Sáng 4-3, 8 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh đã long trọng tổ chức lễ tiễn 750 tân binh lên đường nhập ngũ làm nghĩa vụ quân sự đợt 1 năm 2010.
Ngay từ sáng sớm, chúng tôi có mặt tại Rạp ngoài trời (TX Cẩm Phả) chứng kiến không khí nô nức lên đường của các tân binh Vùng mỏ Anh hùng! Ngày hội tòng quân tiễn những người con ưu tú của Vùng mỏ lên đường làm nghĩa vụ quân sự được cấp uỷ, chính quyền và nhân dân các dân tộc TX Cẩm Phả tổ chức thật trang trọng. Trên các tuyến đường nội thị, băng zôn, khẩu hiệu, cờ và hoa được trang trí ở những nơi trang trọng nhất. Trên các nẻo đường dẫn về Rạp ngoài trời, bè bạn, thân nhân các tân binh, người đi bộ, người đi xe máy vội vã đến nơi tổ chức để tiễn người thân lên đường nhập ngũ. Mới hôm nào, họ còn là những công nhân trong phân xưởng khai thác hầm lò, những học sinh vừa rời ghế nhà trường, hôm nay, trông các tân binh thật đẹp trong bộ quân phục mới được phát, tất cả đều hớn hở vào nơi tập trung. Thượng tá Lê Văn Long, Chỉ huy trưởng Ban CHQS TX Cẩm Phả phấn khởi cho biết: “Năm nay, địa phương được giao nhiệm vụ tuyển chọn 200 tân binh để giao cho Đoàn M70, M47 (Vùng A Hải quân), đến thời điểm này, 100% số thanh niên nhận lệnh đã tập trung đông đủ. Chỗ này là công nhân trẻ Xí nghiệp Than Khe Tam (Công ty TNHH 1 thành viên Than Hạ Long - TKV) đang ân cần dặn dò tân binh Nguyễn Văn Thương, trước là công nhân cùng phân xưởng. Nguyễn Văn Thương tâm sự: “Quê em ở huyện Tiền Hải (Thái Bình). Học xong PTTH, em đi học nghề khai thác hầm lò, sau đó vào làm công nhân tại Xí nghiệp Than Khe Tam được gần 3 năm nay. Khi Xí nghiệp gọi công nhân đi khám tuyển, em xung phong đi và trúng tuyển. Mấy hôm trước, phân xưởng liên hoan chia tay vui lắm. Em tự nhủ sẽ phấn đấu học tập và rèn luyện tốt trong môi trường quân đội”. Thương cho biết thêm, khi hay tin Thương chuẩn bị lên đường làm nghĩa vụ quân sự, gia đình rất phấn khởi, còn bạn gái đang học trung cấp y ở Hà Nội gọi điện động viên và hứa chờ ngày xuất ngũ sẽ tổ chức đám cưới. Một công nhân trẻ đứng cạnh Thương nhanh tay đút vào ba lô bạn một gói quà và nói với chúng tôi: “Em vừa đi ca 3 về, tranh thủ tắm giặt rồi vội chạy ra đây để tặng bạn món quà lưu niệm”. Chia tay mấy công nhân trẻ, chúng tôi đặc biệt chú ý đến hình ảnh một cụ bà tóc bạc phơ, lưng đã còng, đôi mắt đỏ hoe đang cố với lên chỉnh lại chiếc mũ trên đầu đứa cháu nội. Giọng cụ nghèn nghẹn: “Vào đơn vị rồi, không như ở nhà, cháu phải nghe lời các chỉ huy, ăn nghỉ điều độ, cố gắng phấn đấu để hoàn thành ước mơ trở thành sỹ quan của mình cháu nhé”. Hỏi được biết, cháu cụ là Nguyễn Trọng Khang, năm vừa rồi học xong PTTH, đã làm đơn thi vào Học viện Quân sự, nhưng vì làm chậm hồ sơ không thi được. Từ tháng 9 năm ngoái đến giờ, Trang vừa ôn bài, vừa phụ xe cho bố. Khi thấy các anh bộ đội về tuyển quân, Khang liền làm đơn và hứa với bà là sẽ quyết tâm thi đỗ vào trường mà mình mơ ước. Khang tâm sự: “Em yêu màu áo bộ đội ngay từ khi còn cắp sách đến trường. Vì thế, vào đơn vị, em sẽ xin đi thi để được cống hiến lâu dài trong quân đội”. 8 giờ 30, buổi lễ tiễn tân binh lên đường bắt đầu. Một đồng chí lãnh đạo Thị uỷ thắp ngọn lửa truyền thống lên cây đuốc lớn đặt trang trọng bên khán đài; đồng chí Chủ tịch UBND TX Cẩm Phả lên căn dặn những tân binh: “...Thay mặt cấp uỷ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thị xã, tôi mong muốn các đồng chí dù ở bất cứ nơi nào cũng phải thường xuyên học tập, trau dồi đạo đức cách mạng, phát huy truyền thống quê hương Vùng mỏ, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì CNXH; đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ gì khi Tổ quốc cần. Đảng bộ, chính quyền và quê hương Vùng mỏ sẽ thi đua với các đồng chí, phấn đấu xây dựng thị xã vững mạnh toàn diện, đồng thời quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội”. Các tân binh hôm nay đều thấy mình trưởng thành hơn khi vinh dự được trở thành anh Bộ đội Cụ Hồ, mang trên mình trách nhiệm lớn lao trước dân tộc. Tân binh Phạm Quốc Toàn xúc động thay mặt 200 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự của TX Cẩm Phả hứa: “Chúng tôi được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê hương Cẩm Phả giàu truyền thống cách mạng, vinh dự được trở thành anh Bộ đội Cụ Hồ, xin hứa sẽ ra sức học tập và rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao để xứng đáng với các thế hệ cha anh và quê hương Vùng mỏ Anh hùng!”. Tiếp đến, các đơn vị tiến hành giao, nhận quân. Những người mẹ, người chị căn dặn con em mình giữ gìn sức khoẻ, học tập và huấn luyện tốt; những cái bắt tay ấm áp của bạn bè cùng những lời chúc tốt đẹp nhất.
Các tân binh TX Cẩm Phả phấn khởi, tự hào trong ngày nhập ngũ.
Quang cảnh tiễn tân binh lên đường làm nghĩa vụ quân sự ở TX Cẩm Phả.
Hơn 9 giờ, các xe chở tân binh từ từ lăn bánh. Xe đã đi khuất dần sau dãy phố của thị xã, nhiều người còn quyến luyến chạy theo như muốn nhắn nhủ thêm nhiều điều. Chúc các anh đi chân cứng đá mềm, chắc tay súng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.