Khi đến khu vực làng chài Vông Viêng trên Vịnh Hạ Long, bạn sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước một vùng đảo đá đẹp đến kỳ ảo...
Khác với những dãy núi nằm sâu trong vùng vịnh, các đảo đá ở đây không nhiều cây cối, được xếp thành từng cung bậc, có chỗ trông như một bức sơn mài, lại có chỗ in hằn từng thớ như các vân gỗ lũa hàng triệu năm…
Đặc biệt, khi đứng từ trên cao nhìn xuống, Vông Viêng như một bức tranh thủy mặc khổng lồ, vô cùng sống động. Thấp thoáng những đảo đá trùng điệp nối tiếp nhau.

Có đảo giống như con lạc đà đá;

có đảo như một tổ chim khổng lồ;

có đảo như cây cột chống trời;

lại có đảo như một pháo đài uy nghi, vững chắc...
Tất cả khiến cho ta như bị mê hoặc bởi sự kỳ diệu, biến hóa khôn lường của tạo hóa.
Vậy nên, đến Hạ Long mà không tới Vông Viêng thì thật là đáng tiếc...