Cảnh sắc thiên nhiên độc đáo, động Kính Chủ (huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) được xưng tụng là Nam Thiên đệ lục động (động đẹp thứ 6 trời Nam). Không chỉ nổi tiếng bởi cảnh quan tuyệt mỹ, đệ lục động còn ẩn chứa một "kho báu" giá trị, nơi lưu giữ nhiều tác phẩm bia đá cổ, quý giá của các danh nhân cách đây 7 thế kỷ.
Động Kính Chủ hay còn gọi là động Dương Nham, nằm ở làng Dương Nham (xã Phạm Mệnh, huyện Kinh Môn). Động gồm rất nhiều ngọn núi nối liền với nhau. Quá trình tạo tác đã khắc vẽ nên một thạch động độc đáo ăn sâu vào trong lòng núi với nhũ đá màu, nhiều hõm, vách đá kỳ thú, sinh động... Vì thế, theo sử sách ghi lại, mùa xuân năm Đinh Mùi (năm 1487), vua Lê Thánh Tông đến thăm đã làm thơ cho khắc lên đỉnh động bốn chữ “Nam Thiên Động Chủ” và đặt động Kính Chủ là “Nam Thiên đệ lục động”.
Tham quan động, chinh phục đỉnh núi, nhìn ra phía sau du khách sẽ nhìn thấy dòng sông Kinh Thầy nằm sát dưới chân núi, phía xa xa là cảnh làng mạc, đồng lúa, núi non trùng điệp vô hùng vĩ, thơ mộng.
Cùng với cảnh đẹp tự nhiên, nơi đây còn lưu khoảng 50 bia ký, trong đó có bia được đề cách đây 7 thế kỷ do các danh nhân nổi tiếng đến đề tặng...Tất cả đều khắc vào vách đá của động, nay hầu như còn nguyên vẹn nét chữ và các hoa văn trang trí cực kỳ tinh xảo. Đó là giá trị nghệ thuật tuyệt vời, cho thấy sự tinh thông nghề đá của nghệ nhân Kính Chủ để lại cho muôn đời. Không chỉ vậy, động Kính Chủ còn độc đáo ở cảnh đẹp tự nhiên, kiến trúc "cảnh chùa trong động, chùa ngoài động"… Với cảnh thiên tạo như cõi tiên, động được người xưa tạo thành chùa thờ Phật, thờ Minh Không thiền sư, Lý Thần Tông, Huyền Quang tôn giả...
Hà Phong