Mẹ ơi, sáng nay xuân về. Mẹ trông ra ngoài hiên nắng. Mẹ mong đứa con xa nhà - Lời ca ấy trong bài hát ''Mùa xuân gọi'' đã đưa tôi đi gặp những người lính xa nhà dịp Tết.
Đơn vị đầu tiên chúng tôi đến là Đoàn Trần Phú (Quân chủng Phòng không - Không quân). Từng đến đơn vị một vài lần, nhưng hôm nay trở lại, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy doanh trại được chỉnh trang sáng - xanh - sạch -đẹp. Trong khuôn viên Sở Chỉ huy Đoàn, một tốp chiến sỹ trẻ vừa cắt tỉa những khóm hoa hồng, hoa lan vừa chuyện trò rôm rả. Khi vào trong hội trường của đơn vị, chúng tôi như được hoà vào không khí tết ở nơi đây. Phòng khách của đơn vị đã thấy bày khá nhiều những đồ mang hương vị ngày tết như cành đào, bàn thờ Tổ quốc với mâm ngũ quả do chính CBCS đơn vị tăng gia. Trên tường, một áp phích mới được kẻ vẽ khá đẹp dòng chữ ''Mừng Đảng, mừng Xuân, ra quân quyết thắng''.
Phút nghỉ ngơi của CBCS Đoàn M70 (Vùng A Hải quân).
Thượng tá Phạm Quang Cường, Chính uỷ Đoàn cười tươi khoe với chúng tôi: ''Đơn vị có nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị khác bảo vệ bầu trời trên địa bàn Quảng Ninh. Những năm qua, mặc dù điều kiện sinh hoạt khó khăn, phương tiện thiếu thốn, nhưng đơn vị vẫn vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không để Tổ quốc bị bất ngờ từ các tình huống trên không. Hiện nay, đơn vị đang xây dựng kế hoạch trực Tết cho CBCS với tinh thần vui xuân mới không quên nhiệm vụ, đảm bảo quân số trực và thực hiện nghiêm chế độ về tết của cán bộ. Các bộ phận chuyên môn đang triển khai việc tập văn nghệ và chuẩn bị thực phẩm tết. Năm nay, do tăng gia được nhiều, đơn vị dự kiến sẽ trích thêm cho mỗi CBCS 50 nghìn đồng tiền ăn trong 3 ngày tết''. Qua câu chuyện của Chính ủy Cường, mới thấy để hoàn thành nhiệm vụ, những năm qua, Đoàn không chỉ tăng cường công tác đảng, công tác chính trị, huấn luyện SSCĐ theo các chỉ lệnh của cấp trên mà còn đẩy mạnh việc tăng gia, sản xuất, xây dựng đơn vị nền nếp, chính quy, đảm bảo tốt đời sống của bộ đội. Xuống thăm khu tăng gia của đơn vị, càng thấy các anh thực sự xứng đáng là “Đội quân chiến đấu, đội quân công tác''. Vì khu chăn nuôi lợn, gà được bố trí khá hợp lý bên cạnh các vườn rau xanh mướt. Binh nhất Chíu Chắn Sềnh, chiến sỹ C10 đang chăm mấy chú lợn béo tròn trong chuồng nói vui: ''Quà Tết của chúng em đấy''. Hỏi ra mới biết, Sềnh quê ở xã Đại Thành, huyện Tiên Yên. Học xong PTTH, Thành tham gia công tác ở xã và được kết nạp vào Đảng. Năm vừa rồi khi thấy các đơn vị về lấy quân, Sềnh liền làm đơn tình nguyện đi bộ đội và được tuyển vào Đoàn Trần Phú. Mới đây, do có nhiều cố gắng trong học tập, hết thời gian huấn luyện, Sềnh được đơn vị thưởng 3 ngày để về thăm gia đình. Sềnh tâm sự: ''ở bản em, gia đình nào cũng khó khăn, chẳng mấy hộ được ở trong nhà kiên cố. Nhà em cũng vậy, từ bao lâu nay phải ở trong nhà tạm. Mới đây, khi em về thăm gia đình và thật ngạc nhiên là nhà đã được hỗ trợ tiền xây mới khang trang. Thế là tết này, gia đình em đã được ở trong nhà mới. Bố em dặn, ở đơn vị phải yên tâm thực hiện nhiệm vụ!''.
