Nghề dạy học hiện nay, đặc biệt là ở bậc học mầm non thực sự là một nghề vất vả. Nỗi vất vả ấy được tạo nên từ nhiều yếu tố như áp lực công việc, đồng lương chưa thỏa đáng...
Ở đây chỉ xin nói về nỗi vất vả đến từ công việc trường lớp của giáo viên mầm non tại Trường mầm non Hoa Mai (phường Hà Lầm, TP Hạ Long).
Chị Vũ Thị Ngà, Hiệu phó nhà trường cho biết: “Mỗi ngày làm việc của các cô giáo mầm non thường kéo dài từ 10 đến 12 tiếng. Chỉ với 2 cô một lớp nhưng phải chăm, dạy tới trên dưới 40 cháu là một công việc khá vất vả. Bởi vì, ở lứa tuổi mẫu giáo, giáo viên không chỉ có nhiệm vụ dạy học như các cấp học khác mà phải chăm sóc học sinh mọi mặt, từ ăn uống, sinh hoạt cá nhân, tới việc theo dõi diễn biến tâm lý, sức khỏe các cháu v.v... Phụ huynh các bé ở đây đa phần là công nhân mỏ nên phải đi làm theo ca. Do đó, việc gửi sớm, đón muộn thường xuyên xảy ra. Nhà trường cũng cố gắng chăm sóc, dạy dỗ các cháu để các bậc phụ huynh yên tâm khi gửi con và tập trung vào công việc của mình...”.
Ngay từ 6 giờ sáng, nhà trường đã phân công các cô giáo đến trường sớm đón cháu. Còn bắt đầu từ 6 giờ 45 phút, tất cả các cô giáo, nhân viên đều hải có mặt ở trường để bắt đầu ngày làm việc của mình. Trong hai giờ đón trẻ (từ 6 giờ đến 8 giờ sáng), các cô cũng tranh thủ thu dọn phòng học, quét tước, lau chùi, sắp đặt lại đồ đạc.

Có những cháu chưa kịp ăn sáng hoặc ăn chậm, cô lại tranh thủ giúp bố mẹ cho cháu ăn.



Tùy theo từng độ tuổi mà ngày học của các bé có sự khác nhau, nhưng đều có các giờ học như: Hoạt động chung, giờ hoạt động các góc, hoạt động ngoài trời, chơi theo ý thích... Nhưng dù là hoạt động chung của các cháu lớp 4 tuổi, tập tô màu của các cháu lớp 5 tuổi hay hoạt động tìm hiểu ngoài trời thì lúc nào cô giáo cũng luôn phải ở bên cạnh để ý trông nom các cháu.

Ngoài việc dạy và chăm sóc các cháu, các cô còn thường xuyên bận bịu với trăm ngàn việc nhỏ nhặt khác nữa mà buộc tóc, đeo tất chỉ là hai trong số đó.

Khi các cháu say giấc ngủ trưa, các cô lại tranh thủ thời gian soạn giáo án hoặc làm đồ chơi phục vụ công việc giảng dạy.
Người ta thường ví “bận như con mọn”, với các cô giáo mầm non có đến mấy chục “con” như thế thì mỗi ngày bình thường đều vô cùng bận rộn. Dù vậy, bằng tình yêu nghề, yêu trẻ, các cô vẫn cần mẫn, bền bỉ từ năm này qua năm khác tận tụy hết lòng vì những lớp mầm non thân yêu...