng sơn cước.

1
Người dân nơi đây đã đổi thay nhiều. Đàn gia xúc được nuôi cách xa nhà ở.
Đến với Húc Động mùa này, chúng ta không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của những cung ruộng bậc thang, của những mái nhà nằm trên triền núi.
Khu bản thác Khe Vằn rực bởi sắc mầu của cây và lúa
Xa xa thác Khe Vằn hiện ra như mái tóc trắng nằm vắt ngang những sườn núi.
Đường vào thác ta thường bắt gặp các ngôi nhà ven suối của dân tộc Dao và dân tộc Tày.
Trên đường vào thăm thác, ta thường gặp những ngôi nhà đơn sơ ven suối.
Trên đỉnh thác Khe Vằn, tiếng thác nước đổ hòa chung cảnh trời đất càng khiến lòng người xao xuyến.
Từ góc nhìn trên cao thôn ban lẫn trong cảnh hoang sơ của núi rừng.
Trên đỉnh thác Khe Vằn chúng ta có thể mở rộng tầm mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nhưng cung ruộng bậc thang
Ven sườn núi những ruộng bậc thang nối tiếp nhau một mầu vang biếc.
Ven sườn núi những ruộng bậc thang nối tiếp nhau một màu vàng biếc.
Một mầu xanh bát ngát của ruộng lúa
Các cung ruộng bậc thang đẹp đến mê hồn
Dọc tuyến đường đang thi công từ Húc Động qua Cao Ba Lanh ta gặp những ngọn núi trùng điệp nối tiếp nhau với các loại cỏ mọc xanh ri trên mặt đất
Dọc tuyến đường đang thi công từ Húc Động qua Cao Ba Lanh ta gặp những ngọn núi trùng điệp nối tiếp nhau.
Trên các triền núi, các đàn trâu, bo, ngựa được thả hoang thành từng bày đàn
Trên các triền núi, trâu, bò, ngựa của người dân được thả thành từng đàn.
Chiều về ánh mặt làm tăng thêm mầu vàng óng ả của lúa và núi.
Chiều về, ánh vàng như tô thêm khiến Húc Động như một bức tranh sinh động

Đỗ Giang

Cùng chuyên mục