Đến chỗ mấy chiến sỹ trẻ khác của C10 đang hỳ hụi chăm mấy cây đào ở góc doanh trại, chúng tôi thực sự thấy vui lây trước không khí ấm tình đồng đội. Chiến sỹ Đỗ Văn Dân vừa tỉa mấy nhánh khô trên cành đào có vài nụ vừa chớm nở rung rinh trong gió xuân vừa tâm sự: ''Từ bé đến giờ, chúng em chưa bao giờ ăn tết xa gia đình. Ban đầu nghĩ cũng hơi buồn. Thế nhưng nghe các anh từng nhiều năm ăn tết ở đơn vị kể lại không khí đón giao thừa ở doanh trại có liên hoan văn nghệ, hái hoa dân chủ, được thủ trưởng Đoàn đến tận nơi tặng quà, chúc tết, chúng em ai cũng hồi hộp, háo hức''. ánh mắt Dân chợt long lanh, giọng trở nên ấm hơn khi khoe với chúng tôi về bạn gái của mình. Chuyện là Dân chơi thân với một cô bạn học cùng lớp, thế nhưng không ai dám thổ lộ. Hôm tiễn Dân lên đường làm nhiệm vụ, bạn gái ngượng ngùng giúi vào tay Dân một bông hoa hồng và chiếc khăn tay thêu hình đôi chim bồ câu thay cho lời hẹn ước. Trước khi chia tay chúng tôi Dân khoe: ''Biết em không được về Tết, bạn gái em viết thư động viên em vững tâm phấn đấu học tập, rèn luyện tốt. Có thể Tết này cô ấy sẽ vào thăm. Em đã báo cáo chỉ huy và được đồng ý rồi. Tết này em sẽ dẫn bạn gái đi giới thiệu với các đồng đội. Em cũng tự hứa với lòng mình là sẽ phấn đấu học tập, rèn luyện tốt để xứng đáng là bộ đội Cụ Hồ''.
Tạm biệt những người lính làm nhiệm vụ bảo vệ bầu trời, chúng tôi đến thăm CBCS Đoàn M70 Hải quân. Biết ý định của chúng tôi, Đại tá Mai Thế Hoạt, Chính uỷ Đoàn cho biết: ''Bây giờ xuống các đơn vị cơ sở thì các bạn sẽ thấy ngay được không khí chuẩn bị Tết của bộ đội như thế nào?''. Theo giới thiệu của Chính uỷ Hoạt, chúng tôi xuống thăm Hải đội 7. Lúc này, trên quân cảng một số đơn vị tàu vừa đi làm nhiệm tuần tra bảo vệ biển, đảo trở về. Trên boong tàu HQ201, một tốp chiến sỹ trẻ vừa đàn, vừa hát. Tiếng hát của các anh hoà cùng với sóng biển đại dương trong buổi hoàng hôn tạo cho người nghe cảm giác lâng lâng. Thượng uý Phạm Văn Chiến, thuyền trưởng của tàu đang ngồi hát cùng anh em thấy khách đến niềm nở: ''Đơn vị chúng em vừa đi tuần trên biển về, sau khi tổ chức bảo dưỡng tàu xong, anh em tranh thủ thời gian tổ chức tập văn nghệ để đêm 30 giao lưu với các đơn vị khác''. Hạ sỹ Lê Văn Cường, vừa chỉnh lại dây đàn vừa cho biết: ''Lúc còn ở nhà, em học lỏm được một chút về đàn ghi ta của mấy anh cùng xóm. Vì thế, khi vào bộ đội, ngày đêm lênh đênh làm nhiệm vụ trên biển, lúc nào rảnh rỗi, chúng em lại quây quần bên nhau đàn hát, vui lắm anh ạ! Tết vừa rồi, giao lưu với các đơn vị khác, chúng em được thưởng rất nhiều quà vì có các tiết mục tự biên đặc sắc''.
Xuống dưới khoang tàu, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên vì tờ báo tường của đơn vị được thiết kế rất đẹp, có xã luận, có thơ, có tranh vui. Trung sỹ Lê Văn Hùng đang mải tô bức tranh cây dừa bên dưới gốc có đôi tình nhân đang tựa vào nhau, còn phía xa là từng đoàn thuyền đang trở về bến đậu. Hùng bảo: ''Em vừa nhận quyết định ra quân, chỉ còn mấy ngày nữa là về. Không hiểu sao khi nhận được quyết định em lại cảm thấy vừa vui, vừa buồn. Vui là đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Buồn là vì không còn cơ hội đón tết ở đơn vị với đồng đội nữa. Có lẽ đối với em, ăn tết ở đơn vị sẽ là kỷ niệm đáng nhớ trong đời. Năm trước lần đầu tiên đón tết xa nhà, sau giao thừa có đồng đội nhớ nhà đã bật khóc. Hôm nay, em cố hoàn thành nốt tờ báo tường này, coi như món quà Tết trước khi ra quân''.
Gần 12 giờ đêm, khi chúng tôi thực hiện bài viết này, trời bất chợt đổ mưa rào, từng cơn gió lạnh lùa qua khe cửa. Lúc này đây, các chiến sỹ Hải quân của Đoàn M70 mà chúng tôi mới gặp đang hành trình trên biển làm nhiệm vụ. Bất chợt bài hát mà CBCS tàu HQ 201 bỗng văng vẳng bên tai “Dạt dào biển mênh mông, sóng vỗ nhip thân tàu/ Đoàn ta ra khơi tiếng máy reo vang tràn ngập tình đất nước quê hương/ Nhìn bầu trời trong xanh, tay súng ta không rời/ Sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ Tổ quốc...''. Dẫu biết rằng, ở nơi quê xa đang có những người mẹ ngóng con, vợ đợi chồng và những trẻ thơ chờ mong cha về cùng đi vui xuân, đón Tết, nhưng các anh và cả những người thân ý thức rằng, hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng mà Tổ quốc trao là giữ gìn những mùa xuân vui, thanh bình là điều ý nghĩa hơn cả.