Còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán 2012 nhưng không khí Tết đã đến với bà con trồng hoa ở Hoành Bồ. Ở cánh đồng hoa nào cũng thấy bà con nói chuyện Tết và câu chuyện “thời sự” của họ chính là việc liệu hoa có nở đúng dịp Tết hay không. Đối với những người trồng hoa thì vụ Tết là vụ quan trọng nhất trong cả năm, quyết định các gia đình có “được ăn” hay không. Chính vì thế, thời điểm này ai cũng hồi hộp, lo lắng trước từng diễn biến của thời tiết.
Ông Nguyễn Xuân Thìn, Trạm phó Trạm Khuyến nông huyện Hoành Bồ cho biết: “Cây hoa phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết nên hàng trăm hộ dân trồng hoa ở Hoành Bồ đang rất “hồi hộp” chờ đến Tết. Nếu thời tiết thuận lợi thì bà con sẽ được mùa. Còn nếu trời nóng lên hoặc rét đậm, rét hại thì không nói được điều gì cả...”.
Thế nhưng mất nhiều công chăm sóc, tốn tiền mua thuốc bón, kích cây cho tốt mà đến giờ vẫn chưa thấy hy vọng gì.”
Hy vọng từ nay đến Tết thời tiết sẽ thuận lợi và cây hoa Hoành Bồ sẽ không “trễ hẹn” với bà con nông dân và người tiêu dùng.
Đỗ Giang